Cô giáo Phạm Thị Hồng Vân: 'Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình'

Cô Phạm Thị Hồng Vân - Giáo viên Trường tiểu học Dịch Vọng A, quận Cầu Giấy, Hà Nội được nhiều học sinh, phụ huynh quý mến.

Nằm trên địa bàn quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, ngôi trường mang tên Trường tiểu học Dịch Vọng A vốn rất nổi tiếng với nhiều thành tích rực rỡ và đáng tự hào. Góp phần không nhỏ vào thành công đó, chính là các thầy cô giáo - những người đã không quản ngại khó khăn vất vả để đem tri thức đến với lớp lớp thế hệ học trò, những người vẫn ngày đêm miệt mài đổi mới và sáng tạo trong dạy học để cho các em học sinh thêm yêu trường yêu lớp, cho mỗi tiết học đều là tiết học hạnh phúc, cho mỗi ngày đến trường đều là một ngày vui. Và một trong những thầy cô giáo ấy chính là cô giáo Phạm Thị Hồng Vân - giáo viên chủ nhiệm lớp 1i của Trường tiểu học Dịch Vọng A, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Trong các năm học, cô Vân luôn làm giáo viên chủ nhiệm lớp 1i của trường.

Cô giáo Phạm Thị Hồng Vân và các bạn học sinh Lớp 1i Trường Tiểu học Dịch Vọng A, Cầu Giấy, Hà Nội. (Ảnh: Thùy Linh)

Nhắc về cô giáo Hồng Vân, mọi người đều dành những tình cảm yêu mến và sự cảm phục trước một cô giáo sôi nổi và nhiệt huyết. Có lẽ sự tận tâm và nhiệt huyết ấy của cô bắt nguồn từ ước mơ đã ấp ủ từ khi còn nhỏ. Ước mơ trở thành sự thật khi cô tốt nghiệp ngành Sư phạm rồi trở thành giáo viên của Trường Tiểu học Dịch Vọng A. Với tính cách dịu dàng và gần gũi với học sinh, cô được phân công vào dạy lớp 1 - khối lớp vốn vô cùng vất vả, đòi hỏi ở người giáo viên rất nhiều kĩ năng, kinh nghiệm.

Và tất cả những điều đó đã được cô trau dồi, tích lũy qua từng năm tháng. Ngay từ khi mới ra trường, cô cảm thấy mình rất may mắn khi được làm trợ giảng cho những giáo viên giàu kinh nghiệm như cô Nguyễn Phương Lan - nguyên Hiệu trưởng Nhà trường; cô giáo Đàm Thị Thu Hằng - một cô giáo kì cựu của khối 1. Những năm tháng “học nghề”, được thực hành những kiến thức đã học dưới sự dìu dắt nhiệt tình của các bậc tiền bối đã giúp cô Vân tích lũy được rất nhiều “bí kíp” đầy giá trị. Khi chính thức trở thành một giáo viên chủ nhiệm, với lòng nhiệt tình, yêu nghề và sự ham học hỏi, cô Hồng Vân đã nhanh chóng trưởng thành. Chính vì vậy, chỉ sau một khoảng thời gian ngắn cô đã được lãnh đạo tin tưởng và trở thành Khối phó chuyên môn khối 1, được nhiều đồng nghiệp, học sinh và phụ huynh quý mến.

Các tiết học của cô Hồng Vân luôn rất thú vị và hấp dẫn đối với các bạn học sinh. (Ảnh: Thùy Linh)

Là một giáo viên yêu nghề, cô Hồng Vân luôn luôn chú trọng và nỗ lực trau dồi chuyên môn nghiệp vụ. Những tiết học đều được cô nghiên cứu rất kĩ càng, không chỉ về mục tiêu nội dung bài học và lượng kiến thức, mà còn cả hình thức và phương pháp truyền đạt sao cho học sinh hứng thú, dễ tiếp thu. Với những kiến thức khó khiến cho học sinh lúng túng, cô Hồng Vân luôn đưa ra để thầy cô trong khối cùng trao đổi, bàn bạc và thống nhất. Các tiết chuyên đề, thao giảng thường không thể thiếu những đóng góp về ý tưởng bài dạy của cô. Chính vì vậy mà trong các cuộc thi giáo viên dạy giỏi, cô Hồng Vân luôn giành được những giải thưởng đáng tự hào: Giải Nhất cuộc thi viết chữ đẹp, Giáo viên dạy giỏi cấp quận, Sáng kiến kinh nghiệm do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội cấp chứng nhận.

Không chỉ giỏi về chuyên môn, cô Hồng Vân còn được đồng nghiệp mến phục vì công tác chủ nhiệm lớp tốt. Cô luôn tìm tòi nghiên cứu và có những sáng tạo trong công tác chủ nhiệm. Lớp cô Hồng Vân chủ nhiệm luôn được Ban Giám hiệu tin tưởng, phụ huynh học sinh yên tâm và quý mến.

Cô đã có nhiều sáng kiến kinh nghiệm hay, đóng góp và chia sẻ, lan tỏa tới nhiều đồng nghiệp trong khối, trong trường như: Giải quyết hiệu quả các tình huống sư phạm trong dạy học và ứng xử với học sinh, phụ huynh; Kinh nghiệm rèn cho học sinh lớp 1 tính cẩn thận và tuân thủ nề nếp học tập; Ứng dụng các phần mềm để nâng cao hiệu quả dạy học trực tuyến (Classkick, ClassDojo)... Ngoài công việc chuyên môn, cô Hồng Vân còn tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường và xã hội. Với tài năng, sự duyên dáng của mình, cô đã giành được giải cao trong cuộc thi “Cô giáo tài năng, duyên dáng” năm 2020; được UBND Thành phố Hà Nội trao tặng danh hiệu “Người tốt - Việc tốt” năm 2022.

Cô luôn dịu dàng và gần gũi các em học sinh. (Ảnh: Thùy Linh)

Chính vì những nỗ lực đó, các em học sinh lớp 1 luôn coi cô Hồng Vân như người mẹ thứ hai của mình. Người mẹ ấy luôn biết cách làm sao để những đứa con của mình yêu trường yêu lớp, chăm chỉ học tập, ngoan ngoãn và bộc lộ được hết khả năng của mình. Điều này thể hiện rõ nét ngay từ cách bài trí không gian trong lớp. Cô luôn chú trọng đến không khí lớp học sao cho xanh tươi, thoáng mát để các em luôn thoải mái trong học tập. Trên bàn học của cô luôn có những “Hộp kẹo thần kì”: kẹo thông minh, kẹo xin lỗi, kẹo cảm ơn… nhằm giáo dục học sinh những đức tính tốt một cách vô cùng tự nhiên.

Các tiết học của cô Vân luôn sôi nổi, học sinh được tự tin thể hiện suy nghĩ của mình, hào hứng chia sẻ với các bạn về những điều các em đã biết. Không chỉ vậy, cô còn luôn tổ chức thêm các hoạt động giáo dục nhân cách, hướng các em nhớ tới công ơn của bà, của mẹ; cùng phụ huynh tổ chức các hoạt động vui chơi vào những dịp lễ, Tết, Trung thu, lễ hội hóa trang … Nhờ vậy mà các học sinh luôn mong chờ đến giờ cô dạy, luôn vui vẻ chào đón mỗi khi cô bước vào lớp.

Đáng nhớ hơn cả có lẽ là những năm bùng phát dịch Covid-19, khi cả nước phải chuyển sang học online. Đối với các em học sinh lớp 1 thì việc học như vậy lại càng khó khăn gấp bội. Lứa tuổi còn quá nhỏ, khả năng tập trung chưa cao, các em lại phải ngồi học trước màn hình máy vi tính… là thách thức không nhỏ với các thầy cô giáo khối 1. Nhưng thách thức càng lớn thì càng khiến các thầy cô quyết tâm vượt qua và cô Hồng Vân cũng không phải là ngoại lệ.

Thấu hiểu những suy nghĩ và khó khăn của các em học sinh, cô đã tìm tòi rất nhiều các phần mềm hay, các trò chơi học tập để có thể tương tác thật nhiều với học sinh trong lớp. Các câu động viên, khích lệ với nụ cười tươi luôn khiến các em học sinh thích thú và yêu mến nên những giờ học online của cô Vân vẫn được các em học sinh nhiệt tình chào đón. Những kiến thức được cô truyền đạt một cách nhẹ nhàng qua thật nhiều cách khác nhau: khi thì qua những câu chuyện, khi thì qua các trò chơi, khi thì đơn giản là những lời ngợi khen khích lệ… Chính vì vậy, đối với các em nhỏ, cô Hồng Vân vừa là người bạn, vừa là người mẹ, vừa là cô giáo mà các em vô cùng yêu quý.

Cuối năm học nhiều gian nan đó, có một phụ huynh đã gửi tặng cô tấm thiệp cảm ơn với những lời tri ân đầy chân thành và xúc động:

“Cô Hồng Vân thân mến! Một năm học thật đặc biệt đã trôi qua, một năm mà các con khó khăn vất vả một, thì các cô nhọc nhằn vất vả gấp trăm lần. Và với lớp 1 thì còn hơn thế nữa. Một năm thôi, mà biết bao cung bậc cảm xúc! Hài hước ngày "dắt con ra tivi khai giảng"... Lo lắng những ngày con phải học online một mình... Lặng người khi biết tin cô đã F0, tìm cách "ép" cô phải nghỉ dạy... Hạnh phúc khi con hoàn thành xong lớp 1... Tiếc nuối khi biết cô sẽ không theo lên lớp 2... Rồi nặng trĩu khi buổi học cuối cùng, đọc những lời chia sẻ của cô... Vâng, "...yêu thương... trân trọng... giận hờn... cô giáo xin nhận hết"! Đọc đi đọc lại mấy lần, mà lần nào cũng cay cay khóe mắt! Phải yêu thương các con lắm, hiểu các phụ huynh và cũng chân thành lắm, cô mới viết ra những điều như thế...

Biết là "xa mặt - không cách lòng", nhưng vì thời gian cô trò được thực sự bên nhau quá ngắn ngủi, không ai muốn tin là chỉ chừng đó thôi đã hết lớp 1 mất rồi. Nên cảm giác cứ tiếc nuối, tiếc nuối… là vì như vậy. Phụ huynh nào cũng muốn cô theo lên lớp 2, hỏi nhau về tiền lệ của nhà trường, bàn nhau gặp cấp cao hơn để tác động... Nếu cô biết tất cả những gì diễn ra "phía sau lớp học", hẳn cô sẽ còn yêu quý lớp 1i hơn rất, rất nhiều..!

Muốn nói nhiều lắm, nhưng thôi “ý tại ngôn ngoại”, gia đình con chỉ biết gửi tới cô những lời tri ân từ đáy lòng mình. Kính chúc cô luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Các con 1i sẽ mãi là con của cô Hồng Vân! Trân trọng!”

Những món quà tinh thần luôn làm cô cảm thấy thực sự ấm áp. (Ảnh: Thùy Linh)

Những lời cảm ơn, những tin nhắn chúc mừng của các phụ huynh có con ra trường đã nhiều năm, hay những món quà handmade học sinh dành tặng cô ngày 20/11, và nhất là những thành tích mà các em đạt được... chính là những điều hạnh phúc giản đơn nhưng luôn làm cô cảm thấy thực sự ấm áp. Bởi cô biết rằng trong sâu thẳm trái tim của nhiều phụ huynh vẫn luôn nhớ về cô và dành những tình cảm đặc biệt cho cô, cho mái trường này.

Các học sinh luôn dành những tình cảm đặc biệt cho cô. (Ảnh: Thùy Linh)

Với châm ngôn sống tích cực “Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình”, cô giáo Phạm Thị Hồng Vân trong mắt các đồng nghiêp, học sinh, phụ huynh Trường Tiểu học Dịch Vọng A luôn là một cô giáo đáng kính, đáng ngưỡng mộ và rất được yêu mến. Cô chính là một tấm gương sáng, là bông hoa tỏa ngát hương thơm, làm đẹp thêm cho cho trường Dịch Vọng A, làm đẹp thêm cho cuộc đời.

Thùy Linh

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/co-giao-pham-thi-hong-van-song-la-cho-dau-chi-nhan-rieng-minh-post238603.gd