Công nhân chật vật, chui xuống gầm giường trốn nóng đỉnh điểm trong lán trại tạm: 'Nóng như cái lò gạch'

Dưới cái nắng nóng như thiêu như đốt, những công nhân xây dựng phải chật vật, phờ phạc trong những căn lán trại tạm bợ. Với những công nhân này, một giấc ngủ trọn vẹn trong thời tiết này là điều vô cùng xa xỉ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/5, ở khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Tại Hà Đông Hà Nội, nhiệt độ lên tới 40 độ C.

Những căn lều tạm bợ của công nhân quanh khu vực phường Dương Nội.

Trưa cùng ngày, ghi nhận của chúng tôi tại Khu vực phường Dương Nội, (quận Hà Đông, Hà Nội), nơi đây đã diễn ra nắng nóng đặc biệt gay gắt. Ngoài đường vắng lặng, người dân chỉ ra đường khi thực sự cần vì trời quá nắng nóng.

Dưới cái nóng như thiêu như đốt, những chiếc lán trại tạm bợ quanh khu vực phường Dương Nội cũng “biến” thành những cái hầm với nhiệt độ cực cao.

Bà Phùng Thị Yến

Phần mái căn lều được lợp bằng bạt tạm bợ.

Những chiếc lán trại tạm bợ này được dựng lên từ vài mảnh tôn, bạt. Phần mái che không có ngói, mà chỉ được che chắn bằng bạt, hứng trọn cái nắng gay gắt từ mặt trời.

Nhiệt độ trong những chiếc lán trại này thậm chí còn nóng hơn so với ngoài trời. Vài người đàn ông ngồi ngoài cửa, mồ hôi nhễ nhại. Một người đàn ông gầy guộc với làn da đen sạm mồ hôi nhễ nhại, ông với tay cầm cái điếu cày rít mạnh một hơi rồi cười méo mó: “Nóng quá các chú ạ, nóng như cái lò nung gạch”.

Người phụ nữ phải dùng khăn nhúng nước để hạ nhiệt cơ thể.

Bên trong căn lều nhiệt độ cao không khác gì ngoài trời, thậm chí còn cao hơn vì phần mái che bằng bạt.

Trong chiếc lán không có cửa, 2 người phụ nữ cầm cái quạt phe phẩy, mồ hôi lăn dài từ chán xuống má. Bà bật dậy, ngó ra cửa khi thấy chúng tôi đến.

Người phụ nữ ấy là bà Phùng Thị Yến (SN 1965 quê huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La), ở quê cuộc sống khó khăn khi quanh năm nương lúa, con gà, bà đành xuống Hà Nội mưi sinh. Đến nay, bà đã bám trụ tại đất thủ đô được 7 năm.

Ở cái lán quây bằng bạt và tôn ấy, có lúc đông là 13-14 người nhưng nắng nóng chỉ còn 3,4 người ở.

“Một số người di cư ra ngôi nhà đang xây ở cho đỡ nắng. Chị em chúng tôi là nữ nên ở lại đây thi thoảng cơm nước. Ở nhà này nóng lắm nhưng vẫn phải chịu khó chứ biết sao được”, bà Yến chia sẻ.

Mỗi ngày, bà Yến kiếm được 270 nghìn đồng tiền công, đủ giúp bà trang trải cuộc sống.

“Đợt này Hà Nội nắng nóng, tôi không ngủ được ngon giấc. Ngày mưa lớn cũng mất ngủ vì tấm bạt che làm mái bị trĩu xuống, thấm dột. Có lúc ướt sạch người. Vất vả là thế nhưng vì cuộc sống mưu sinh mà”, bà Yến cười.

Anh Quý phải chui xuống gầm giường trong căn lều tạm để tránh nắng nóng.

Cách lán trại bà Yến không xa, lán trại của anh Lang Văn Quý (quê huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An), cũng không khá hơn là bao. Anh Quý phải chui xuống gầm giường để tránh nóng nhưng cũng không ăn thua.

Anh Quý đã gắn bó với công việc xây dựng hơn 10 năm. Cái nắng, cái gió hay bão táp, mưa lạnh đối với anh đã quen rồi. Thế nhưng, đối mặt với cái nắng nóng đỉnh điểm của Hà Nội trong những ngày này, anh Quý cũng phát sốc.

Anh gần như không có một giấc ngủ ngon sau những giờ làm việc mệt mỏi, trong cái nóng như thiêu như đốt của Hà Nội.

“Mấy ngày nay nắng nóng chúng tôi thường bắt đầu công việc xây dựng từ 6h sáng đến 10h30 trưa thì nghỉ. Chiều bắt đầu làm từ 15h đến gần 19h tối.

Ở ngoài công trình nắng nóng cũng mệt nhọc rồi, về lán nóng cũng không chịu được. Có 2 người thì đi làm phụ công trình bên cạnh, 2 người thì đi ra ngoài tìm gốc cây tránh nóng.

Tôi thì ở lại đây trông đồ đạc, nóng quá tôi phải trải chiếu chui xuống gầm giường nghịch điện thoại dù mệt lắm nhưng không thể ngủ nổi”, anh Quý nói.

Với tiền công 270 nghìn đồng/ ngày, anh Quý gom góp từng đồng để trang trải cuộc sống, mưu sinh.

“Vì cuộc sống mưu sinh nên chúng tôi phải cố gắng chứ biết làm sao được. Có quạt đấy nhưng thời tiết này mà bật quạt nó hút gió nóng thổi vào thì không chịu nổi, khó chịu lắm”, anh Quý tâm sự.

Dù khổ cực là thế nhưng mỗi khi người thân gọi điện hỏi thăm, anh Quý đều nói cuộc sống vẫn bình thường để gia đình đỡ lo lắng.

Tùng Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/cong-nhan-chat-vat-pho-phac-voi-cai-nong-dinh-diem-trong-lan-trai-tam-202305172026520415.html