Cô gái được mẹ đặt tên giống diễn viên Nhật Bản, hơn 20 năm chưa trùng với ai

'Mẹ đã đặt tên độc nhất vô nhị, hơn 20 năm qua chưa trùng với bất cứ ai', cô gái bộc bạch

Không ít phụ huynh đặt tên cho con rất đơn giản: thần tượng diễn viên nào đó sẽ đặt y hệt. Họ không cần quan tâm thần tượng của mình là người Việt hay người nước ngoài. Họ chỉ vọng sau này con sẽ xuất chúng giỏi giang như người nổi tiếng.

Tuy nhiên phụ huynh không thể đặt tên con giống thần tượng nước ngoài. Bởi theo quy định của pháp luật Việt Nam, công dân phải tuân thủ đúng quy định về cách đặt tên. Do đó họ đành "biến tấu" thành một cái tên kiểu tiếng Việt, sát từ ngữ nhất với tên thần tượng như tên của cô gái Ninh Thuận dưới đây.

"Đi đâu, mình giới thiệu tên, nhiều người không tin là thật, cứ ngỡ đó là biệt danh do bản thân tự đặt. Mình đành phải chìa căn cước công dân để chứng minh mình có họ tên đầy đủ là Kiều Nữ A Ca".

Kiều Nữ A Ca

Kiều Nữ A Ca

Cô gái Gen Z khẳng định tên này chẳng có ý nghĩa sâu xa gì. Ngược lại nó gắn liền với chuyện mẹ cô đam mê, thần tượng một diễn viên nổi tiếng tại Nhật. "Hồi trẻ, mẹ mình thích một diễn viên của Nhật, phiên âm ra tiếng Việt là A Sư Ka. Giờ mình có tra trên mạng mà không ra diễn viên đó, có lẽ từ lâu nên thông tin không có.

Mẹ bảo ấp ủ sau này có con sẽ đặt tên như vậy vì quá là thích vẻ đẹp, sự tài năng của diễn viên. Mình chào đời, ba lên ủy ban nhân dân xã làm giấy khai sinh thì không được. Cán bộ không đồng ý để cái tên A Sư Ka do không đúng với quy định của pháp luật.

Ba đành rút ngắn lại thành A Ca, họ Kiều và lót thêm Nữ thể hiện sự nữ tính. Cuối cùng mình có một cái tên độc nhất vô nhị, hơn 20 năm qua chưa trùng với bất cứ ai", cô gái bộc bạch.

Lớn lên với cái tên độc lạ, A Ca không tránh khỏi việc bị bạn bè trong xóm, lớp trêu đùa đến mức ngượng chín mặt. Cô kể cứ đầu năm học, cả lớp sẽ có màn giới thiệu tên tuổi, nơi sinh ra.... Đến lượt cô, vừa nói "Em tên Kiều Nữ A Ca" là các bạn ồ lên cười khiến cô xấu hổ, chỉ muốn chạy ra khỏi lớp.

Sau này cô nàng thấy bình thường, tiếp nhận phản ứng của mọi người khi hay tên A Ca một cách bình thản. Thậm chí giờ cô còn thấy tự hào khi được mẹ đặt cho cái tên chẳng bao giờ trùng, nhầm lẫn với bất cứ ai.

Khi đi làm căn cước công dân gắn chíp, cán bộ đã ghi nhầm tên A Ca thành ACa - tức không có dấu cách, khác hoàn toàn so với giấy khai sinh và chứng minh thư. Cô không biết đó có phải làm sai hay không nhưng suốt thời gian qua đi làm giấy tờ chưa một ai đề nghị sửa lại.

Khai Tâm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/co-gai-ninh-thuan-duoc-me-dat-ten-giong-nu-dien-vien-nhat-ban-202405170903094109.html