Cô dâu thừa nhận có con riêng tại lễ cưới, xúc động trước phản ứng của chồng

Trong lễ cưới, cô dâu thừa nhận có con riêng và mời bé lên sân khấu. Chú rể nở nụ cười hạnh phúc, đón con gái của vợ mà không mảy may ngạc nhiên.

Lo cho người thân rồi mới đến mình

Phương Trinh Jolie (SN 1988, TP.HCM) sinh ra ở Long Xuyên, tỉnh An Giang. Cô hoạt động khá sôi nổi trong vai trò ca sĩ, diễn viên từ năm 18 tuổi. Ngoài nghệ thuật, cô còn thành công trong lĩnh vực kinh doanh mỹ phẩm.

Để có được ngày hôm nay, Phương Trinh Jolie nếm trải không ít cay đắng. Lúc cô chưa chào đời, bố mẹ đã ly hôn. Mẹ sinh cô được 3 tháng thì gửi cho cô ruột của con nuôi nấng.

Ca sĩ Phương Trinh Jolie có quá khứ khổ cực

“Mẹ tôi đi Kiên Giang làm việc, chấp nhận xa con để kiếm tiền. Hàng tháng, mẹ đều đặn gửi tiền về cho cô tôi.

Lớn lên mà không có bố mẹ bên cạnh, cảm xúc của tôi chai sạn, lạnh lùng. Tôi sống độc lập, tự thân lo lắng mọi mặt.

Thậm chí, về sau, tôi còn lo ngược lại cho người thân”, Phương Trinh Jolie chia sẻ trong tập 194, chương trình Gõ cửa thăm nhà.

17 tuổi, Phương Trinh Jolie rời quê lên TP.HCM học lớp 12. Một năm sau, cô tham gia và đạt giải Quán quân cuộc thi “Ngôi sao Tiếng hát Truyền hình”.

Từ bước ngoặt này, cô bén duyên với phim ảnh, góp mặt trong nhiều phim truyền hình ăn khách. Tuy nhiên, cô xem việc đóng phim chỉ là bước đệm để có tiền làm MV ca nhạc.

Nhờ làm việc chăm chỉ, Phương Trinh Jolie mua nhà cho cô ruột ở quê, mua đất cho chị gái. Thời điểm đó, dù vẫn ở nhà thuê nhưng cô dồn tiền, ưu tiên lo cho người thân trước.

Điều đáng tiếc nhất của Phương Trinh Jolie là khi gặp lại mẹ thì bà đã mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Sau thời gian ngắn ngủi cận kề, nữ ca sĩ ngậm ngùi chấp nhận thực tại không còn mẹ.

Phương Trinh Jolie kết hôn với Lý Bình sau 4 năm sống thử

Trong giai đoạn đó, nữ ca sĩ quê An Giang rất kín tiếng chuyện tình cảm, vướng tin đồn bí mật sinh con. Trước sự xôn xao của dư luận, Phương Trinh Jolie chọn im lặng, không khẳng định cũng chẳng phủ nhận.

Giới thiệu con riêng trong lễ cưới

Tháng 4/2022, Phương Trinh Jolie tổ chức lễ cưới cùng diễn viên, người mẫu Lý Bình. Tại buổi tiệc, cô dâu tiết lộ, trước khi quen biết Lý Bình, cô làm mẹ đơn thân, có một con gái tên Mia.

Lần đầu công khai con gái, Phương Trinh Jolie rất lo ngại phản ứng của dư luận. Tuy nhiên, thái độ của Lý Bình khiến cô yên tâm và hạnh phúc.

Chú rể Lý Bình không ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Mia. Ngược lại, anh ôm con gái riêng của vợ vào lòng, không chút xa lạ.

Lý Bình chia sẻ: “Tôi phải lòng Phương Trinh Jolie trong lần đầu gặp mặt ở tiệc sinh nhật cách đây 6 năm. Hai tuần sau, chúng tôi chính thức hẹn hò. Ngay cuộc hẹn sau đó, cô ấy dẫn theo Mia.

Ban đầu, tôi khá bối rối. Tôi chưa từng yêu người hơn tuổi và có con. Cho nên, tôi lo lắng mình không đủ tinh tế để yêu thương, đồng cảm”.

Dù vậy, Mia ngoan ngoãn, đáng yêu khiến Lý Bình quý mến. Anh không ngại chăm sóc bé như một người cha giữa chốn đông người.

Cô dâu Phương Trinh Jolie giới thiệu con riêng Mia trong lễ cưới

Trước khi làm đám cưới, Phương Trinh Jolie và Lý Bình chọn sống thử 4 năm. Trong khoảng thời gian đó, Mia gọi và xem Lý Bình như cha ruột.

Lý Bình kể, năm Mia 6 tuổi, trong lúc cha con xem tivi, Lý Bình ngủ thiếp đi nhưng vẫn biết những chuyện xung quanh. Lát sau, Mia lấy chăn che kín cho Lý Bình, tắt tivi, mở máy lạnh, rồi nhẹ nhàng rời phòng.

Khi thầy cô ra đề tập làm văn về người cha, Mia đều tả chính xác về Lý Bình, từ màu tóc cho đến sở thích.

Những hành động hồn nhiên của Mia khiến Lý Bình rất xúc động. Anh hiểu con gái của người yêu thực sự thương mình như cha ruột.

Lý Bình chủ động mời mẹ anh lên TP.HCM gặp gỡ Phương Trinh Jolie và Mia. Anh có chút lo lắng, sợ mẹ phản đối chuyện tình cảm.

Thế nhưng, trong lần gặp mặt đó, mẹ anh niềm nở, về quê còn may quần áo gửi lên cho Mia. Tình cảm bà cháu cứ thế được vun đắp.

Phương Trinh Jolie tự hào: “Dù tôi và ba của Mia không đến được với nhau nhưng vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Bà nội ruột rất thương Mia. Chính bà bảo Mia gọi mẹ anh Bình là bà nội Mai (tên của mẹ Lý Bình).

Sau khi cưới anh Bình, tôi sinh con trai Tyga thì bà nội Mia lại nhận Tyga là cháu nội. Đó là điều tốt đẹp mà gia đình tôi may mắn có được”.

Nữ ca sĩ tâm sự, cô rất hạnh phúc và hài lòng về cuộc sống hiện tại. Cả nhà cô đã và đang trải qua những ngày bình yên, gắn kết, yêu thương trong cơ ngơi 5 tầng sang trọng ở TP.HCM.

Ngọc Lài

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/go-cua-tham-nha-tap-194-co-dau-thua-nhan-co-con-rieng-tai-le-cuoi-2230106.html