Có một Messi rất khác

Messi đã thể hiện một hình ảnh rất khác trong kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của mình. Nó không chỉ là một cuộc đua, mà còn là nơi anh thể hiện sự nổi loạn.

Lionel Messi đã có cuộc chia tay mà anh mong muốn, hoặc ít nhất là có sân khấu cho điều đó. Vào ngày 18/12, tiền đạo này sẽ chơi trận chung kết lớn lần thứ sáu của anh với đội tuyển Argentina, theo Guardian.

Đây sẽ là trận đấu thứ 26 tại World Cup của anh, hơn bất kỳ cầu thủ nào khác từ trước đến nay. Và đó cũng là lần cuối cùng anh thi đấu quốc tế cùng với đội tuyển Argentina tại World Cup.

“Có thể kết thúc hành trình của mình trong trận chung kết khiến tôi hạnh phúc”, Messi đề cập đến điều đó như một món quà được dành tặng cho anh. Và trận chung kết của anh trước nhà đương kim vô địch Pháp chỉ còn cách 2 ngày nữa.

Mọi người có lẽ đều hiểu đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của Messi, và dường như anh cũng biết điều này. 16 năm sau lần đầu tiên anh vào sân thay người trong trận thắng 6-0 trước Serbia và Montenegro, nhiều người vẫn thất vọng khi nghe Messi xác nhận về điều đó.

“Vâng, chắc chắn là như vậy”, Messi nói vào tối 13/12 khi được hỏi liệu đây có phải kỳ World Cup cuối cùng của anh. “Còn nhiều năm nữa mới đến (World Cup) tiếp theo và tôi không nghĩ mình sẽ tham dự. Kết thúc theo cách này là tốt đẹp”.

Lời tạm biệt World Cup

Vì vậy, đây là lời tạm biệt của Messi đối với Argentina tại giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Tuy nhiên, con đường đó vẫn chưa kết thúc, khi một trận đấu lớn nhất và đáng chờ đợi nhất vẫn đang ở phía trước.

“Dù kết quả ra sao, anh đã làm cho mọi người hạnh phúc. Anh đã tạo ra ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người”, một phóng viên Argentina nói với Messi.

Cuối cùng, Messi cũng đã làm cho mình hạnh phúc. Vào cuối Copa América 2016, khi Argentina bị Chile đánh bại trong trận chung kết, Messi cảm thấy rằng mọi thứ đều là lỗi của anh. Anh đã thừa nhận điều đó nhưng bây giờ thì khác.

“Những gì tôi đang trải qua là một điều gì đó rất thú vị. Có thể kết thúc tất cả những điều này trong trận chung kết khiến tôi hạnh phúc”, tiền đạo đội trưởng của Argentina nói.

Messi ăn mừng cùng Rodrigo De Paul sau khi Argentina giành vé vào chơi trận chung kết World Cup. Ảnh: Reuters.

Đây cũng là triết lý của huấn luyện viên Lionel Scaloni: Ngày mai Mặt Trời sẽ mọc. Messi đã nắm lấy thông điệp đó và nó cũng đã trở thành thông điệp của chính anh. Theo Guardian, dường như các đồng đội của anh không chỉ cống hiến vì thành công của Argentina, mà còn vì niềm vui của chính Messi.

“Mọi người đã hiểu rằng đây là điều chúng tôi phải tận hưởng”, Messi nói. “Chúng tôi đã làm được những điều phi thường: Copa América, 36 trận bất bại, một trận chung kết World Cup. Rõ ràng, tất cả chúng tôi đều muốn giành chiến thắng nhưng đó là một trận bóng đá và bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra”.

“Hy vọng rằng trận đấu này sẽ khác với trận chung kết ở Brazil (vào năm 2014, khi họ thua Đức 0-1). Tôi không biết liệu đây có phải là kỳ World Cup hay nhất của tôi hay không, nhưng tôi đã tận hưởng nó kể từ khi chúng tôi đến đây”.

Ở Qatar, anh có 5 bàn thắng và 3 pha kiến tạo. Messi dẫn đầu giải đấu thống kê về bàn thắng, kiến tạo, cơ hội tạo ra, rê bóng và bị phạm lỗi. Và điều đó không thể ngăn cản anh, khi M10 thi đấu trọn vẹn từng phút.

Không còn vẻ lầm lì và hòa nhã thường thấy, Messi bộc lộ những sự giận dữ gây hấn sau một trận đấu giàu cảm xúc với Hà Lan ở tứ kết. Khoảnh khắc anh chơi bóng bằng tay trong trận, đấu khẩu với các thành viên ban huấn luyện Hà Lan hay nổi giận trong phòng họp báo có lẽ khiến người ta nhớ đến Diego Maradona hơn bao giờ hết.

Trong kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp, Messi đã sẵn sàng đóng vai kẻ phản diện khi cần. Argentina cần một Messi phiên bản Maradona như thế để giành chiến thắng.

Câu nói “nhìn gì, biến đi đồ ngốc” sau trận tứ kết với Hà Lan đã khiến các cổ động viên Argentina thích thú, và Messi dường như cũng vậy.

“Anh ấy luôn như vậy”, huấn luyện viên Scaloni nhấn mạnh, và trong anh ấy có một tinh thần cạnh tranh dữ dội. Họ chưa bao giờ cảm thấy anh gần gũi như vậy, anh cũng chưa bao giờ cảm thấy họ như thế này. Đây không chỉ là một cuộc cạnh tranh, nó là một cuộc nổi loạn.

“Đôi khi đó là một tình huống rất khó khăn. Thật không dễ để bước ra sân khi biết rằng bạn phải giành chiến thắng và nếu không, bạn sẽ phải về nhà. Chúng tôi đã làm điều đó kể từ trận đấu thứ hai. Điều đó có một thử thách rất lớn về tinh thần, và đội đã vượt qua điều đó”, anh nói.

“Chúng tôi đã chơi năm trận ‘chung kết’ và chúng tôi còn một trận nữa”, Messi nói thêm.

Vai trò thay đổi của Messi

Sẽ thật sai lầm nếu quên cách Messi đưa tuyển Argentina đến trận chung kết trước đó, nhưng đây lại là một chuyện khác. Anh ấy đã hành động và nói khác đi, ít nhất là bởi có một thế hệ khác trên hành trình của anh.

Vai trò của anh đã thay đổi, một số sức nặng của quá khứ được trút bỏ, bỏ lại phía sau. Tuy nhiên, ông Scaloni cho biết Messi đã để lại cho họ những di sản. Đến lượt họ, họ đã cố gắng để mang đến di sản cho anh trong điệu nhảy cuối cùng này.

Thủ môn Emiliano Martínez nói: “Những gì anh ấy đã làm ở Copa América thật đáng kinh ngạc nhưng tôi chưa bao giờ xem bất cứ điều gì giống như World Cup này trong đời”.

Trong vài ngày qua, một bức ảnh đã gây xôn xao: Trong đó, cậu bé Julían Álvarez 11 tuổi đứng bên cạnh thần tượng Lionel Messi của mình. Bây giờ, anh có thêm một kỷ niệm sau 11 năm: Messi đã ôm chặt anh và cười rạng rỡ sau khi tiền đạo của Manchester City ghi bàn vào lưới Croatia.

Các cầu thủ Argentina và Hà Lan phản ứng sau loạt sút luân lưu khiến Hà Lan bị loại khỏi World Cup 2022, trong trận tứ kết ngày 10/12 tại sân vận động Lusail, Qatar. Ảnh: Reuters.

Messi đã khiến người hâm mộ bóng đá sửng sốt sau màn trình diễn đẳng cấp trong trận bán kết với Croatia, giúp đội bóng của anh có một suất vào chung kết World Cup. Messi ghi bàn mở tỷ số từ chấm phạt đền và có một pha kiến tạo đầy tinh tế cho Julian Alvarez.

“Những điều Leo có thể làm thật đáng kinh ngạc”, Álvarez nói. Anh đã tận mắt chứng kiến điều đó và đã ở đó để kết thúc một pha kiến tạo không tưởng, pha kiến tạo hay nhất của giải đấu đến từ Messi.

Cho đến nay, đó là màn trình diễn trọn vẹn nhất của Argentina tại giải đấu này và Messi thường là trung tâm của điều đó. Ở tuổi 35, trên thực tế, đây có thể là kỳ World Cup cuối cùng đối với vị nhạc trưởng này. Anh vẫn nuôi giấc mơ giành được chiếc cúp lớn trong một sự nghiệp phi thường của mình.

Vân Đinh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/co-mot-messi-rat-khac-post1385205.html