Cụ bà khóc, gắng gượng đuổi theo thanh niên giật vé số

Bị thanh niên giật xấp 40 tờ vé số, cụ bà bật khóc gắng gượng đuổi theo. Đối tượng sau đó đã bị người dân bắt được và giao công an.

Thanh niên giật vé số của cụ bà là Nguyễn Ngọc Hiển (29 tuổi, ngụ khu phố 4, phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai). Hiện đối tượng đang bị Công an phường Tân Mai tạm giữ để điều tra.

Sự việc xảy ra vào khoảng 8h ngày 4/11, cụ Nguyễn Thị Yên (78 tuổi, quê Hà Tĩnh) đi bán vé số ở đường Đồng Khởi, đoạn thuộc khu phố 1 (phường Tân Mai). Tại đây, thanh niên 29 tuổi điều khiển xe máy tay ga áp sát cụ bà này để hỏi mua.

Khi cụ Yên đưa xấp 50 tờ vé số, Hiển chọn lấy 40 tấm bỏ vào túi quần rồi lái xe bỏ chạy. Lúc này, nạn nhân bật khóc, vừa đuổi theo vừa hô hoán.

Sau khi nghe tiếng hô từ cụ bà, Hiển bị người dân đuổi kịp, đạp ngã xuống đường, bắt giao công an.

Cụ Nguyễn Thị Yên (78 tuổi) tường trình sự việc tại trụ sở công an.

Được biết cụ bà hiện đang sống cùng con gái làm công nhân tại TP Biên Hòa. Gia cảnh nghèo nên bà nhận vé số từ một đại lý rồi mang đi bán, kiếm tiền mưu sinh.

Tại trụ sở, cụ Yên kể: "Tôi đưa xấp vé số gần 70 tờ cho thanh niên này chọn. Anh ta xem một lát rồi lựa gần 40 tờ và gấp bỏ vào túi quần.

Chờ mãi không thấy đưa tiền, khi tôi hỏi thì anh ta bảo đi theo để lấy tiền. Tôi nói đưa luôn chứ tôi già cả lại đi bộ không theo được, vừa dứt lời thì thanh niên này phóng xe bỏ chạy".

Tại trụ sở công an, đối tượng Nguyễn Ngọc Hiển đã thừa nhận hành vi giật vé số của cụ Yên. Qua kiểm tra, cơ quan công an xác định Hiển đã giật 38 tờ vé số 38 tờ (loại mệnh giá 10 ngàn đồng/ tờ) của cụ Yên.

Hiện công an đã thu giữ toàn bộ số vé số mà Hiển giật được, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Thanh Thanh (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/cu-ba-khoc-gang-guong-duoi-theo-thanh-nien-giat-ve-so-3322354/