'Cô bé Heidi' - bộ phim ấm áp về tình thân

'Cô bé Heidi' được đạo diễn Thụy Sĩ Alain Gsponer dàn dựng năm 2015 dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của Johanna Spyri. Bộ phim xoay quanh cuộc sống hồn nhiên, vui tươi của cô bé tóc xoăn Heidi tại một vùng núi cao.

Cảnh trong phim “Cô bé Heidi”

Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, Heidi sống cùng dì đến năm 5 tuổi, sau đó cô chuyển đến sống tại nhà ông nội.

Ông nội Heidi là một người sống khép kín, lập dị. Ông muốn cho cô bé đi làm con nuôi của một gia đình khác. Nhưng khi ở cùng Heidi, sự hồn nhiên, ngây thơ nhưng rất hiểu chuyện của Heidi đã khiến ông nội mở lòng và quyết định giữ cô bé lại, hai ông cháu sống cùng nhau thật bình dị.

Heidi sống giữa thiên nhiên rộng lớn và chan hòa. Ở đó, Heidi có một người bạn là Peter - cậu bé chăn dê hoạt bát và nghịch ngợm. Heidi không còn cảm thấy cô đơn, buồn tủi nữa. Mỗi ngày Heidi đều rất vui khi được chạy nhảy, được nô đùa trên bãi cỏ, dưới một bầu trời ngát xanh. Cô bé cảm thấy gắn kết với nơi này. Em tin rằng đây chính là nhà của mình, là nơi em thuộc về, nơi em được yêu thương và bảo vệ.

Thế nhưng, khoảng một năm sau, người dì đã quay lại và lén đưa Heidi đi đến Frankfuft để làm bạn với Krala - tiểu thư xinh đẹp nhưng phải ngồi xe lăn của gia đình thương nhân giàu có Sesemann. Mặc dù được sống một cuộc sống sung túc không thiếu thứ gì nhưng thẳm sâu trong Heidi là nỗi nhớ nhà - ngôi nhà trên núi Alpes hùng vĩ có ông nội, có Peter và những chú dê. Cô bé nhớ nhà đến mức mộng du và thường khóc trong mỗi giấc ngủ. Trọn vẹn tâm tư của cô bé Heidi đã được thể hiện trong câu trả lời của em với bác sĩ khi được hỏi "Cháu đau ở đâu?", Heidi đã chỉ vào trái tim mình và nói "Cháu đau ở đây!".

Cảnh trong phim “Cô bé Heidi”

Trước tình hình đó, ông chủ Sesemann cho phép cô được trở về nhà. Cô bé vui mừng quay trở lại với ông và thường viết thư cho Krala, nhưng Krala thì buồn đến mức phát bệnh vì nghĩ mình tệ nên mọi người mới bỏ rơi mình như vậy. Trước sự nhiệt tình của Heidi, bà nội Krala đã quyết định đưa cô bé đến sống cùng Heidi một thời gian.

Nhờ sự hồn nhiên, lạc quan của Heidi mà tiểu thư Klara bỗng trở nên vui vẻ và hạnh phúc hơn. Thật ngạc nhiên khi đến một ngày, Klara đã có thể bước những bước chân trần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài trên đồng cỏ xanh thẳm. Đối với gia đình Klara, đó là một kỳ tích mà họ không bao giờ có thể ngờ tới. Klara thực sự đã được chữa lành, cả về thể chất lẫn tâm hồn.

Câu chuyện về những con người bé nhỏ, được kể bằng những hình ảnh giản dị giữa bối cảnh thiên nhiên rộng mở càng làm bật lên vẻ đẹp ấm áp của tâm hồn mỗi con người. Ở đó, Heidi đã tìm được gia đình thật sự của mình, Klara đã có một người bạn tri kỷ đáng quý, và ông nội Heidi cũng đã có một người để mở lòng yêu thương… Mỗi nhân vật đều được chữa lành trong thiên nhiên, bằng tình yêu thương chân thành.

Không sở hữu nội dung kịch tính hay kỹ xảo tân tiến, tác phẩm vẫn lôi cuốn người xem bằng các tình tiết nhẹ nhàng, sâu sắc và tình thương, sự tử tế giữa người với người. Đặc tả rõ nét hình ảnh dãy Alpes hùng vĩ, từ đồng cỏ xanh mướt, hương hoa thơm ngát đến những ngày mùa đông tuyết phủ trắng xóa đều hiện lên trước mắt người xem một cách chân thật.

"Cô bé Heidi" chắc chắn sẽ là một lựa chọn hoàn hảo để chúng ta có thể xem cùng gia đình mình và từng chút thưởng thức khung cảnh xinh đẹp, lắng nghe những tâm tình ấm áp của mỗi người. Những khoảnh khắc ấy sẽ tạo nên sự gắn kết bền chặt cho gia đình và những người ta yêu.

Phong Linh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/co-be-heidi-bo-phim-am-ap-ve-tinh-than-20220620162838364.htm