Con dâu bị tai nạn, mẹ chồng chỉ lo nhận tiền đền

Tập 10 Sống chung với mẹ chồng tiếp tục mở ra những diễn biến gay cấn, phức tạp hơn trong mối quan hệ giữa các nhân vật.

Vốn nhu nhược, lại ghen tuông mù quáng, Thanh tin lời mẹ, lần đầu tiên to tiếng quát mắng vợ khiến Vân bị tổn thương. Tan làm, Vân không về nhà mà buồn bã lang thang trên đường. Mải suy nghĩ, cô bị xe đâm phải vào bệnh viện.

Tuy nhiên, khi vào viện, thay vì lo lắng cho con dâu, bà Phương chỉ lo nhận tiền đền bù của người đã gây tai nạn cho Vân dù cả nhà ra sức ngăn cản.

Tình trạng sức khỏe và tâm lý không tốt nên nàng dâu trẻ muốn xin về nhà mẹ đẻ dưỡng sức. Ai ngờ gặp phải phản ứng khó chịu của mẹ chồng.

Vốn hiểu lẽ, ông Phương khuyên bảo vợ, con dâu nhà mình nhưng là con gái nhà người ta nên để con về thăm bố mẹ đẻ. Tiếp lời, Thanh cũng đứng về phía vợ, anh nói tình trạng sức khỏe Vân không tốt, sợ phiền mẹ nên cho cô về quê để tâm lý thoải mái.

Vốn khó chịu từ trước nên những lời lẽ của chồng và con trai không lay chuyển được bà Phương. Thay vào đó, bà thẳng thừng đáp: “Dâu là con, rể là khách. Nó là con dâu hay là người đến ăn nhờ ở đậu cái nhà này”.

Vân chua xót và buồn bã khi nghe mẹ chồng phản đối việc cô về nhà mẹ đẻ.

Nghe mẹ nói, Thanh liền khẳng định vợ anh chưa từng có ý nghĩ như vậy. Cùng với đó, Thanh thừa nhận mình là người có lỗi trong việc ra tay khiến Vân bị thương. Anh cũng trách một phần lỗi do mẹ đã làm quá mọi chuyện khiến vợ chồng nảy sinh hiểu lầm.

Thấy con trai bênh vợ, bà Phương nổi đóa, quát tháo với vẻ mặt bức xúc. Bà cho rằng con trai đã vu oan, đổ hết tội lỗi cho mình.

Từ trên gác, với cánh tay bị thương phải bó bột, Vân chứng kiến hết câu chuyện. Cô gái trẻ không giấu nổi sự mệt mỏi và buồn bã trên khuôn mặt khi rơi vào hoàn cảnh chua xót này.

Quỳnh Anh

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/phim/song-chung-voi-me-chong-tap-10-con-dau-bi-tai-nan-me-chong-chi-lo-nhan-tien-den-369837.html