Cô nàng chân voi cưới được chồng đẹp trai như tài tử, theo đuổi 3 năm mới được cái gật đầu

Với Minh Thư, cái chân voi không phải là điểm yếu khiến cô bị lép vế trước chồng.

Có những câu chuyện tình yêu giản dị mà lấp lánh đến kỳ lạ, định nghĩa cho chúng ta về tình yêu vô điều kiện. Cô nàng Minh Thư (sinh năm 1990, sống tại Đồng Nai) và chồng (sinh năm 1987) là như thế.

Minh Thư có chân phải bị mắc chứng chân voi, phình to từ ở phần cẳng chân và bàn chân. Ước tính, cục u chân phải của Thư nặng chừng 10kg. Người Thư nhỏ nhắn, cái chân phải phình ra chắc to cỡ nửa cơ thể.

Minh Thư (phải) mắc chứng chân voi bẩm sinh

Cô cho hay, tật chân này đã theo Thư từ khi mới lọt lòng. Từ khi mới tập tễnh biết đi, Thư đã làm quen với nó, nên cũng tìm được cách đi lại nhẹ nhàng, linh hoạt. Giờ thì cô đã là mẹ hai con, và bọn nhóc cũng quen thuộc với cái chân voi của mẹ như thế, còn ôm ấp, gối đầu lên chân mẹ ngủ.

Hai con của Thư cũng quen với cái chân lạ của mẹ

Thư và chồng bắt đầu tình yêu một cách rất nhẹ nhàng. Cô tin rằng cái chân không có ảnh hưởng gì đến việc cô tìm kiếm tình yêu. "Hồi đó cũng có những người làm cùng công ty tán tỉnh, nhưng em chưa ưng hẳn ai. Đến khi thấy Duy (chồng hiện tại - PV) ngỏ lời, em nói đùa: "Nếu anh thích em thì Tết này anh về nhà anh hai em đi".

Lúc đó, anh hai của em đang sống ở Cao Lãnh, Đồng Tháp. Nói đùa vậy thôi, ai ngờ anh bắt xe từ quê về Đồng Tháp ăn Tết với gia đình em thật".

Cô có tình yêu đẹp với anh chồng điển trai

Thư lúc đầu cũng không dám tin đó là tình yêu thực sự, cứ hẹn hò thôi nhưng chưa tính đến đám cưới. Yêu đương 3 năm, thấy bạn trai chăm chỉ chịu khó, tháng nào cũng trích một phần lương để cho Thư, cô thực sự xiêu lòng.

Quan trọng hơn cả, từ đó đến giờ, anh không đả động gì đến cái chân của vợ. Thư nói, anh cho rằng đó là sự riêng tư của vợ, và không để ai chạm vào nỗi đau ấy, kể cả mình.

Cô vẫn có thể làm việc, chăm sóc con với cái chân voi

Sống với cái chân voi đã 33 năm, Thư không ao ước cao xa đến việc có thể phẫu thuật lại chân, chỉ mong có thể đủ sức khỏe để chăm con. Ước mong ấy có thể cũng khó mà toàn vẹn, khi mà gần đây, chân của cô bắt đầu bị nhiễm trùng, bác sĩ chẩn đoán cô bị viêm mô tế bào cẳng bàn chân, phù chân voi bẩm sinh.

So với chân người khác, chân của Thư to gấp 7 - 8 lần

Tháng nào cũng ra vào bệnh viện 2 lần, Thư vừa đi làm vừa nghỉ. Chồng cô đi làm bảo vệ ở thành phố Hồ Chí Minh, lương cũng đâu đó gần 7 triệu. Nhưng tất cả những vất vả đó không ngăn cản họ yêu thương nhau, như thể không có rào cản nào.

Những loại trái cây bà bầu nên hạn chế ăn để giúp con khỏe, mẹ khỏe

Nguồn: Độc lạ Bình Dương

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/co-nang-chan-voi-cuoi-duoc-chong-dep-trai-nhu-tai-tu-theo-duoi-3-nam-moi-duoc-cai-gat-dau-172230929084037288.htm