Cô gái tìm lại được chiếc nhẫn kim cương đánh rơi ở bãi biển Mỹ

Người phụ nữ ở Massachusetts, Mỹ tìm lại được chiếc nhẫn kim cương gia truyền sau khi chia sẻ câu chuyện lên Facebook và được một người xa lạ giúp đỡ.

Trả lời Boston Globe, cô Francesca Teal cho biết chiếc nhẫn gia truyền của bà cố cô đã bị tuột khỏi ngón tay khi cô chơi bóng đá với chồng tại bãi biển ở Hampton, New Hampshire, Mỹ.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, họ không thể tìm thấy chiếc nhẫn trong vùng nước gần đó.

Cô Teal đăng tải vụ việc lên Facebook và nhờ những ai thường xuyên đi biển có mang theo máy dò kim loại tìm chiếc nhẫn giúp cô. Bài đăng nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ.

Biết được câu chuyện, ông Asci, 60 tuổi, ở thị trấn Marshfield, bang Wisconsin, mặc đồ lặn, mang đèn pha để xuống biển tìm kiếm chiếc nhẫn bằng máy dò kim loại của mình.

Trong suốt 2 ngày đầu, ông không tìm được chiếc nhẫn.

Cô Francesca Teal đã đăng tải câu chuyện của mình lên Facebook và được nhiều người quan tâm. Ảnh: AP/Facebook nhân vật.

“Tôi không chấp nhận thất bại”, ông Asci nói với Boston Globe. “Tôi muốn quay lại và thử tìm lần cuối”.

Và đó cũng là lần ông tìm thấy chiếc nhẫn bị chôn vùi dưới cát ở đáy biển, ông cho biết.

Ông đã gửi cho cô Teal một bức ảnh kèm theo tin nhắn: “Hãy nói với tôi đây là chiếc nhẫn của bạn để tôi có thể rời khỏi bãi biển này”.

Ông Asci trả lại chiếc nhẫn cho cô Teal. Lúc nhận lại nhẫn, chồng cô quỳ một gối để đeo nó trở lại ngón tay cô.

"Tôi đã bị choáng ngợp bởi lòng tốt của những người lạ trong tuần qua", cô Teal viết trên Facebook. “Thật là tuyệt vời khi được chứng kiến mọi người hành xử theo cách tích cực như vậy. Nó đã mang lại rất nhiều niềm tin cho chính tôi và nhiều người khác”.

Hồng Sơn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/co-gai-tim-lai-duoc-chiec-nhan-kim-cuong-danh-roi-o-bai-bien-my-post1347834.html