Cô bé ung thư truyền cảm hứng sống tại 'Điều ước thứ 7' qua đời

Sau nhiều ngày tháng chống chọi với bệnh ung thư, bé Khánh Linh đã từ biệt cuộc sống, mang theo ước mơ làm tiếp viên hàng không còn dang dở.

BTV Diệp Chi - người thực hiện Điều ước thứ 7 buồn bã chia sẻ thông tin về một nhân vật từng xuất hiện tại chương trình đã qua đời ngày 23/3. Đó là bé Lê Nguyễn Khánh Linh - nhân vật từng gây xúc động với ước mơ trở thành tiếp viên hàng không. Linh mất tại nhà riêng vì ung thư giai đoạn cuối.

Bé Khánh Linh tại chương trình 'Điều ước thứ 7".

Diệp Chi chia sẻ: "Tin dữ đến trong đêm chỉ với một dòng vỡ vụn. Phải ghìm chặt cảm xúc tới giờ này, để làm nốt thứ gọi là "Điều ước thứ 7" phát sóng sáng mai - là quá sức chịu đựng rồi. Con gái yêu thương ơi, làm sao bây giờ? Làm thế nào để mang nụ cười này trở lại... Bởi vì quá đau đớn cho một lời chia tay...".

Thông tin khiến nhiều người từng biết đến và cảm phục Khánh Linh không khỏi bất ngờ. Nhiều lời động viên, an ủi của khán giả Điều ước thứ 7 nhanh chóng được gửi đến gia đình cô bé.

Nụ cười hiền lành, ấm áp của bé Khánh Linh khiến người đối diện khó quên.

Anh Tiến Đạt (làm việc trong ngành hàng không, từng tiếp xúc với Khánh Linh) chia sẻ: "Chào Linh, cô tiếp viên hàng không mà anh không bao giờ quên. Chắc chắn rằng ở nơi đó, em sẽ có cả bầu trời của riêng mình, em sẽ không còn đau, không khóc, sẽ chỉ có hạnh phúc và nụ cười. Em là động lực để anh yêu nghề nhiều hơn nữa. Chỉ tiếc rằng giờ anh đang ở nơi quá xa, không thể gặp em lần cuối. Chỉ hy vọng, em sẽ đi thật bình yên. Luôn nhớ em!".

Chị Kim Cúc đau xót: "Không muốn chấp nhận dù đó là sự thật vì con là cô bé ngây thơ có nụ cười thiên thần. Con thông minh và dí dỏm lắm khi các cô chú được làm việc với con để thực hiện chuyến bay của con Linh ơi...".

"Khánh Linh em cười đẹp lắm - cô gái nhỏ với ước mơ trở thành tiếp viên hàng không", diễn viên Kim Nhã chia sẻ.

Khánh Linh xuất hiện trên sóng truyền hình cách đây hơn 1 năm tại chương trình Điều ước thứ 7. Với sự hỗ trợ của đoàn tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines cùng ekip chương trình, Linh được lên máy bay và trải nghiệm làm một nữ tiếp viên hàng không thực thụ. Nghị lực sống và ước mơ cháy bỏng của em truyền cảm hứng tới nhiều người. Chương trình sau khi lên sóng đã gây sốt mạng xã hội với lượng người theo dõi và chia sẻ thông tin lớn.

Lê Nguyễn Khánh Linh, học sinh tiểu học Trường Sao Đỏ 2, Chí Linh - Hải Dương, quê ở Chí Linh, Hải Dương. Cô bé được nhận xét ngoan ngoãn, chăm học và biết phụ bố mẹ những công việc nhà. Giữa 2013, Khánh Linh lên cơn đau bụng dữ dội khi đang chơi và được gia đình đưa vào bệnh viện. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán em bị ung thư buồng trứng. Bố mẹ Linh như không dám tin khi nghe bệnh tình của con. Từ cuối 2013 đến đầu 2014, Linh trải qua 4 cuộc phẫu thuật và hơn 10 đợt điều trị hóa chất lần lượt tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện K.

Linh thổ lộ ước mơ lớn lên sẽ làm một tiếp viên hàng không để được đi khắp nơi trên thế giới. Cô bé còn mong muốn các nhà khoa học sẽ sáng chế được thuốc chữa khỏi bệnh ung thư để mình được trở về nhà.

Cô bé luôn tự nhủ với bản thân rằng, phải thật sự mạnh mẽ để mau khỏi bệnh, về đi học để gặp lại thầy cô, bạn bè. Dù phải chống chọi với căn bệnh quái ác nhưng Linh vẫn luôn lạc quan, nụ cười luôn nở trên môi. Nụ cười dễ thương, ấm áp của Linh đã để lại ấn tượng sâu sắc cho người xem.

Nguồn iOne: http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/nhip-song/co-be-ung-thu-truyen-cam-hung-song-tai-dieu-uoc-thu-7-qua-doi-3560647.html