Cơn bão đe dọa tính mạng người leo Everest mùa này

Những cơn bão vẫn thường xảy ra và là một phần khó lường trong hành trình chinh phục Everest của các nhà leo núi.

Những cơn bão từ vịnh Benegal xảy ra thường xuyên và ảnh hưởng đến những người đang cố chinh phục đỉnh Everest. Theo Outside Online, vào 8/5, các khu vực ven biển sẽ bị ảnh hưởng từ cơn bão Asani (tạm dịch: cơn thịnh nộ). Trong những ngày tiếp theo, cơn bão sẽ đổ bộ vào đất liền và ảnh hưởng trực tiếp đến dãy Himalaya - nơi có đỉnh Everest nổi tiếng.

Hiện tại, bầu trời trên đỉnh núi cao nhất thế giới vẫn quang đãng. Tuy nhiên, không ai đoán trước trong thời gian tới, khí hậu sẽ thay đổi thế nào. Điều này đặt áp lực cho những người leo phải chọn đẩy nhanh thời gian lên đỉnh hoặc chờ bão qua để tiếp tục hành trình.

Các nhà leo núi phải đưa ra lựa chọn tiếp tục hay chờ bão đi qua. Ảnh: EcoWatch.

Vào nửa đêm thứ sáu (6/5), nhiều đoàn đã rời trại nền để băng qua thác băng Khumbu và đi tiếp tới trạm 2 (cao 7.500 m).

Ít nhất 10 đội đã đưa ra quyết định leo lên trong tuần này. Trong khi đó, những đội khác đã chọn ở lại trại nền hoặc trở về Kathmandu để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho lần leo tiếp theo khi thời tiết tốt hơn.

Đội Full Circle Everest, do nhà leo núi kỳ cựu Phil Henderson dẫn đầu, đã chọn tiếp tục. Nhóm này hy vọng sẽ trở thành đoàn toàn người da đen đầu tiên lên đỉnh Everest.

Lucy Westlake, 18 tuổi, người Mỹ, cũng đang gấp rút lên đỉnh. Cô kỳ vọng trở thành người phụ nữ Mỹ trẻ nhất lên đỉnh Everest. Đỉnh núi cao nhất cũng là bước cuối cùng để cô hoàn thành "Grand Slam leo núi" khi chinh phục thành công thất đỉnh.

Trong khi đó, Antonina Samoilova, nhà leo núi Ukraine duy nhất mùa này, cũng đang tiếp tục.

Một số người nổi tiếng khác như Nirmal "Nims" Purja - nhà leo núi Nepal và sherpa Mingma David lại đang ở độ cao thấp hơn.

Trong năm nay, có 3 nhà leo núi đã chết trên dãy Himalaya. Đầu tiên là nhà leo núi Hy Lạp Antonios Sykaris (chết tại Dhaluagiri hồi đầu tháng 4). Sherpa người Nepal Ngimi Tenji chết ngày 15/4. Cuối cùng là Narayanan Iyer (52 tuổi), nhà leo núi Ấn Độ, qua đời hôm 6/5 tại độ cao hơn 8.200 m khi chinh phục Annapurna. Được biết, Iyer đã phớt lờ cảnh báo của sherpa.

Trong tuần tới, các trưởng đoàn sẽ tiếp tục theo dõi tình hình cơn bão để đưa ra quyết định riêng. Theo Outside Online, bất chấp hiểm nguy rình rập, mọi người đều đang vui mừng khi được tiếp tục đam mê leo núi sau 2 năm dịch.

Hoài Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/con-bao-de-doa-tinh-mang-nguoi-leo-everest-mua-nay-post1315300.html