Công nhân thuê trọ chật vật chống chọi nắng nóng

Nắng nóng gay gắt là nỗi ám ảnh của người dân, đặc biệt là với công nhân ở các khu nhà trọ, khi vừa phải chống chọi với thời tiết vừa lo toan gánh nặng chi tiêu.

Những căn phòng trọ dựng vách bằng tôn nóng như “lò lửa”

Những ngày qua, TPHCM và các tỉnh Nam bộ bước vào đợt nắng nóng gay gắt. Đặc biệt ở các khu dân cư, nhà trọ tập trung đông dân cư, nhiệt độ có thể dao động 35-40 độ C. Các dãy nhà trọ quanh Khu công nghiệp Tân Tạo (quận Bình Tân, TPHCM) chủ yếu là người lao động từ các tỉnh, thành phố khác đến thuê ở.

Đặc điểm các khu nhà trọ này nằm san sát nhau, lối đi chỉ vừa đủ lọt một chiếc xe máy chạy qua. Đa số các phòng trọ ở đây giá rẻ, lợp tôn, có gác xép sát trần nhà, và đặc biệt là không có chút gió nào lọt vào khiến không gian trở nên ngột ngạt. Khoảng thời gian chừng 12 giờ trưa, ngoài trời nắng nóng gay gắt, nhiều người dân ở đây phải khổ sở chịu đựng.

Chị Nguyễn Thị Oanh (27 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng) lên TPHCM làm công nhân, thuê phòng trọ trong hẻm sâu trên đường Bờ Tuyến (quận Bình Tân) với giá 1,8 triệu đồng/tháng. Căn phòng chưa tới 10m2 là nơi sinh hoạt của 5 thành viên trong gia đình. Đang nghỉ thai sản nên chị Oanh ở nhà chăm con nhỏ. Những ngày này, chị vừa phải chật vật chống chọi với nắng nóng, vừa phải tìm cách khỏi nóng cho đứa con mới sinh. “Nắng nóng này thì tôi ở phòng trọ bao năm nay cũng quen rồi, nhưng năm nay nắng khủng khiếp. Hầu như quạt máy được mở cả ngày, nhưng thằng bé mới sinh chịu không nổi, cứ khóc la vì ban ngày trong phòng nóng lắm”, chị Oanh chia sẻ.

Thời tiết oi bức, cách đây 2 tháng, vợ chồng chị Oanh bấm bụng mua máy lạnh trả góp để cho con được ngủ ngon giấc. Hàng ngày, chị Oanh chỉ dám mở máy lạnh từ lúc 21 giờ đến 23 giờ để làm mát căn phòng. Thế nhưng, chi tiêu mỗi tháng lại phải tăng thêm tiền trả góp máy lạnh, tiền điện cũng vượt xa mức trước đây. “Tôi đang nghỉ thai sản, có một mình chồng đi làm nhưng gần đây công ty cũng không có tăng ca nên mỗi tháng phải chạy vạy mượn thêm mới đủ trang trải cuộc sống”, chị Oanh âu lo. Bật 2 quạt máy cùng lúc, bà Huỳnh Diễm (45 tuổi, ngụ TPHCM) mới có thể ngồi may đồ được. Bà thuê căn phòng nhỏ ở đường Trần Thanh Mại (quận Bình Tân) với giá 1,4 triệu đồng/tháng. Căn nhà này được xây từ năm 2000, giờ đã xuống cấp.

Căn phòng bà Diễm thuê thấp hơn mặt đường 1m nên nắng nóng từ mặt đường hắt thẳng vào bên trong, mái tôn cũng chắp vá nhiều nơi khiến căn phòng như “chảo lửa”. Do giá thuê nhà rẻ, bà Diễm không nghĩ đến chuyện chuyển đi chỗ mới. “Bây giờ không tìm được giá thuê nhà rẻ như vậy, gia đình tôi thu nhập thấp nên cố gắng vượt qua giai đoạn này. Cầu mong ông trời cho cơn mưa tới để làm dịu thời tiết này xuống”, bà Diễm nói. Nắng nóng gay gắt làm cơ thể mệt mỏi, khó chịu, bà Diễm phải thường xuyên uống thuốc mới có thể làm việc. Đồng thời, đồ ăn vừa nấu để chừng 2 tiếng đồng hồ đã bắt đầu ôi thiu, dẫn đến đường tiêu hóa cũng có vấn đề nhưng đành chịu. Bắc ghế ra trước phòng trọ ngồi cho mát, chị Kim Thoa (35 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) cho biết, chị không thể chịu nổi cái nóng “đổ lửa” trong phòng.

Phòng trọ chị Thoa thuê trên đường Lộ Tẻ (quận Bình Tân) được dựng vách tôn đơn sơ, để nhiều đồ sinh hoạt cá nhân khá bí bách. Chị Thoa làm công nhân ca đêm, nên ban ngày chị phải ngủ để đủ sức đi làm. Nhưng khoảng 1 tháng nay, chị không thể ngủ được nhiều vì thời tiết nắng nóng. Có những hôm đi làm, chị phải ngủ gục. “Tan ca lúc 6 giờ là tôi chạy ngay về nhà để ngủ trước khi nắng lên, tới 10 giờ dù có buồn ngủ cỡ nào cũng không ngủ được nữa vì quá nóng. Tôi làm đủ cách, từ lau sàn nhà, để mấy thau nước quanh chỗ ngủ nhưng nóng hắt ra từ tôn là thua luôn”, chị Thoa tâm sự.

Không có cách nào khác để chống chọi với nắng nóng, ngoài việc họ phải chịu đựng, bởi thu nhập của những công nhân, người lao động đều không cao. Họ mong công ty, nhà xưởng có nhiều đơn hàng hơn để được tăng ca, kiếm thêm chút tiền trang trải qua giai đoạn này.

TRỌNG NGHĨA

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/cong-nhan-thue-tro-chat-vat-chong-choi-nang-nong-post738130.html