'Con chỉ mong mẹ sống để con được đáp đền công ơn'

Sinh ra đã không biết mặt cha, một mình mẹ yêu thương, nuôi nấng Mây khôn lớn. Trớ trêu thay, người mẹ thân yêu của em vừa phát hiện mắc căn bệnh ung thư vú, mà gia đình thì chẳng lo được tiền cho mẹ chữa bệnh.

Những ngày nắng nóng cao điểm ở Hà Nội, chúng tôi tìm đến Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội), nơi chị Lò Thị Miên (44 tuổi, bị ung thư vú) đang điều trị. Bên cạnh chị Miên, một thanh niên đang thoăn thoắt rót nước, dỗ dành chị uống thuốc.

Đó là em Lò Văn Mây (21 tuổi, con trai chị Miên, ở bản Un, xã Mường Bon, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La). Chứng kiến hai mẹ con động viên nhau, lại nghe câu chuyện của chị, ai cũng đều cảm thương.

Sinh ra trong một gia đình nghèo, từ lúc lọt lòng mẹ, Mây đã thiếu đi tình yêu thương của cha. 21 năm qua, một mình mẹ tần tảo nuôi em khôn lớn. Đến lúc em trưởng thành, kiếm được tiền phụ giúp thì người mẹ yêu dấu lại mắc bạo bệnh.

Được biết, đầu năm 2022, trong lúc đi làm, chị Miên cảm thấy trong người mệt mỏi, đau tức ngực nhiều ngày không khỏi. Đến bệnh viện kiểm tra, chị tá hỏa khi bác sĩ cho hay mình bị ung thư vú.

"Nhìn con trai vất vả, tuổi còn trẻ mà đã phải làm đủ việc nuôi mẹ đau ốm, tôi chỉ muốn chết đi nhưng con lại bảo mẹ là chỗ dựa duy nhất, nếu mẹ có mệnh hệ nào thì con đau lòng lắm", chị nghẹn ngào.

Em Lò Văn Mây phải nghỉ việc để lên viện chăm sóc mẹ bị ung thư vú

Vì con, chị Miên đã cố gắng trải qua 8 đợt hóa chất và 2 lần phẫu thuật cắt khối u vú và buồng trứng. Chi phí điều trị vô cùng tốn kém vì căn bệnh nguy hiểm này phải dùng nhiều loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm đắt đỏ.

Khó khăn càng thêm chồng chất kể từ ngày mẹ phát hiện ra bệnh, em Mây thường xuyên phải nghỉ việc theo mẹ lên bệnh viện. Số tiền dành dụm ít ỏi từ đồng lương phụ hồ trước đây hết sạch, em tìm đủ cách vay mượn thêm song lực bất tòng tâm.

“Em thương mẹ lắm, cả cuộc đời vất vả lam lũ nuôi em, giờ em trưởng thành thì mẹ lại đổ bệnh. Mỗi lần mẹ đau chỉ biết quay mặt vào tường khóc. Giờ bệnh mẹ cần nhiều tiền chữa mà em không vay ai được nữa rồi", Mây buồn rầu.

Hoàn cảnh gia đình chị Lò Thị Miên đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ

Chàng thanh niên trẻ chỉ mong ai đó có thể giúp mẹ chút chi phí chữa bệnh, cho mẹ vơi bớt nổi đau. Sau đó, em sẽ đi làm cật lực để trả nợ.

Ông Lò Văn Hoan, trưởng bản Un chia sẻ: Mẹ con chị Lò Thị Miên đang gặp khó khăn về kinh tế. Chị Miên không lập gia đình, trước kia mang bầu với người khác sinh được một cậu con trai. Mới đây, chị phát hiện mắc căn bệnh hiểm nghèo, phải xuống Hà Nội điều trị. Con trai chị đã đi làm nhưng phải nghỉ việc để chăm sóc mẹ. Rất mong qua báo đài, mẹ con chị nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của xã hội.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Em Lò Văn Mây, bản Un, xã Mường Bon, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. SĐT 0332848258

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2023.200 (chị Lò Thị Miên)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.

Phạm Bắc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/con-chi-mong-me-song-de-con-duoc-dap-den-cong-on-2166837.html