Con rể chém người trả thù cho bố vợ

(Công lý) - Ngày 23/5, TAND tỉnh TT-Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” và “Che giấu tội phạm” đối với bị cáo Trần Quang Vũ cùng các đồng phạm.

Các bị cáo gồm Trần Quang Vũ (SN 1986); Phạm Nhật Thành (SN 1983) cùng trú tại phường Phước Vĩnh, TP.Huế; Nguyễn Văn Hoài (SN 1977), trú tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc; Dương Quang Lượm (SN 1989), trú tại xã Tiến Lộc, huyện Phú Lộc.

Theo cáo trạng, khoảng 08h ngày 13/01/2015, nghe tin bố vợ là ông Hùng bị con ông Quýt đánh, Hoài liền gọi điện thoại báo lại cho em rể là Vũ biết. Đến tối 18/01/2015, Vũ đón xe khách từ Hà Tĩnh đi vào Huế, ngày 19/01/2015 Vũ rủ thêm Thành đi về thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế để đánh ông Quýt, khi đi Vũ và Thành lấy ở nhà Thành hai cây mã tấu bỏ vào trong túi vợt cầu lông rồi mang theo.

Khoảng 16h ngày 19/01/2015, Vũ dùng xe máy chở Thành về đến thị trấn Lăng Cô rồi vào quán ăn nhậu. Đến quán, Vũ điện thoại gọi Hoài đến nhậu cùng và nghe Hoài nói “Ba bị đánh thương lắm, chừ còn đau”, Vũ liền hỏi Hoài địa chỉ nhà ông Quýt ở đâu và đặc điểm nhận dạng ông Quýt như thế nào.

Nghe Hoài chỉ địa điểm và mô tả đặc điểm nhận dạng ông Quýt xong, Vũ liền nói với Thành: “Tý nữa nhậu xong tau với mi đi đánh lại”. Nghe vậy, Hoài nói: “Nếu đánh thì đánh dằn mặt thôi”.

Các bị cáo Hoài, Thanh, Vũ, Lượm (từ trái sang phải) trước vành móng ngựa.

Sau khi chạy lòng vòng quanh nhà ông Quýt và biết ông Quýt không có ở nhà, Vũ lấy bao nilon che biển số xe máy lại và chở Thành đi lên cầu Lăng Cô đứng đợi. Khoảng 15 phút sau, Vũ chở Thành đến trước nhà ông Quýt, nhìn thấy ông Quýt về và đang cúi người mở cổng, Vũ lấy 01 cây mã tấu rồi đưa túi đựng vợt cầu lông chứa cây mã tấu còn lại cho Thành cầm. Sau đó Vũ chạy đến chém một nhát trúng vào phía sau đầu ông Quýt, rồi chém tiếp nhiều nhát vào lưng, chân và vùng mặt.

Do nhiều người dân hô hoán chạy đến nên Vũ chạy đến nổ xe máy, còn Thành lấy cây mã tấu còn lại ở trong túi xách ra cầm ở tay đe dọa, ngăn chặn người truy đuổi.

Sau đó, Vũ chở Thành chạy thoát lên hướng thành phố Huế. Đến đèo Phú Gia, Vũ điện thoại cho Hoài với mục đích hỏi Hoài để biết được thương tích của ông Quýt như thế nào, rồi gọi điện cho Lượm nhờ cất hai cây mã tấu.

Nghe Vũ điện thoại xong, Lượm liền đi ra đường Quốc lộ 1A đoạn phía trước nhà Lượm đứng đợi. Khoảng 5 phút sau, Vũ và Thành chạy xe máy tới, Thành đưa cho Lượm túi vợt cầu lông trong đó có chứa 02 cây mã tấu nhờ Lượm cất giấu rồi tiếp tục chở Thành về nhà của Vũ và ngồi uống bia với Thành cho đến hơn 23 giờ, sau đó Vũ chở Thành về nhà.

Lượm sau khi đưa túi đựng 02 thanh mã tấu về nhà nhờ ông Hùng cất hộ và ông Hùng đem qua dưới nhà bếp ông Hồ Thiệp (bố vợ của ông Hùng) ở cạnh đó cất.

Về phần ông Quýt được đưa cấp cứu, điều trị kịp thời tại Bệnh viện thành phố Đà Nẵng đến ngày 03/02/2015 thì xuất viện. Tại bản giám định số 26-25/TgT với ông Quýt của Trung tâm giám định Pháp y tỉnh TT-Huế đã tiến hành giám định và ra Bản kết luận giám định pháp y thì tỷ lệ tổn thương cơ thể chung của ông Quýt là 51%.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành thật khai báo, xin được giảm nhẹ án, được sớm làm lại cuộc đời. Tuy nhiên, HĐXX xét thấy hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất côn đồ, gây tổn hại đến sức khỏe của người khác, gây mất trật tự an toàn của xã hội. Vì vậy, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Quang Vũ 13 năm tù, Phạm Nhật Thành 10 năm tù, Nguyễn Văn Hoài 7 năm tù vì tội “Giết người”; Dương Quang Lượm 9 tháng tù vì tội “Che giấu tội phạm”. Ngoài ra các bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 197 triệu đồng.

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/phap-dinh/sau-vanh-mong-ngua/con-re-chem-nguoi-tra-thu-cho-bo-vo-154106.html