Công nhân khu công nghiệp: 'Quan trọng là làm việc mình thích và kiếm tiền chính đáng'

Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2017, công nhân trong các khu công nghiệp, khu chế xuất tại Hà Nội hăng say lao động, họ chia sẻ, bàn tán về công việc hiện tại của mình với các bạn trên mạng xã hội. Một vài người có nêu: Làm việc không chỉ để kiếm tiền mà đó còn để thỏa đam mê của họ.

Ngoài giờ làm ở công ty, công nhân kết hoa vào buổi tối để kiếm thêm thu nhập. Ảnh: Quốc Thiên

Hăng say lao động

Có rất nhiều bạn trẻ đi làm công nhân không phải vì không chọn được công việc gì khác hay không theo học đại học, họ đến với công nhân vì họ yêu thích. Nghe có vẻ ngạc nhiên và vô lí, nhưng không hẳn vậy. Rất nhiều công nhân khi được hỏi đều cho rằng họ đến với nghề công nhân rất tự nhiên, không ép buộc. Người vì hoàn cảnh, người vì thích làm việc chân tay, người lại thấy công việc này thú vị… Và dù với bất kỳ lí do gì thì những người công nhân đều khẳng định lao động là vinh quang. Những người công nhân như họ có hẳn một tháng 5 hằng năm là tháng Công nhân, tôn vinh công việc của họ đang làm. Cũng chính từ những suy nghĩ này, dù làm bất cứ công việc gì, họ đều tận tâm và hết mình. Làm nhiều thành yêu thích nghề đó.

Anh Lê Đại Dương (sinh năm 1988, quê ở Phú Thọ, đang làm CN tại Cty TNHH Shawa, KCN Bắc Thăng Long) chia sẻ: “Trước khi đi làm tôi đã từng đi lao động tại nước ngoài ba năm. Sau khi đi lao động tại nước ngoài về, tôi xuống Hà Nội để làm công nhân, tôi tìm những Cty hoạt động trong lĩnh vực cơ khí, điện tử để làm việc vì tôi thích kỹ thuật, máy móc và lắp rắp. Tôi nghĩ rằng, có rất nhiều công việc để chúng ta lựa chọn và mỗi người sinh ra cũng có một công việc dành sẵn cho mình. Làm công nhân cũng có nhiều điều thú vị của nó. Ví dụ như chúng tôi không phải suy nghĩ nhiều về đầu óc, làm việc chân tay có mệt thì nghỉ ngơi sẽ hồi lại. Còn làm việc lên quan đến suy nghĩ, tôi nghĩ vất vả hơn rất nhiều. Không chỉ vậy, tôi quen biết nhiều bạn bè hơn, chúng tôi giúp nhau nhiều nhất có thể. Làm công nhân chúng tôi cũng cố gắng hết mình để hoàn thành công việc, kịp tiến độ được giao. Làm tốt thì được thưởng và luôn được hưởng các quyền lợi cần thiết. Hơn nữa, mỗi năm chúng tôi có hẳn một tháng để tôn vinh nghề. Tôi nghĩ rằng mình thực sự quan trọng đối với xã hội này. Làm gì không quan trọng, quan trọng là làm việc mình thích và kiếm tiền chính đáng”.

Hết lòng với công việc

Qua khảo sát, những người công nhân làm việc nhiều nhưng cũng cố gắng dành thời gian để thư giãn, làm giàu cho tâm hồn của mình. Họ đều cho rằng, công việc tuy áp lực, hơi nhiều thời gian một chút nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của họ và họ vẫn cân bằng được. Công việc họ chọn làm đều là công việc phù hợp với khả năng và sức lực. Bởi họ cho rằng, yêu thích thì mới có thể làm việc lâu dài, tiền cũng chỉ là một phần mà thôi.

Chị Bùi Thị Mai (sinh năm 1995, đang làm việc tại Cty Sumi, KCN Bảo Minh, Nam Định) chia sẻ: “Dù trước đây tôi không chọn làm công nhân, nhưng do nhiều tác động, bây giờ tôi đã làm công nhân được hơn một năm. Làm công nhân như chúng tôi thật sự vất vả, có khoảng thời gian đơn hàng nhiều, tôi phải tăng ca hầu như kín tuần. Dù thế, tôi vẫn luôn hết mình với công việc, vì chế độ đãi ngộ ở các Cty bây giờ cũng tốt, lương cũng tương đối ổn định. Tôi luôn tự an ủi mình rằng, trong thời buổi này, kiếm được công việc ổn định là tốt rồi.

Dù làm công việc gì thì cũng phải hết mình với nó. Chỉ mới vài năm trước thôi, tôi còn nghĩ mình làm việc này việc kia, vẽ ra một tương lai cho mình. Nhưng bây giờ nghĩ lại, chín chắn hơn, tôi thực tế hơn, công việc ổn định là quan trọng nhất. Làm gì, thì tôi cũng cần nuôi sống mình trước, rồi còn lo cho gia đình và tương lai của mình nữa. Mỗi năm tôi đều tự nhủ, làm việc, cống hiến hết lòng, rồi tự thưởng cho mình một chuyến du lịch là hạnh phúc rồi!”.

NGUYỄN NGA

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cong-doan/cong-nhan-khu-cong-nghiep-quan-trong-la-lam-viec-minh-thich-va-kiem-tien-chinh-dang-668515.bld