'Có gan làm thì có gan chịu'

Trong tuần qua, bóng đá Việt bỗng dưng 'nổi tiếng' cả thế giới với sự cố tai tiếng xảy ra trên sân Thống Nhất giữa đội bóng Long An và TP. Hồ Chí Minh. Cho rằng trọng tài thổi phạt sai, các cầu thủ Long An đã phản đối bằng cách 'quay lưng' để cho đội chủ nhà ghi mấy bàn thắng liên tiếp trong sự ngỡ ngàng của những ai chứng kiến trận đấu này. Báo chí thế giới đã gọi đây là 'màn bi hài kịch' của bóng đá Việt Nam.Đức Dũng

(Baonghean) - Trong tuần qua, bóng đá Việt bỗng dưng “nổi tiếng” cả thế giới với sự cố tai tiếng xảy ra trên sân Thống Nhất giữa đội bóng Long An và TP. Hồ Chí Minh. Cho rằng trọng tài thổi phạt sai, các cầu thủ Long An đã phản đối bằng cách “quay lưng” để cho đội chủ nhà ghi mấy bàn thắng liên tiếp trong sự ngỡ ngàng của những ai chứng kiến trận đấu này. Báo chí thế giới đã gọi đây là “màn bi hài kịch” của bóng đá Việt Nam.

Sau khi sự cố xảy ra, dư luận và người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng bày tỏ thái độ bức xúc về hành vi phản cảm của các cầu thủ Long An. Ban kỷ luật VFF cũng đã nhanh chóng vào cuộc xử lý ra án phạt khá nặng cho những người có hành vi phản cảm. Theo đó, Quang Thanh và Minh Nhựt bị cấm thi đấu 2 năm. Chủ tịch Võ Thành Nhiệm và HLV Ngô Quang Sang bị cấm hoạt động bóng đá trong 3 năm. CLB Long An bị phạt 100 triệu đồng.

Khi hay tin, những người lĩnh án phạt dường như đã “chết lặng” trước mức án mà VFF đưa ra. Bởi với những người như Minh Nhựt, Quang Thanh, họ là những trụ cột trong gia đình, bị “treo giò” đồng nghĩa với thất nghiệp. Mà ở lứa tuổi ngoài 30, việc nghỉ đá bóng trong thời gian 2 năm thì gần như họ sẽ mất khả năng quay trở lại thi đấu đỉnh cao.

Có lẽ với Minh Nhựt, Quang Thanh, khi gây nên những hành vi phản cảm họ đã không nghĩ đến hậu quả này, mà chỉ hành động theo kiểu “cho hả dạ”... mà quên mất mình là một cầu thủ chuyên nghiệp, phải có cách hành xử chuyên nghiệp. Nhưng điều đáng chê trách là cả những người đứng đầu như Chủ tịch CLB Võ Thành Nhiệm, lẫn HLV Ngô Quang Sang không đứng ra ngăn cản cầu thủ mà còn kích động, hùa theo... làm cho trận đấu “bị vỡ”, và bóng đá Việt trở nên xấu xí trong con mắt nhiều người.

Hành động của cầu thủ và Ban lãnh đạo CLB Long An làm cho bóng đá Việt trở nên xấu xí. Ảnh: Internet

Hậu quả là đã rõ, nhưng ở đời “chưa đánh được người thì mặt đỏ như vang, đánh rồi thì mặt lại vàng như nghệ”, thay vì “có gan làm thì có gan chịu”, cả cầu thủ lẫn HLV của Long An đã than vãn về án phạt của VFF là quá nặng, là chấm dứt sự nghiệp của họ, thậm chí như thủ thành Minh Nhựt còn lên tiếng “VFF đã gián tiếp giết mẹ tôi, vì một nửa tiền lương của tôi là dành cho mẹ tôi đang chạy thận” !

Vấn đề đặt ra ở đây là các cầu thủ, đội bóng luôn lên tiếng muốn VFF “làm nghiêm” để có giải đấu trong sạch, để đội bóng của họ không bị thiệt, nhưng nếu đội bóng, cầu thủ nào dính án phạt thì họ lại kêu ca, đổ lỗi là “không công bằng, thiếu minh bạch” và kể lể hoàn cảnh của mình để mong được giảm án. Và VFF đôi khi cũng vì áp lực dư luận mà lại “sửa án”, thế nên nhiều khi nghe VFF công bố án phạt, nhiều người vẫn chưa tin và chờ “xem hồi sau sẽ rõ” vì rất có thể chỉ là “giơ cao đánh khẽ”!

Đức Dũng

TIN LIÊN QUAN

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/the-thao/201702/co-gan-lam-thi-co-gan-chiu-2785764/