Coutinho là tiếng thở dài của Barcelona

Cứ mỗi ngày trôi qua, ban lãnh đạo Barcelona càng cảm thấy sốt ruột hơn về tình trạng của họ với Philippe Coutinho.

Mối quan hệ giữa cầu thủ người Brazil với đồng đội được mô tả là tốt đẹp. Anh được lòng mọi người, cư xử lịch sự, thái độ chuyên nghiệp và không gây ra bất cứ bê bối nào làm xấu hình ảnh của CLB.

“Cậu ấy là chàng trai tuyệt vời, có trái tim thuần khiết và không hề kiêu ngạo. Nhưng cậu ấy quá nhút nhát và khó mở lời”, một người giấu tên làm việc ở Barcelona đã nói về Coutinho như vậy. Ở đây, anh được yêu quý và luôn đáp lại tất cả bằng những nụ cười hiền lành.

Coutinho gây thất vọng trên sân từ khi chuyển đến Barca từ Liverpool. Ảnh: Reuters.

Bản hợp đồng thất vọng

Nếu chỉ đơn thuần là chuyện cuộc sống, Coutinho xứng đáng ở lại Camp Nou. Nhưng Barcelona không thể cố gắng giữ bằng mọi giá một người đã mang lại cho họ quá nhiều điều thất vọng trên sân cỏ trong khi vẫn đều đặn nhận gần 300.000 euro mỗi tuần.

Barca đang thực sự mất phương hướng. Bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử của họ hiện giờ có giá trị khoảng 30 triệu euro nhưng đến tận lúc này, đội bóng Tây Ban Nha vẫn chưa thể tìm được “đầu ra”.

Tháng 1/2018, Philippe Coutinho nở nụ cười rạng rỡ trước đám đông phóng viên trong lễ ra mắt dưới màu áo Barcelona. Lúc ấy, anh hy vọng việc chuyển đến Camp Nou sẽ mở ra chương mới trong sự nghiệp, rằng anh có thể với tới được chiếc Cup Champions League cùng những người đồng đội tuyệt vời như Messi, Busquets hay Pique.

Vài tháng sau đó, nụ cười rạng rỡ trở thành nụ cười méo xệch. Coutinho không thể lấy lại phong độ chói sáng như những năm anh khoác áo Liverpool. Từ chỗ là người hùng không thể thay thế ở nước Anh, anh biến thành người thừa tại Barca.

Trớ trêu hơn, không có Coutinho, Liverpool lại vào trận chung kết 2 năm liên tiếp và hoàn tất tham vọng bằng việc đánh bại Tottenham để lần thứ 6 đăng quang, trong khi Barcelona bị chính “The Reds” loại ở bán kết dù đã dẫn trước tới 3-0 ở lượt đi.

Sau khi mùa giải kết thúc, Coutinho bị Barca đẩy sang Bayern dưới dạng cho mượn kèm điều khoản mua đứt với giá 120 triệu euro. Ngay ở thời điểm ấy, đội chủ sân Camp Nou đã nhận ra sai lầm khi mang về tiền vệ Brazil. Dù Coutinho đã rất cố gắng và đóng góp không tồi trong chiến tích ăn ba của đội bóng Đức, họ đủ khôn ngoan để không kích hoạt điều khoản ấy.

Có nhiều lý do khiến Bayern chấp nhận trả Coutinho. Đó là phong độ của anh chưa đủ để thường xuyên đá chính và với 120 triệu euro, họ có thể mua được vài cầu thủ chất lượng khác nhằm làm dày đội hình thay vì đầu tư vào một người không thực sự quá quan trọng với sơ đồ chiến thuật.

Quay về Camp Nou, Coutinho được HLV Ronald Koeman chào đón nhiệt liệt dù lúc mới đầu, anh đã đề nghị được trở lại nước Anh dưới dạng cho mượn. Koeman nói ông tin tưởng vào anh và mọi thứ có vẻ diễn ra rất suôn sẻ.

Chính chiến lược gia Hà Lan là người đầu tiên lên tiếng khen ngợi tài năng của Coutinho, và anh cũng tự thừa nhận giờ đây, anh đang cảm thấy tự tin vào bản thân mình.

Cho đến ngày 29/12/2020 định mệnh. Hôm ấy, Coutinho ra sân trong trận đấu gặp Eibar với sự háo hức và niềm hứng khởi. Nhưng đến phút 25, anh ngã xuống và buộc phải rời khỏi sân. Các bác sĩ chẩn đoán tiền vệ người Brazil bị vỡ sụn chêm bên ngoài của đầu gối trái.

Nhà báo Jordi Quixano sau đó đã mô tả nó như “điểm khởi đầu của sự kết thúc”. Từ đấy cho đến lúc kết thúc mùa giải, Coutinho không thể chơi bóng thêm 1 phút nào. Và vấn đề của Barca, nói đúng hơn là bài toán tài chính của Barca, cũng bắt đầu từ đây.

Cho đến lúc này, không còn nghi ngờ gì cả, Coutinho chính là bản hợp đồng thất bại nhất trong lịch sử của đội bóng xứ Catalunya. Để sở hữu anh, Barca chi số tiền cứng là 120 triệu euro và 40 triệu euro khác sẽ được chi thêm tùy vào thành tích chơi bóng mà cầu thủ người Brazil có được trong thời gian sau đó.

Một nửa trong khoản tiền mà Barca hứa hẹn sẽ được chi ngay khi Coutinho chơi đủ 100 trận dưới màu áo mới. Trái ngược với dự đoán ban đầu, đến giờ, anh mới đá cho Barca có 90 trận dù đã ở đây 2 mùa rưỡi và nhờ đó, CLB vẫn chưa phải chi 20 triệu euro cho Liverpool.

Nhưng mùa tới anh vẫn ở lại thì gần như chắc chắn, Barca sẽ phải trả số tiền này (mùa trước dù chấn thương nặng, Coutinho vẫn đá 14 trận). Cộng với khoản 50 triệu euro mua Coutinho ban đầu vẫn chưa được thanh toán hết, Liverpool đang là “chủ nợ” của sân Camp Nou với số tiền có khả năng lên tới 70 triệu euro.

Còn Barca không cho Coutinho ra sân thì chẳng khác nào đại hạ giá anh trong khi vẫn phải oằn mình trả mức lương 13 triệu euro mỗi mùa sau thuế trong 2 năm nữa.

Cơn đau đầu của Barca còn tiếp tục kéo dài. Theo trang Transfermarkt, giá trị của Coutinho lúc này rơi vào khoảng 30 triệu euro. Nó đã liên tục sụt giảm trong khoảng 3 năm qua mà không có dấu hiệu dừng lại. Điều này dẫn tới việc nếu Barca muốn bán Coutinho, họ không thể hét giá anh quá cao để thu hồi lại một phần vốn.

Trường hợp tương tự chính là Ousmane Dembele, nhưng cầu thủ người Pháp dù sao vẫn còn khá trẻ và có nhiều cơ hội trong khi Coutinho đã 29 tuổi. Đó là lý do tại sao vào tháng 6, Barca vẫn còn định giá cho anh là 60 triệu euro thì giờ con số ấy đã giảm xuống còn 25 triệu euro. Tức là kể cả khi bán Coutinho, Barca vẫn phải chi thêm 25 triệu khác nữa để trả nợ cho Liverpool mà chưa tính lãi suất ngân hàng.

Coutinho đối diện tương lai bất ổn ở mùa giải 2021/22. Ảnh: Reuters.

Bất ổn Coutinho

Ngay cả khi Barca đã đại hạ giá và chấp nhận lỗ 100 triệu euro sau có 3 năm, thì cơ hội ra đi của Coutinho vẫn là rất thấp. Có nhiều nguyên nhân khiến các đội bóng e ngại khi bỏ tiền ra chiêu mộ anh.

Thứ nhất, dù mức phí đã giảm, nó vẫn là khoản tiền không nhỏ với đa phần các CLB trong bối cảnh dịch bệnh khiến doanh thu sụt giảm nghiêm trọng. Những đội bóng giàu có sẽ để mắt tới các ngôi sao đang lên kiểu như Haaland, Mbappe, Damsgaard hay Chiesa, chứ chẳng khi nào muốn “hàng tồn” ở nơi khác. Milan và Inter thích Coutinho, song 2 CLB này chỉ muốn mượn chứ không muốn mua đứt.

Inter đang nợ đầm đìa và vừa phải bán Hakimi cho PSG để cân bằng ngân sách, trong khi Milan đã chi gần 50 triệu euro mà vẫn còn phải vá víu đủ chỗ trong đội hình. Mới đây nhất, Marseille bất ngờ lên tiếng muốn có Coutinho, chỉ có điều đội bóng Pháp cũng đang e dè với cái giá ấy và theo như L’Equipe, họ đang tìm kiếm nguồn tài trợ để có thể trả phí chuyển nhượng cho Barca.

Thứ hai, đó là mức lương quá cao mà Coutinho đang được hưởng. Anh là cầu thủ nhận lương cao thứ 3 của Barca, chỉ kém Messi và Griezmann. Trong bối cảnh La Liga ra quyết định giới hạn quỹ lương của các đội bóng, Laporta đang xoay sở đủ cách để giảm con số phải chi. Messi đã đồng ý giảm lương mạnh để tiếp tục ở lại.

Griezmann và Coutinho chính là các mục tiêu mà Barca cần thanh lý gấp. Tiền đạo người Pháp sắp có nơi có chốn, nhưng Coutinho thì không. Mức lương 13 triệu euro mỗi năm được đánh giá là vượt quá sức chịu đựng của những đội bóng đang muốn có anh. Ví dụ như Milan, họ thậm chí chấp nhận cho Gianluigi Donnarumma ra đi miễn phí chỉ vì anh này đòi 10 triệu euro.

Vậy chẳng có lý do gì để Paolo Maldini (Giám đốc Kỹ thuật của Milan) lại đồng ý trả còn nhiều hơn con số đó cho cầu thủ chắc chắn khó đóng góp được bằng thủ thành của Italy. Marseille cũng thèm muốn Coutinho, nhưng HLV Jorge Sampaoli cho biết đội bóng của ông cùng lắm chỉ chịu được một nửa con số trên, tức là 6,5 đến 7 triệu euro. Nếu Coutinho không giảm lương, thậm chí phải giảm đến 50% mức hiện tại, chắc chắn chẳng có CLB nào đoái hoài đến anh.

Thứ ba, đó là tình trạng phong độ của Coutinho sau 194 ngày ở trong bệnh viện. Vào ngày 14/7, cầu thủ người Brazil đã trở lại sân tập với đồng đội để chuẩn bị cho mùa giải mới sau lần chấn thương thứ 19 trong sự nghiệp. Việc anh thi đấu thế nào ở mùa giải mới sẽ lại là câu hỏi làm đau đầu tất cả.

HLV Koeman vẫn giữ nguyên thái độ của ông với Coutinho khi rất xem trọng kỹ năng và sự sáng tạo của anh, bất chấp việc ông đã có Pedri tuyệt vời để thay thế trong biến thể sơ đồ mới của Barca. Song dù thích đến mấy, ông cũng phải tôn trọng quyết định của Joan Laporta và Mateu Alemany, những người nắm giữ quyền lực tại CLB.

Cũng chính chấn thương nặng mà Coutinho vừa trải qua cũng khiến nhiều đội bóng ở Anh muốn có anh trước đó cảm thấy e ngại. Không một CLB nào của Premier League cần đến Coutinho lúc này, kể cả đó có là “mái nhà xưa” Liverpool.

Có quá nhiều bất ổn đang bủa vây quanh tiền vệ Brazil tại sân Camp Nou. Nhưng có một điều chắc chắn, Barca, hay đúng hơn là ban lãnh đạo Barca, không còn cần Coutinho nữa.

Trong diễn biến mới, có nguồn tin nói CLB muốn thanh lý hợp đồng với anh, tức là 2 bên đồng ý hủy bỏ giao kèo hiện tại để đường ai nấy đi. Một cầu thủ được mua với giá 120 + 40 triệu euro vào 3 năm trước, một ngôi sao mới 29 tuổi, nếu ra đi theo cách đó, quả là điều quá bất thường và cay đắng.

Tuy nhiên, Laporta phải nhanh chóng hành động vì ông hiểu rõ, càng để lâu, cơ hội đẩy Coutinho rời khỏi Camp Nou càng nhỏ lại, khi mà các đội bóng đang dần kiện toàn danh sách nhân sự của mình.

Thời gian không chờ đợi Laporta. Và thời gian cũng không chờ đợi Coutinho, bài toán đắt giá nhất mà lịch sử của Barca từng đối mặt.

Khoảnh khắc của Messi và vợ ở sân bay Messi và vợ có khoảnh khắc hạnh phúc khi siêu sao người Argentina trở về quê nhà sau chức vô địch Copa America 2021.

Vũ Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/coutinho-la-tieng-tho-dai-cua-barcelona-post1239240.html