Cờ bạc, nợ nần: Con đường dẫn tới tội ác

Ở khu phố Tân Ba, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Trần Trọng Luận (34 tuổi) được mọi người biết đến là một thanh niên ăn chơi lêu lổng, lười nhác, không lo làm ăn, ham mê cờ bạc, nợ nần như chúa Chổm.

Luận từng làm công nhân ở Công ty Nghênh Phong tại Bình Dương nhưng đã nghỉ việc.Trong thời gian thất nghiệp ở nhà, Luận bị nhiều người đến đòi nợ do thua cờ bạc nên nảy sinh ý định tự tử. Thấy vậy, ngày 22/4/2019, chị ruột của Luận là Trần Thị Kiều Diễm cho Luận 5 triệu đồng để mua xe máy cũ làm phương tiện kiếm sống, nhưng Luận không mua xe mà mang tiền đi lắc bầu cua và bị thua sạch.

Nợ nần bủa vây, tiền mua xe cũng không còn, Luận bèn nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản. Đối tượng mà Luận nhắm đến là nhà bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi) hàng xóm, cách chỗ ở của Luận khoảng 50m. Theo suy nghĩ của Trần Trọng Luận nhà bà Cúc buôn bán tạp hóa và cà phê, thế nào trong nhà cũng có tiền. Hơn nữa, Luận biết rất rõ chồng bà Cúc đã mất. Bà có 3 người con gái. Hai cô đã có chồng và ở nhà riêng. Trong nhà chỉ có bà sống với con gái út 17 tuổi đang học THPT gần nhà. Hằng ngày, bà Cúc bán nước giải khát cho một số tài xế chạy xe tải chở cát và người dân trong xóm trọ tại khu phố. Luận thường hay đến quán của bà Cúc uống nước nên biết rõ đường đi nước bước, cách bố trí các phòng trong nhà cũng như giờ giấc, thói quen sinh hoạt của gia đình bà Cúc.

Nghĩ là làm, Luận lên kế hoạch, sắp xếp hành động và chuẩn hung khí rất chu đáo, kỹ lưỡng gồm: mã tấu tự chế, dao bằng kim loại dài 19cm, dao dùng để gọt trái cây, tuốc-nơ-vít tự chế, chìa khóa, vớ, bao tay bằng vải… Đặc biệt, Luận còn chuẩn bị các đoạn kim loại bằng kẽm lưới B40, dài khoảng 15-20cm, được uốn thành hình chữ V để làm khóa. Tất cả các dụng cụ này, Luận bỏ vào một túi vải màu đen để sẵn.

Phiên tòa xét xử bị cáo Luận

Luận tính rất kỹ. Vớ và bao tay bằng vải Luận trang bị nhằm mục đích không để dấu chân và dấu vân tay lại hiện trường. Những chiếc "khóa tự chế" là để khóa cửa ngoài của các căn nhà ở gần đó, trong đó có nhà của con gái bà Cúc (ở phía sau nhà bà). Nếu như trong quá trình hành động bị nạn nhân phát hiện kêu la thì những người xung quanh cũng sẽ không ra ứng cứu kịp thời, Luận sẽ có đủ thời gian để tẩu thoát. Thủ thuật này cũng thường được những tên trộm tại Bình Dương sử dụng trong thời gian gần đây.

Quá trình đột nhập vào nhà nạn nhân cũng được Luận tính toán rất chuyên nghiệp. Sau khi an tâm với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của mình, khoảng 00 giờ 30 ngày 24/4/2019, Luận leo lên mái phòng vệ sinh của nhà bà Cúc vì vị trí này được lợp bằng tôn. Luận mở mái tôn, dùng hai viên gạch kê lên để hở một lỗ vừa chui qua lọt. Chui được vào trong nhà, Luận đi từ phòng bếp lên nhà trên để dò xét tình hình. Thấy mọi người ngủ say, Luận mở ổ khóa cửa trước nhà bà Cúc rồi đi ra ngoài, sang dãy phòng trọ kế bên dùng dây kẽm cột cửa ngoài 5 phòng trọ. Tiếp đó, Luận quay lại nhà bà Cúc, vào nhà, móc ổ khóa bên trong lại, đi vào phòng nạn nhân, đến gần một tủ sắt định mở tủ thì bị bà Cúc giật mình phát hiện, tri hô.

Khi bị phát hiện, Luận khống chế rồi dùng dao cắt một nhát trúng cổ khiến bà Cúc tử vong tại chỗ. Lúc này, cháu Nguyễn Thị Bảo Trân (8 tuổi, cháu ngoại bà Cúc) thức giấc hoảng hốt la khóc, Luận nhẫn tâm dùng dao sát hại luôn cháu Trân. Nghe tiếng cháu Trân la hét, Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi, con gái bà Cúc) từ trên phòng ngủ đi xuống, trong cơn say máu, Luận cầm dao gọt trái cây bước đến. Nhi van xin “Chú ơi, con xin lỗi”, Luận không nói gì,lạnh lùng hạ sát luôn cô gái. Sau khi sát hại 3 người, Luận lục tủ lấy được 2,7 triệu đồng, đi phi tang hung khí tại bãi đất trống cách đó khoảng 500m rồi về nhà. Tại nhà, Luận đã uống khoảng 40 viên thuốc Panadol để tự tử nhưng không thành. Sau 18 giờ tích cực điều tra, Cơ quan điều tra xác định Luận là nghi can nên mời về lấy lời khai.

Ngày 12/11/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Trọng Luận (34 tuổi, ngụ Bình Dương) về tội Giết người và Cướp tài sản.

Do vụ án từng gây chấn động dư luận vì hành vi dã man của bị cáo nên phiên tòa có sự theo dõi rất đông của Kiểm sát viên, thẩm phán, điều tra viên cùng rất nhiều người tham dự. Phía bị hại, cùng nhiều người thân kéo đến tòa, có chị Trần Thị Quỳnh Phương là con gái lớn của bà Cúc, là mẹ của cháu Nguyễn Thị Bảo Trân và là chị gái của Trần Thị Quỳnh Nhi. Nỗi đau mất cùng lúc cả ba người thân yêu nhất như còn đọng lại trong đôi mắt đượm buồn. Chị tất tả bước vào phòng xử án.

8h sáng, bị cáo Luận được đưa tới Tòa trên xe bít bùng, tay bị còng, chân bị xích được hàng chục chiến sĩ áp giải vào bên trong. Sau 7 tháng bị tạm giam, bị cáo Luận có vẻ “tròn trịa” trắng trẻo hơn so với khi gây án. Bị cáo mỉm cười bình thản bước vào phòng xét xử.

8h20 phiên tòa bắt đầu. Bị cáo Luận tỏ ra bình tĩnh, đôi lúc còn mỉm cười trả lời rành rọt từng câu hỏi của Hội đồng xét xử.

Bị cáo Luận

Trong quá trình điều tra, bị cáo Luận khai do mỗi lần bị cáo đến uống nước nhà nạn nhân, thường bị chị Nhi phàn nàn về việc bị cáo hay xem phim có nội dung không lành mạnh trên điện thoại, có lần chị Nhi đã nặng lời đuổi bị cáo ra khỏi quán. Nghĩ Nhi coi thường mình nên Luận tức giận muốn trả thù.

Tuy nhiên, tại phiên xét xử sơ thẩm, khi chủ tọa hỏi: “Bị cáo có thù oán gì với nạn nhân không?”. Bị cáo trả lời: “Bị cáo không có thù oán gì với nạn nhân hết chỉ là bị cáo muốn trộm tài sản để trả nợ”. Trả lời việc thay đổi lời khai này, Luận cho biết, lúc bị bắt bị cáo biết thế nào cũng bị tử hình vì nhận thấy việc gây ra án mạng là quá ác nên khai vậy, chứ thật ra không hề có mâu thuẫn gì với Nhi.

Tại tòa, Luận bình tĩnh khai nhận quá trình gây án một cách rõ ràng, bình thản. Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình là quá tàn ác đồng thởi gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân. Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Luận 6 năm tù về tội cướp tài sản, tử hình về tội giết người, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Với hành vi phạm tội rất dã man, một lúc cướp đi mạng sống của ba người trong cùng một gia đình để lại sự đau thương mất mát không gì bù đắp được cho người thân của họ, bị cáo Trần Trọng Luận bị loại ra khỏi đời sống là hợp với lẽ phải, với đạo lý, với quy định của luật pháp.

Đây cũng là lời cảnh tỉnh răn đe một bộ phận thanh nhiên sống không có lý tưởng không mục tiêu, có sức khỏe nhưng lười biếng lao động, ham mê cờ bạc,coi rẻ mạng sống người khác. Dân gian có câu “Cờ bạc là bác thằng bần” nhưng thực tế cờ bạc không chỉ dừng lại ở cái nghèo. Nó còn dễ dàng khiến người ta phạm tội ác không thể dung thứ như trường hợp của bị cáo Trần Trọng Luận.

Vân Nhi

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/con-duong-hoan-luong/buoc-nguac-cuoc-doi/co-bac-no-nan-con-duong-dan-toi-toi-ac-31077.html