CLIP: Đáng nể cơ ngơi đồ cổ của lão nông ở xứ bưởi Năm Roi

Lão nông Nguyễn Văn Chẳng ở Vĩnh Long có bộ sưu tập đồ cổ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trong đó, có nhiều cổ vật, đồ xưa rất quý giá như giường, tủ, bàn ghế, chén…

Tại "thủ phủ" trồng bưởi Năm Roi của tỉnh Vĩnh Long, có một nông dân rất đam mê đồ cổ, đồ xưa. Đó là ông Nguyễn Văn Chẳng (63 tuổi; ngụ xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh).

CLIP: Lão nông Nguyễn Văn Chẳng sở hữu hàng loạt món đồ xưa, đồ cổ

Ông Chẳng cho biết: "Từ năm 21 tuổi, tôi có niềm đam mê sưu tầm đồ xưa, đồ cổ để trưng bày trong nhà. Nghe ở đâu có bán những món đồ xưa là tôi tìm đến mua ngay, từ các tỉnh miền Tây đến khắp cả nước. Qua hơn 40 năm, số đồ tôi sưu tầm lên đến hàng trăm món, giá trị bao nhiêu tôi cũng không nhớ nổi".

Để thỏa niềm đam mê của mình, phía trước nhà, ông Chẳng dành không gian khoảng 40 m2, được xây theo kiểu nhà xưa để trưng bày. Từ bàn, ghế, tấm hoành, giường… cẩn ốc xà cừ; chén, bát, kỷ trà, khay, đồng hồ… có tuổi đời từ vài chục năm đến hơn 100 năm tuổi, được ông bố trí hợp lý, tăng tính thẩm mỹ.

Ngoài ra, ông Chẳng còn sở hữu hàng loạt đồng xu, tiền của các nước trên thế giới. "Để có tiền chơi đồ cổ, vợ chồng tôi phải làm việc cật lực suốt mấy chục năm qua là trồng bưởi. Khi bán bưởi có tiền, tôi dành một khoảng để mua đồ cổ, đồ xưa" – ông Chẳng bày tỏ.

Ông Chẳng dành khoảng 40 m2 trong nhà để trưng bày những món đồ yêu thích

Điển hình là bức hoành được ông Chẳng "rinh" về nhà cách đây khá lâu. Khi nhìn thấy bức hoành có hoa văn tinh xảo, được cẩn ốc xà cừ rất sáng và đẹp, lão nông này quyết tâm mua bằng được.

Ông Chẳng sưu tầm đủ các loại đồ xưa: bát, muỗng, đồng hồ, khay...

Ông Chẳng nhớ lại: "Lúc ấy, tôi đâu có tiền mà ham quá nên bàn với vợ chiết 1.000 nhánh bưởi bán với giá 30.000 đồng/nhánh. Tôi liền cầm 20 triệu đồng đi mua tấm hoành này về treo. Đúng là khi treo nó ở phòng khách thì tô điểm cho không gian nhà tươi tắn, sinh động hẳn lên".

Để mua được bức hoành cẩn ốc xà cừ, ông Chẳng phải chiết 1.000 nhánh bưởi bán để có tiền mua

Chiếc giường long sàng được lão nông Nguyễn Văn Chẳng mua cách đây 20 năm

Ông Chẳng cho hay nhiều người hỏi mua các món đồ xưa, đồ cổ với giá trị cao nhưng ông nhất quyết không bán

Ngôi nhà của ông Chẳng cũng được nhiều du khách trong nước và quốc tế đến tham quan. Ngoài những món đồ cổ, gia chủ còn đãi khách nước uống chanh dây, hái bưởi… có sẵn trong vườn.

Bài-ảnh-clip: Ca Linh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/du-lich-xanh/clip-dang-ne-co-ngoi-do-co-cua-lao-nong-o-xu-buoi-nam-roi-20230819105645306.htm