Công an TP.Mỹ Tho cho mượn xe để đoàn đưa dâu tỉnh Bến Tre về TP.HCM làm lễ đúng giờ

Nhờ cách xử trí linh động của Công an thành phố Mỹ Tho mà niềm vui ngày cưới của một gia đình ở Bến Tre đã được diễn ra trọn vẹn.

Chiếc xe bị 2 anh em cẩu tặc phá hỏng nên không thể tiếp tục hành trình. Ảnh: Vietnamnet

Cụ thể, sáng sớm ngày 20/11, anh Trần trọng Nhân (SN 1972, ngụ thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre) có lái xe 16 chỗ chở đoàn đưa dâu từ Bến Tre về TP.HCM.

Khi xe chạy lên gần giữa cầu Rạch Miễu thì bị hai anh em ruột Lê Trường Phục Quốc (SN 1980) và Lê Trường Hận (SN 1974, cùng ngụ P.4, TP.Mỹ Tho) chạy xe máy BKS 63B9 – 078.92 đuổi theo dùng nón bảo hiểm, gạch đá đập vỡ kính chắn gió.

Anh em Quốc và Hận. Ảnh: Báo Giao thông

Chưa dừng lại, 2 anh em Hận và Quốc tiếp tục rượt theo và chặn xe đưa dâu lại rồi rút khúc gỗ đánh vào đầu, tay tài xế và phá xe tại khu vực gần ngã tư Lê Văn Phẩm – Nguyễn Thị Thập trên QL60 thuộc địa bàn khu phố 12, P.6, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Thấy vậy, nhiều người trên xe đã xuống khống chế 2 anh em tên côn đồ này, đồng thời điện báo công an địa phương.

Nhận được tin báo, Công an TP.Mỹ Tho đã nhanh chóng đến hiện trường. Qua kiểm tra, công an phát hiện trên xe của anh em Hận có 1 túi xách chứa 2 con chó đã chết cùng nhiều dụng cụ để trộm chó.

Sau đó, cả hai thừa nhận đang trên đường đi trộm chó thì bị xe đám cưới ép xe nên tức mình đuổi theo để “trả thù”.

Công an TP.Mỹ Tho cho mượn xe đơn vị để đoàn đưa dâu tiếp tục hành trình. Ảnh: Vietnamnet

Do xe đưa dâu bị hư hỏng nặng, không thể tiếp tục hành trình nên thượng tá Phạm Thế Kim - Phó trưởng Công an TP.Mỹ Tho đã linh động chỉ đạo cho mượn tạm xe 16 chỗ của đơn vị để đoàn đưa dâu tiếp tục hành trình về TP.HCM làm lễ đúng giờ.

Về phần 2 đối tượng Hận và Quốc, hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để làm rõ hành vi hủy hoại tài sản của 2 anh em người này.

Quốc Hào

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/cong-an-tpmy-tho-cho-muon-xe-de-doan-dua-dau-tinh-ben-tre-ve-tphcm-lam-le-dung-gio-d50040.html