Con dâu mất kinh 2 tuần mẹ chồng không cho đi khám

Tôi mang thai thằng Kiên đâu có khám gì mà vẫn đẻ nó ra khỏe mạnh đấy thôi. Hơn nữa lỡ như cô vô sinh đến khám chỉ càng thêm mất mặt mà thôi. Không đi khám hay gì hết cả.

Vợ chồng Kiên và Lan kết hôn đến nay đã được gần 2 năm, với nhiều cặp đôi thì từng ấy thời gian chung sống đã có con bế con bồng. Vậy nhưng với Lan thì ngược lại vì mãi cô vẫn chưa thể sinh cho chồng đứa con, lo lắng sốt ruột nên cô cũng chăm chỉ uống thuốc rồi bổi bổ những món ăn dễ thụ thai. Vậy nhưng kết quả vẫn là số không, mãi không sinh con nên tất nhiên Lan cũng không được yên ổn với chồng, thêm nữa là cô lại sống chung với bố mẹ chồng nên càng bị áp lực.

- Rốt cuộc em có bị vô sinh không thế hả? Cứ mãi tình trạng này thì anh không chịu nổi nữa đâu.

Thêm vào đó Lan cũng bị chồng đay nghiến rồi nói bóng gió suốt cả ngày, mẹ chồng cô là người cực kỳ gia trưởng và khó tính. Nên chờ mãi chưa thấy con dâu có tin mừng gì thì bà lao vào nói này nói nọ.

- Cô làm dâu thì bổn phận của của cô là sinh con đẻ cái nối dõi cho gia đình này. Còn nếu cô không biết đẻ thì một là ly hôn hai là để thằng Kiên ra ngoài kiếm đứa cháu đích tôn cho tôi bế bồng.

( ảnh minh họa )

- Con hiểu mẹ lo lắng, bản thân con cũng sốt ruột. Xin mẹ cứ chờ thêm thời gian nữa...rồi con sẽ sớm có tin vui.

- 2 năm trời rồi cô còn muốn gia đình tôi chờ đến bao giờ nữa đây hả? Đúng là vô phúc khi cưới hạng con dâu như cô mà.

Nghe những lời mẹ chồng nói mà Lan buồn tủi vô cùng, cứ nghĩ đến cảnh chồng ra ngoài gái gú rồi rước bồ mang bụng bầu về nhà là Lan lại khó chịu. Chính vì vậy mà cô lên các diễn đàn tìm hỏi kinh ngiệm của những chị em hiếm muộn, người ta mách thuốc quý như nào cô cũng đặt mua cho bằng được.

Thế rồi cho đến một ngày thì Lan phát hiện ra mình bị chậm kinh mất 2 tuần, với người phụ nữ thì đó chính là dấu hiệu của việc mang thai, dù có thể xác suất thấp. Để chắc chăn nên Lan bàn với gia đình chồng về việc đi khám để xem có phải cô mang thai không. Vậy nhưng vừa nhắc đến viện thì mẹ chồng Lan đã kiên quyết cấm cô đi...

- Mang thai thì tự khắc bụng to lên...có thế thôi thì cần gì phải đi khám.

- Nhưng vì chưa chắc chắn nên con muốn khám để yên tâm. Hơn nữa đi khám cũng là để mình biết thai nhi co khỏe không.

- Tôi mang thai thằng Kiên đâu có khám gì mà vẫn đẻ nó ra khỏe mạnh đấy thôi. Hơn nữa lỡ như cô vô sinh đến khám chỉ càng thêm mất mặt mà thôi. Không đi khám hay gì hết cả, có thai thì đợi thêm mấy tháng nữa rồi sẽ rõ.

Lan không tán thành ý kiến của gia đình chồng nên cô quyết định bí mật đi khám để chứng minh cho mẹ chồng biết là bà đã sai lầm. Và rồi ông trời không phụ công Lan khi sau bao năm nỗ lực thì cuối cùng cô cũng được bác sỹ thông báo có thai. Nhìn kết quả siêu âm mà cô mừng đến rơi nước mắt, tối hôm đó cô vào phòng mẹ chồng để chứng minh cho bà biết cô đã mang thai.

( ảnh minh họa )

- Bây giờ thì mẹ sẽ không vu tội rằng con bị vô sinh nữa chứ?

Cầm kết quả siêu âm trên tay mẹ chồng Lan rưng rưng nước mắt, bà nghẹn ngào...

- Con...con có thai thật rồi sao?

- Mẹ không vui vì con mang thai sao?

- Con hiểu lầm mẹ rồi...lâu nay mẹ đay nghiến con như vậy cũng là bất đắc dĩ. Biết con có thai mẹ vui lắm, mẹ xin lỗi vì không cho con đi siêu âm...vì mẹ sợ...

- Mẹ sợ ư? Nhưng mẹ sợ chuyện gì?

- Mẹ sẽ nói ra sự thật cho con...sự thật là thằng Kiên không có huyết thống với bố nó. Bố chồng con bị vô sinh..chuyện này chỉ có mẹ biết. Ngày đó mẹ khát có con quá lại không nỡ bỏ chồng nên mẹ đã qua đêm với tình cũ...kết quả là cuộc tình vụng trộm đó để lại kết quả. Bố chồng con không hề hay biết mà cứ tưởng mẹ mang thai giọt máu của ông ấy...Chính vì vậy mà bây giờ khi con nói đi khám...mẹ sợ thằng Kiên và cả bố chồng con sẽ biết sự thật tàn nhẫn này...Con có thể không nói ra được không?

Cả buổi nói chuyện đó Lan chỉ biết im lặng còn mẹ chồng cô thì nước mắt rơi lã chã, Lan sẽ không nói...nhưng cô không biết liệu bí mật này sẽ giấu được đến lúc nào nữa....

An Vy / Thể thao Xã hội

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/con-dau-mat-kinh-2-tuan-me-chong-khong-cho-di-kham-171911/