Cô giáo tổng phụ trách nhiệt huyết, giàu lòng nhân ái

Sáng tạo, nhiệt huyết, giàu lòng nhân ái là những ưu điểm mà đồng nghiệp thường nhắc đến mỗi khi nhận xét về cô giáo Trương Mỹ Hạnh sinh năm 1979, tổng phụ trách Trường Tiểu học Điện Biên, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Với vai trò của mình, cô giáo Trương Mỹ Hạnh đã góp phần đưa Liên đội Trường Tiểu học Điện Biên đạt danh hiệu “Liên đội mạnh xuất sắc cấp thành phố”...

Cô giáo Trương Mỹ Hạnh tham gia hiến máu tình nguyện.

Nhiệt huyết với hoạt động Đội

Sinh ra và lớn lên ở phố Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, năm 1996, cô gái nhút nhát, hướng nội Trương Mỹ Hạnh thi đỗ vào Khoa Tiểu học, Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, tiếp bước nghề của mẹ và chị gái, truyền dạy kiến thức cho các em học sinh.

Sau khi tốt nghiệp, năm 2000, cô giáo Hạnh được nhận vào làm việc tại Trường Tiểu học Điện Biên và bắt đầu gắn bó với sự nghiệp trồng người. Hai năm đầu, cô tham gia giảng dạy bộ môn thể dục, mỹ thuật. Vốn tỉ mỉ, khéo léo, cô được nhà trường phân công rèn luyện đội tuyển thi khéo tay. Năm đó, học sinh của cô vinh dự đoạt giải Nhì cấp quận với sản phẩm hoa tulip gấp giấy.

Tiếp đó, cô giáo Hạnh được giao nhiệm vụ: Giáo viên - tổng phụ trách đội. Ở vị trí mới, trọng trách đặt lên vai nặng nề hơn. Từ cách tổ chức, phân công nhiệm vụ, đến giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thi đua cho hợp lý, cũng khiến cô phải suy nghĩ nhiều. Để nhìn rõ những khó khăn, cô đặt mình vào vị trí của giáo viên chủ nhiệm, thống nhất thời lượng dành cho công tác Đội. Cô rút kinh nghiệm qua từng sự việc cụ thể, học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp để tìm phương án tối ưu cho công việc của mình.

Trong quá trình giảng dạy, cô tập trung khơi gợi sự sáng tạo, ham học của học sinh, giúp các em phát triển toàn diện về năng lực, phẩm chất. Học sinh hiểu bài, chăm chỉ học tập là nguồn động viên lớn khích lệ để cô phấn đấu hơn. Là tổng phụ trách, cô hiểu rất rõ, khi tham gia hoạt động Đội, học sinh sẽ bộc lộ cá tính, khả năng làm việc nhóm và đặc biệt là cách cư xử với những người xung quanh.

Qua đó, cô có thể giúp học sinh phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm của bản thân. Những giờ học trên lớp hay giờ ngoại khóa, cô luôn thân thiện, gần gũi, lắng nghe, thấu hiểu từng học trò để kịp thời khích lệ các em thêm yêu trường yêu lớp... Với sự nhiệt huyết, sáng tạo, cô đã được nhận danh hiệu: “Giáo viên - tổng phụ trách Giỏi cấp thành phố”.

Lan tỏa tấm lòng nhân ái

Là giáo viên chủ nhiệm, cô giáo Hạnh luôn tận tâm với công việc, quan tâm tới từng học sinh. Trong lớp có học trò gia cảnh khó khăn, thường đóng chậm học phí, cô đã trích một phần lương của mình để hỗ trợ...

Ngoài giờ làm việc, cô Hạnh dành thời gian đan, móc, may những con thú, búp bê từ len, vải, ban đầu chỉ đem tặng người thân, sau đó bán lấy tiền giúp đỡ cho nhiều người có hoàn cảnh khó khăn. Cô cũng đã nhiều lần tham gia hiến máu tình nguyện trong Ngày hội Hiến máu tình nguyện do quận Hoàn Kiếm và nơi cô cư trú tổ chức.

Cô còn cùng một số giáo viên trong trường yêu thích các hoạt động handmade (chế tác thủ công những nguyên liệu thô sẵn có hoặc không sử dụng tới để làm nên một món đồ thường dùng trong đời sống hằng ngày...) thành lập Câu lạc bộ đan, móc của Trường Tiểu học Điện Biên. Năm 2020, khi Trường Tiểu học Điện Biên tổ chức hội chợ “Gây quỹ ủng hộ nạn nhân lũ lụt miền Trung”, cô đã nảy ra ý tưởng gây quỹ từ thiện từ việc bán các sản phẩm handmade.

Cô bắt tay vào thiết kế, nhận đan các sản phẩm móc đeo chìa khóa hình cá, hình quả, hình 12 con giáp. Thành viên trong Câu lạc bộ móc hoa, nơ, gắn vào bờm, cặp tóc… Lần đó, quỹ từ thiện của trường thu được số tiền khá lớn. Riêng các sản phẩm đan, móc đem về cho quỹ gần 2 triệu đồng.

Đến nay, cô Hạnh và các thành viên trong câu lạc bộ vẫn làm các sản phẩm đan, móc nhiều kích cỡ, đem gửi bán ở quầy hàng handmade, căng tin của trường học. Số tiền thu được đều đóng góp vào các hoạt động từ thiện. Tổng số tiền cô Hạnh đã ủng hộ cho những người có hoàn cảnh khó khăn khoảng 30 triệu đồng.

Phong trào “Lá lành đùm lá rách”, “Kế hoạch nhỏ” được cô và nhà trường tổ chức sôi nổi, đã khơi dậy trong đội viên ý thức tiết kiệm, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, giúp các em thấu hiểu được ý nghĩa của hạnh phúc và lòng biết ơn thông qua việc giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn, hoạn nạn. Hội thi “Quyển vở yêu thương” năm học 2022-2023, Liên đội Trường Tiểu học Điện Biên thu được 518 quyển vở tặng bạn và 3 tấn giấy vụn góp quỹ tặng người nghèo.

Theo Hiệu trưởng Trường Tiểu học Điện Biên Bùi Bảo Trâm, cô giáo Trương Mỹ Hạnh luôn chấp hành tốt kỷ luật lao động và các nội quy, quy chế, quy định của nhà trường. Cô giáo có tinh thần trách nhiệm cao và luôn hoàn thành mọi công việc được giao.

Với sự nỗ lực không ngừng của bản thân, những việc làm giàu lòng nhân ái của cô Trương Mỹ Hạnh đã và đang lan tỏa, trở thành tấm gương sáng để các thế hệ học trò noi theo. Hơn hết, những việc làm của cô đã góp phần giúp ích nhiều hơn cho xã hội, trao thêm nhiều yêu thương cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/co-giao-tong-phu-trach-nhiet-huyet-giau-long-nhan-ai-635914.html