Công an xã Vạn Phúc kịp thời giúp đỡ cụ ông hơn 80 tuổi gặp nạn

Vừa qua, một cụ ông hơn 80 tuổi đi xe đạp bị lạc và ngã ra đường ngất lịm đã được các cán bộ chiến sỹ Công an xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội kịp thời giúp đỡ, chăm sóc và liên hệ người nhà đón cụ về với gia đình.

Cụ Thức được gia đình đón về nhà an toàn. Ảnh CQCA

Khoảng 11h50 ngày 22/3/2024, Công an xã Vạn Phúc nhận tin báo của quần chúng Nhân dân về việc có 1 cụ ông đi xe đạp ngã ngất lịm giữa đường. Lập tức, thiếu tá Lê Đức Huy, đại úy Nguyễn Trung Chiến, trung úy Mai Xuân Đức – cán bộ Công an xã đã nhanh chóng đến hiện trường đưa cụ đến Trạm y tế xã Vạn Phúc sơ cứu vết thương và chăm sóc cụ.

Sau khi cụ ông ổn định về sức khỏe và tinh thần, tổ công tác đã mua đồ ăn, nước uống cho cụ, đồng thời hỏi thăm và được biết cụ là Nguyễn Văn Thức, SN 1940, trú tại đường Chiến Thắng, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội.

Chị Hạnh viết thư cảm ơn lực lượng Công an. Ảnh CQCA

Tổ công tác đã liên hệ được với con gái của cụ là chị Nguyễn Thị Bích Hạnh, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội thông báo cho chị biết sự việc và mời chị đến đón cụ về với gia đình.

Có mặt tại trụ sở Công an xã Vạn Phúc, chị Hạnh rất mừng và xúc động khi bố mình được các chiến sỹ Công an giúp đỡ tận tình, chu đáo. Theo chị Hạnh, trưa cùng ngày, bố chị đạp xe đạp đi đám cưới người nhà nhưng bị lạc đến khu vực thôn 3, xã Vạn Phúc và xảy ra sự việc không may.

Chị Hạnh đã thay mặt gia đình viết thư cảm ơn gửi Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Công an huyện Thanh Trì và Công an xã Vạn Phúc cùng thiếu tá Lê Đức Huy, đại úy Nguyễn Trung Chiến, trung úy Mai Xuân Đức vì sự tận tụy trong công việc với tinh thần vì Nhân dân phục vụ.

Quý Khánh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/cong-an-xa-van-phuc-kip-thoi-giup-do-cu-ong-hon-80-tuoi-gap-nan-374448.html