Con lại được gọi tiếng 'mẹ' thân thương

'Từ ngày có mẹ, các mẹ dạy dỗ cho cháu nó lời ăn tiếng nói, tự tin giao tiếp với xã hội. Tôi rất phấn khởi vì từ nay con đã có thêm những người mẹ đồng hành để cháu tôi vơi đi phần nào thiệt thòi', bà Lê Thị Từ (xã Yên Thái, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) tâm sự về niềm hạnh phúc khi cháu ngoại có mẹ đỡ đầu.

Ấm lòng với những người mẹ đỡ đầu đeo quân hàm

Mất mẹ từ khi còn rất nhỏ, tuổi thơ của em Nguyễn Thị Ngân Hà (xã Yên Thái, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) là những chuỗi ngày bà cháu nương tựa nhau nuôi em trưởng thành.

Bà Lê Thị Từ, bà ngoại của Ngân Hà, cho biết, từ nhỏ, Hà thường phải theo bà ra đồng, bà trông cháu, cháu cũng phụ việc đồng áng với bà. "Điều kiện gia đình khó khăn nên tôi cũng chỉ cố gắng lo được cho cháu đi học để không mù chữ".

Kể từ năm 2022, cuộc sống của Hà đã có thêm nhiều niềm vui khi em được nhận đỡ đầu bởi Hội Phụ nữ Trại giam số 5, Bộ Công an. Tiếng "mẹ" thân thương đã lâu tưởng như em không còn được gọi, nay đã trở lại cùng người mẹ đồng hành với em trong cuộc sống.

Trao đổi với chúng tôi, Hà xúc động cho biết em thường được các mẹ hỏi han, động viên, trang bị cho em từ đồ dùng học tập cho đến những đồ dùng thiết yếu trong cuộc sống. Mỗi dịp lễ Tết, em cũng đến nhà các mẹ ăn Tết hoặc đến cơ quan để cùng giao lưu với rất nhiều bạn bè cùng trang lứa.

Không giấu nổi những giọt nước mắt, bà Lê Thị Từ bảo rằng trước đây cháu nhút nhát bao nhiêu thì hiện giờ, cháu tự tin và trưởng thành hơn rất nhiều. "Từ ngày có mẹ, các mẹ dạy dỗ cho cháu nó lời ăn tiếng nói, ra đường biết chào hỏi lễ phép chứ trước đây cháu nhút nhát lắm. Mặc dù các mẹ ở xa nhưng điện thoại, nhắn tin thường xuyên, có nhiều chuyện cháu tâm sự với mẹ rồi mới kể cho bà. Tôi rất phấn khởi vì từ nay con đã có thêm những người mẹ đồng hành để cháu tôi vơi đi phần nào thiệt thòi", bà Từ nghẹn ngào.

Mẹ con Ngân Hà Là một trong số những cặp mẹ con tiêu biểu thuộc chương trình "Mẹ đỡ đầu" của Hội Phụ nữ Cục cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (gọi tắt là Hội Phụ nữ C10). Nhằm lan tỏa rộng rãi tình yêu thương dành cho các con mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, chương trình "Mẹ đỡ đầu" đã triển khai tới các cấp Hội và hội viên phụ nữ C10. Theo đó, 100% Hội Phụ nữ cơ sở đã nhận đỡ đầu các cháu là con cán bộ, chiến sĩ đơn vị, các cháu là con phạm nhân đang chấp hành án tại các trại giam, các cháu con các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương nơi đơn vị đóng quân đến khi con 18 tuổi.

Hàng tháng, các mẹ đã hỗ trợ cho các con không chỉ là khoản tiền phục vụ nhu cầu thiết yêu mà còn đến từng gia đình thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các con vào các dịp lễ, Tết. Các mẹ cũng chú trọng trang bị mới một số đồ dùng học tập gồm bàn học, đèn học, cặp, sách vở, đồ dùng học tập, sữa, quà, bánh kẹo, quần áo phục vụ cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của trẻ; động viên và trao đổi với gia đình, nâng cao vai trò kết nối giữa "Mẹ đỡ đầu" và trẻ em mồ côi, để vừa hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần, trang bị cho các con nhiều kĩ năng sống cần thiết. Qua đó giúp các em vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống, chăm ngoan, học hành tiến bộ hơn, có nhiều em đạt học sinh khá, giỏi.

Qua 2 năm triển khai thực hiện chương trình, các cấp Hội Phụ nữ C10 đã nhận đỡ đầu 91 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ với tổng số tiền là hơn 500 triệu đồng. Chương trình "Mẹ đỡ đầu" với những hành động và việc làm xuất phát từ trái tim ấm áp, bao dung, từ sự đùm bọc yêu thương lan tỏa của cán bộ, hội viên nói riêng và toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong Cục C10 nói chung đã chung sức cùng cộng đồng với mục tiêu phát triển toàn diện của trẻ em và xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; góp phần làm tốt công tác dân vận, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục cải tạo đối với phạm nhân, trại viên.

Thu Hà - Tuấn Dũng

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/con-lai-duoc-goi-tieng-me-than-thuong-20240106205624687.htm