Có thời gian rỗi nhưng anh ấy vẫn từ chối em

Đã hai tháng nay chúng em rất ít gặp nhau và nếu có gặp thì cũng không biết nói gì nữa.

Em rất buồn vì thái độ khó nói của anh ấy. (Ảnh minh họa)

Kính gửi chuyên gia tâm lý! Em và anh ấy quen nhau gần một năm nay rồi, từ trước đến giờ anh ấy đối xử với em tương đối tốt nhưng gần đây thái độ của anh ấy làm em rất phân vân.

Đã hai tháng nay chúng em rất ít gặp nhau và nếu có gặp thì cũng không biết nói gì nữa, anh ấy còn nói là bây giờ anh ấy chỉ muốn xem em là bạn thôi, để không ai phải có trách nhiệm với ai nữa.

Hôm qua, em gọi điện muốn gặp anh ấy nhưng anh ấy bảo là rất bận không đi được nhưng thực ra tình cờ một người bạn em cho biết lúc đó anh ấy đang ngồi uống cà phê ở quán với mấy người bạn trai.

Em rất buồn vì thái độ khó nói của anh ấy. Sao con trai lại thế hả anh, mong chuyên gia cho em một lời giải đáp và bây giờ em phải làm thế nào?

Nguyễn Ngọc L. – Hà Nội

CHUYÊN GIA TƯ VẤN

Chuyên gia tư vấn tâm lý Trịnh Trung Hòa

Bạn thân mến!

Tôi cảm thấy bạn đang lãng phí thời gian của mình đấy. Họ không đến với mình thì mình cần gì phải đợi họ, để họ phải nói dối là bận nhưng thực ra là ngồi uống cà phê với đám bạn trai.

Đơn giản vì ngồi tán chuyện với đám bạn trai chắc là lý thú hơn ngồi với bạn. Vậy muốn cho lần sau anh ta đến với mình thì mình phải có gì lý thú hấp dẫn hơn. Muốn cho câu chuyện cuốn hút nhau thì phải dè sẻn những lần hẹn hò.

Các cụ nói "Ăn lắm thì hết miếng ngon", gặp nhau nhiều quá thì chuyện sẽ nhạt. Các cụ cũng dạy "Ngơ đi thì nó theo mình. Mình càng theo nó, nó càng làm ngơ". Bạn càng gọi nhiều và càng trách cứ thì anh ta càng không đến.

Điều bạn nên làm bây giờ là quên anh ấy đi, tìm bạn khác mà chơi. Đời hết đàn ông rồi hay sao mà cứ phải bám lấy anh ta và càng theo đuổi thì họ càng coi thường mình. Còn đang thời kỳ yêu đương mà anh ta đã chán không muốn gặp thì bạn có lấy được anh đó cũng không hạnh phúc đâu. Chồng sẽ đi suốt ngày đêm cứ dài cổ ra mà đợi. Hôn nhân như thế thì thời nay không tồn tại được đâu cũng kết thúc bằng ly dị thôi bạn ạ.

Tôi nhìn thấy trước điều đó nên khuyên bạn đừng hy vọng gì vào mối tình này. Hãy rút kinh nghiệm cho mối tình sau phải làm sao cho người con trai luôn theo đuổi mình chứ mình đừng đi theo đuổi họ. Đó là chuyện ngược đời càng làm thế càng thất vọng thêm thôi.

Bạn hãy làm sao cho mình trở nên hấp dẫn hơn, cuộc sống bận rộn và nhiều niềm vui hơn thì anh này không đến sẽ có anh khác đến, cần gì một người đã chán mình.

Không bao giờ nên buộc ai đó phải có trách nhiệm làm cho mình vui. Cuộc sống vui tươi hạnh phúc là do mình tạo ra chứ không chờ ai mang đến cho mình cả. Chúc em hiểu ra bí quyết hấp dẫn của tình yêu. Con quái vật này bỏ đói thì nó sống nhưng cứ cho ăn no là chết đấy.

Trịnh Trung Hòa

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/co-thoi-gian-roi-nhung-anh-ay-van-tu-choi-em-a619459.html