CLIP: Kỳ lạ hàng chục giếng nước tự phun trào ở Đồng Nai

Gần 20 năm nay, hàng chục giếng nước ở xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất (Đồng Nai) tự phun trào đã đem lại dòng nước mát lành cho người dân

Khi rút mũi khoan, nước ngầm từ giếng nhà ông Phạm Viết Khẩn (ấp Tây Nam, xã Gia Kiệm) bắn thành cột cao 3m. Nguồn nước mát lành phun trào liên tục gần 20 năm qua.

Hiện tượng nước ngầm từ dưới lòng đất phun trào kỳ lạ cũng diễn ra ở nhiều hộ dân khác tại xã Gia Kiệm, Bàu Hàm 2 thuộc huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

Kỳ lạ các giếng nước tự phun trào ở Đồng Nai

Ông Khẩn kể gần 20 năm trước, gia đình ông khoan giếng lấy nước trồng rau cần. Sau khi khoan sâu khoảng 50m thì có nước tự phun lên.

“Ban đầu tôi nghĩ chắc chỉ vài hôm là phun hết nước nhưng kỳ lạ, dòng nước tự phun trào suốt từ đó tới nay, bất kể ngày đêm. Nhờ nguồn nước này, gia đình thoải mái trồng rau, tiết kiệm hàng chục triệu đồng tiền điện để bơm nước mỗi năm” - ông Khẩn chia sẻ.

Cũng may mắn có được “lộc trời”, giếng nước nhà ông Nguyễn Hướng hơn chục năm nay chưa ngày nào ngừng tuôn chảy.

Hơn 4 sào rau cần nhà ông Hướng không cần máy bơm cũng như tốn tiền điện bơm nước vào ruộng. "Mỗi sào rau cần nếu xài máy bơm thì 1 vụ sẽ tốn 2 triệu đồng. Một năm 4 vụ hết khoảng 8 triệu. Mỗi năm gia đình tôi tiết kiệm được khoảng 30 triệu tiền điện vì được hưởng "lộc trời" trên"- ông Hướng vui vẻ nói.

Giếng nước tự phun trào gần 20 năm mà người dân vùng Gia Kiệm gọi là "lộc trời"

Trước hiện tượng khác thường và hiếm thấy, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai đã ghi nhận hiện tượng giếng khoan tự phun trào xảy ra suốt nhiều năm để tìm hiểu, khảo sát và tiến hành làm rõ hiện tượng kỳ lạ này.

Uyên Châu

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/clip-ky-la-hang-chuc-gieng-nuoc-tu-phun-trao-o-dong-nai-196240215171315822.htm