Con trai theo người thứ 3, mẹ chồng ra tay giúp con dâu 'trị con trai' và cái kết

Gia đình đang êm ấm thì người thứ 3 xuất hiện, người chồng đi ngày đi đêm bỏ bê vợ con khiến người mẹ cũng bức xúc phải ra tay 'trừng trị'.

Đó chính là câu chuyện xảy ra ở gia đình bà Lưu Kim Diên (55 tuổi) khi con trai của bà vì người thứ 3 đã không màng quan tâm vợ con, bỏ bê gia đình đi tối ngày. Thời gian đó, con dâu của bà Diên là chị Phương Mỹ Lệ Hằng (27 tuổi) như người vô hồn, thậm chí vì đau buồn chị Hằng từng có ý định tự tử.

Thương con dâu chịu khó nhưng lại bị chồng đối xử tệ, bà Diên ra tay tìm hiểu và quyết tâm trị cho bằng được cậu con trai. Về phía chị Hằng, khi biết chồng có người thứ 3, chị đã nhắn tin... năn nỉ cô gái kia buông tha cho chồng để quay về với vợ con. Khi biết chuyện, bà Diên đã yêu cầu con dâu xóa tất cả tin nhắn, khóa luôn tài khoản, biết con dâu đi năn nỉ tình địch, bà Diên vô cùng bức xúc.

Thậm chí, khi nhìn thấy con trai ngày càng phũ phàng với con dâu bà Diên thẳng thừng khuyên con dâu... đi kiếm thằng khác đi, bà đồng ý. Chị chồng của Hằng cũng bênh vực và đứng về phía cô giúp cô phần nào ổn định tư tưởng hơn. Sau đó, bà Diên chính thức ra tay. Đầu tiên, bà mẹ chồng đã trực tiếp giúp con dâu bằng việc không cho con trai vào nhà, thấy con trai đi làm về khuya bà Diên khóa luôn cửa luôn.

Tiếp theo là khuyên nhủ và dùng tình thương để giúp con trai tỉnh ngộ, bà Diên nhiều lần khuyên con trai hãy nghĩ đến vợ đã hy sinh và chăm sóc cho mình như thế nào. Về phía chồng Hằng, cho đến khi gia đình vợ sang đòi dẫn con gái về thì anh thật sự hoảng sợ. 'Lúc đó anh bỏ cô kia chạy về nhà luôn' - chồng chị Hằng chia sẻ.

Người thứ 3 xuất hiện vô tình lại cho thấy tình thương mà mẹ chồng dành cho nàng dâu vô cùng lớn. Không muốn con dâu về nhà mẹ đẻ, bà Diên khuyên chị hãy tập trung làm ăn rồi vẫn ở nhà chồng, khi nào muốn quen ai, lấy ai thì bà đều đồng ý. Thật ra đó chỉ là cách kéo dài thời gian của bà Diên để chờ đợi con trai nhận ra đều đúng đắn.

Cho đến khi cùng ngồi nhớ lại câu chuyện, chị Hằng không giấu được sự xúc động. Về phía chồng chị, anh cũng đã thật sự quay về và càng yêu thương vợ nhiều hơn.

Xem câu chuyện của bà Diên và chị Lệ Hằng, nhiều cô gái ước ao mình có được một gia đình chồng thương yêu và quan tâm mình như vậy. Để nhỡ may rơi vào cảnh tương tự sẽ có một chỗ dựa vững chắc, không phải chịu cảnh bơ vơ để rồi hôn nhân tan vỡ.

Theo Đào Duy Tài/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/yeu/con-trai-theo-nguoi-thu-3-me-chong-ra-tay-giup-con-dau-tri-con-trai-va-cai-ket.html