CLB Đồng Nai: Đầu đã xuôi…

Sau 7 năm trở lại hạng Nhất quốc gia, đội bóng Đồng Nai chỉ đặt mục tiêu trụ hạng trong mùa đầu tiên 2023-2024.

Đội Đồng Nai đầu đã xuôi

Chỉ tiêu này là hợp lý, bởi đội Đồng Nai chỉ là tân binh, lực lượng trẻ (có đến 24/28 cầu thủ sinh năm 2000 trở về sau), trong đó vua phá lưới Giải hạng Nhì mùa trước Cao Quốc Khánh được trao băng đội trưởng cũng mới 21 tuổi. Bên cạnh bộ khung vừa giành quyền thăng hạng như: thủ môn Thái Hiếu, Ngọc Thịnh, Văn Quý, Thế Thuận, Minh Quyền, Hoàng Tú, Quốc Khánh…, những gương mặt mới được tăng cường từ PVF-CAND, Nam Định, SLNA như: Hoàng Huy, Văn Soạn, Khánh Toàn… đều chưa từng thi đấu chuyên nghiệp. Hơn nữa, với việc Bình Thuận rút lui, chỉ còn 11 CLB nên VFF vừa quyết định sửa đổi điều lệ, sẽ chỉ có 1 CLB xếp cuối rớt hạng.

Vì vậy, đội Đồng Nai cũng cần điều chỉnh chỉ tiêu. Đây là mục tiêu phấn đấu, có thể không đạt, khiến báo cáo thành tích cuối mùa… “không đẹp” (thay vì chỉ trụ hạng là hoàn thành nhiệm vụ), nhưng tạo động lực cho thầy trò HLV Nguyễn Văn Dũng phải nỗ lực ở mức cao nhất. Vậy thì tốp mấy?

Giải hạng Nhất mùa này hứa hẹn hấp dẫn và gay cấn hơn hẳn. Có ít nhất 3 CLB không ngần ngại tuyên bố mục tiêu thăng hạng. Tỏ rõ quyết tâm cao nhất là SHB.Đà Nẵng, quyết quay lại V.League với sự vào cuộc quyết liệt của nhà tài trợ SHB từ “bầu” Hiển, đội bóng sông Hàn đã làm cuộc “cách mạng” nhân sự. 2 cựu danh thủ Triệu Quang Hà và Trương Việt Hoàng từ Hà Nội được cử vào giữ ghế Giám đốc kỹ thuật và HLV trưởng, một doanh nhân nổi tiếng ở địa phương làm Chủ tịch CLB. Về lực lượng, chia tay với các “lão tướng” Nguyên Sa, Hoàng Quảng, Minh Tâm, Anh Quang…, SHB.Đà Nẵng vẫn còn những trụ cột: Quách Tân, Minh Tuấn, Phan Văn Long, Duy Cương, Đình Duy, Phi Hoàng…; triệu hồi 2 cầu thủ cho Quảng Nam mượn: trung vệ Lê Văn Hưng và tiền vệ Quang Huy; đồng thời, chiêu mộ hàng loạt tân binh chất lượng. Nổi bật là tuyển thủ U.23 Minh Quang (Bình Thuận), Hoa Hùng (Hải Phòng), Hữu Dũng (Thanh Hóa), trung vệ Việt kiều Steven Đặng và bộ 3 cầu thủ trẻ mượn từ Viettel.

Ứng cử viên thứ 2 là PVF-CAND. Mùa trước mất suất thăng hạng về tay Quảng Nam chỉ vì kém về hiệu số, đội bóng này đã tăng cường lực lượng mạnh mẽ. Bên cạnh Công Đến, Đức Phú, Thanh Nhàn, họ còn có thêm Xuân Bắc, Ngọc Sơn, Bảo Long, Tẩy Văn Toàn, Viết Phú, Phí Minh Long, Lê Minh Bình, Hoàng Xuân Tân, Lê Văn Đại, Nhật Nam và đặc biệt Lê Văn Đô từ CAHN.

Rất bất ngờ khi cũng ấp ủ tham vọng lớn là Bình Phước, đội chưa đầy 2 tháng trước chỉ trụ hạng trong trận play-off với Đắk Lắk. Với nhà tài trợ Trường Tươi gắn tên, Bình Phước đã thay máu gần như toàn bộ bằng HLV Nguyễn Anh Đức và hàng loạt cầu thủ chất lượng: tiền đạo Hồng Phước, trung vệ Anh Việt (B.Bình Dương); tiền vệ Quốc Trung, trung vệ Lục Xuân Hưng (PVF-CAND), hậu vệ Hà Châu Phi, thủ môn Bá Sơn (Thanh Hóa)...

Xét về tham vọng và sự đầu tư, sẽ là cuộc đua tam mã cho 1,5 suất thăng hạng (đội á quân hạng Nhất sẽ đá play-off với đội áp chót V.League).

Trở lại với Đồng Nai, sau khi đánh bại đối thủ Đồng Tháp được đánh giá cao hơn, trận đấu chiều nay 27-10 trên sân Long An (mùa trước hạng 3), sẽ là cơ sở để thầy trò HLV Nguyễn Văn Dũng xác định mục tiêu phấn đấu. Nếu giành kết quả tốt, đội Đồng Nai có thể nghĩ đến việc cạnh tranh với Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hòa Bình, Phù Đổng Ninh Bình một vị trí trong tốp 5.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202310/clb-dong-nai-dau-da-xuoi-a155fb5/