Cô gái từng mang 'quái bệnh' xúc động tri ân các y bác sĩ

Chiều nay (26/2), tại TP.HCM, báo Người Lao Động tổ chức lễ trao giải cuộc thi viết 'Người Thầy thuốc trong tôi' lần 2 và vinh danh tập thể, cá nhân ngành y tiêu biểu.

Cuộc thi viết “Người Thầy thuốc trong tôi” lần thứ 2 có hơn 200 tác phẩm dự thi của các cây bút chuyên và không chuyên khắp cả nước.

Ban Tổ chức đã chọn ra 20 tác phẩm vào chung khảo và chấm tuyển 7 tác phẩm hay nhất để trao giải. Đồng thời, bình xét và chọn ra 2 cá nhân và 4 tập thể đang công tác trong ngành y có thành tích, đóng góp nổi bật để vinh danh tại sự kiện hôm nay.

Chị Lục Thị Hai cùng bác sĩ điều trị nhận hoa từ Ban tổ chức

Trong số 7 tác phẩm hay nhất đạt giải, chị Lục Thị Hai, ngụ tỉnh Thái Nguyên nhận giải Nhất với tác phẩm “Những “blouse trắng” gia đình tôi mang ơn suốt đời” đã khóc nghẹn khi nói lời tri ân sâu sắc đến đội ngũ y bác sĩ ở Khoa Ngoại đầu cổ Bệnh viện K Hà Nội, đã giúp 6 người trong gia đình chị thoát khỏi những khối u khổng lồ trên mặt. Chị đã ôm bó hoa tươi từ Hà Nội vào TP.HCM để tham dự buổi trao giải và dành tặng các y bác sĩ mà chị mang ơn.

Trước đó, chị em của chị Lục Thị Hai mang những khối u to đùng, phải dựng gian nhà trong rừng sâu để tránh làng xóm xì xầm, tưởng chừng sống trong vô vọng. Nhưng sau khi được Khoa Ngoại đầu cổ Bệnh viện K phẫu thuật, họ đã có một cuộc sống hạnh phúc, công việc ổn định.

Chị Lục Thị Hai cũng đã kết hôn, sinh con, người con mang khối u cũng được phẫu thuật, mang lại sự tự tin, niềm vui trong cuộc sống.

Ban Tổ chức cũng đã vinh danh các tập thể, cá nhân - những nhân vật từ chính những tác phẩm của cuộc thi

“Trong suốt 17 năm qua, chị em chúng tôi chỉ thầm cảm ơn trong lòng và khi đến bệnh viện gặp bác sĩ thì cúi chào và cảm ơn bác sĩ thôi. Không được nói cảm ơn nhiều và kể về cuộc sống của gia đình như thế này. Vì vậy bây giờ tôi viết bài dự thi ất là chân thật nói về cuộc sống của chị em tôi suốt 17 năm qua, đến bây giờ”, chị Lục Thị Hai nói.

Nhà báo Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động cho biết, cuộc thi rất đặc biệt bởi đối tượng phản ánh là đội ngũ y bác sĩ, những người để lại dấu ấn không thể nào quên đối với sinh mệnh của chính các tác giả, người thân tác giả hoặc có tác động, ảnh hưởng sâu sắc đối với bệnh nhân và cộng đồng.

“Đặc biệt là có nhiều tác giả không chuyên nhưng mà viết rất là sâu sắc. Điều đó chứng tỏ rằng là họ viết bằng trái tim, bằng tình cảm đối với những bác sĩ, y sĩ đã chăm sóc, đã chữa bệnh trị cho họ và điều đó rất là đáng quý. Có thể một số tác phẩm chưa thật xuất sắc về cách trình bày, nhưng những hình ảnh, những câu chuyện trong đó nó lay động trái tim chúng ta”, nhà báo Tô Đình Tuân nói.

Kim Dung/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/co-gai-tung-mang-quai-benh-xuc-dong-tri-an-cac-y-bac-si-post1079068.vov