Cô dâu bị ném sơn đỏ trong ngày cưới, cộng đồng mạng bất ngờ khi biết thủ phạm

MEXICO - Khi cô dâu trong bộ váy cưới trắng tuyệt đẹp nắm tay bố chuẩn bị bước vào lễ đường thì bị ném sơn đỏ vào người.

Giấc mơ về đám cưới hoàn hảo của cặp đôi tan vỡ, sau khi gia đình chú rể cố tình phá hoại ngày trọng đại của họ. Mâu thuẫn xuất phát từ việc mẹ chú rể không đồng ý cho con trai lấy cô gái có xuất thân không tương xứng.

Cô dâu bị ném sơn đỏ lên người trong ngày cưới. Ảnh: Nypost

Theo Nypost, mối quan hệ giữa cô dâu Alexandra và chú rể giống như một câu chuyện cổ tích. Chàng trai sinh ra trong một gia đình giàu có ở Ciudad Obregón, Sonora (Mexico) trong khi đó cô gái có hoàn cảnh sống trái ngược.

Maupe, mẹ chú rể, mong muốn con trai mình sẽ cưới một cô gái giàu có, tương xứng với gia đình. Tuy nhiên, anh không nghe lời mẹ, một mực muốn kết hôn cùng Alexandra.

Gia đình anh nghi ngờ cô gái đến với anh chỉ vì tiền. Vì vậy, họ đã tìm mọi cách để chia rẽ cặp đôi. Họ thuê người quấy rối, đe dọa cô. Thậm chí, họ đưa cho cô tấm séc nhiều tiền để cô đồng ý rời bỏ bạn trai.

Tuy nhiên, Alexandra quyết tâm chứng minh bản thân không phải là "kẻ đào mỏ". Cô phớt lờ những lời đe dọa hay chê bai từ phía người nhà bạn trai. Cặp đôi tuyên bố kết hôn bất chấp việc bị gia đình nhà trai phản đối.

Nhà trai thuê người ném sơn đỏ ở nơi tổ chức đám cưới. Ảnh: Nypost

Không đạt được mục đích, nhà trai tuyên bố sẽ không chào đón Alexandra, không đồng ý cô là con dâu. Lúc nghe tin con trai đính hôn, mẹ chú rể giả vờ đau tim. Bà đổ lỗi cho cặp đôi khiến sức khỏe của bà kém đi và yêu cầu họ phải trả mọi chi phí khi bà đi bệnh viện.

Ngày trọng đại

Ngày trọng đại của cặp đôi cuối cùng cũng đến. Gia đình chú rể từ chối tham dự, nhưng họ cho người đến phá hỏng đám cưới.

Khi cô dâu trong bộ váy cưới trắng tuyệt đẹp nắm tay bố chuẩn bị bước vào lễ đường thì bị ném sơn đỏ vào người. Mọi người hét lên, cô dâu quay lại thì nhìn thấy nhiều vệt sơn đỏ trên váy và trên nền gạch.

Cô dâu và chú rể vẫn tiếp tục tổ chức đám cưới. Ảnh: Nypost

Không muốn đám cưới bị phá hỏng, cô dâu đã rời khỏi hiện trường và đi thay váy cưới. Cô chọn một chiếc váy vàng dài chấm đất, lấp lánh.

Cặp đôi quyết tâm tổ chức đám cưới như dự định. Sau khi 2 người nói lời hẹn thề, chính thức kết hôn thì sự cố lại xảy ra.

Gia đình chú rể thuê người báo cảnh sát là nghi ngờ có ma túy ở nơi cặp đôi tổ chức đám cưới. Chú rể là người cất giữ.

Cảnh sát nhanh chóng có mặt ở đám cưới. Họ khám xét cô dâu, chú rể và khách mời. May mắn không ai bị bắt và cảnh sát đã rời đi sau đó. Mọi việc đã qua, đám cưới của cặp đôi diễn ra thuận lợi cho đến lúc kết thúc.

Đến ngày cặp đôi đi hưởng tuần trăng mật ở nước ngoài, gia đình chú rể đã giấu hộ chiếu và visa của anh. Họ hối lộ công ty du lịch để phá hỏng chuyến đi.

Câu chuyện lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của nhiều người. Bạn bè cô dâu cho biết cô là người dễ mến, đáng yêu, hiền lành, không gây sự với mọi người.

Cặp đôi nhận được nhiều sự ủng hộ, động viên của người dùng mạng.

"Cô dâu và chú rể thật tội nghiệp"; "Tôi mong rằng cặp đôi xem xét vấn đề một cách nghiêm túc và chuyển đến nơi khác để sống"; "Gia đình chồng quá đáng. Tôi nghĩ họ sẽ tiếp tục tìm cách gây họa cho cô ấy"... người dùng mạng bình luận.

Hoàng Dung

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/co-dau-bi-nem-son-do-trong-ngay-cuoi-cong-dong-mang-bat-ngo-khi-biet-thu-pham-2256192.html