Chuyện về những cành đào vụn

Chiều muộn 30 Tết (ngày 9-2), ông Hùng ở phường Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy) mới lên chợ hoa Lạc Long Quân sắm đào Tết. Dọc con đường này, ông xót xa nhiều cành đào giờ đã thành thứ bỏ đi. Một nhóm công nhân môi trường đô thị đang quăng từng bó vứt lên thùng xe rác. Chợ hoa vẫn còn người, thấy một bà cụ đang lấy kéo cắt từng cành ở cây đào khá đẹp ra để bán, ông Hùng dừng xe nói:

- Cụ chọn giúp tôi dăm cành đào vụn nhé ạ.

Bà cụ đưa một bó đã buộc gọn cho ông Hùng, giọng xót xa:

- Ông lấy cả bó này đi, 20.000 đồng thôi. Năm nay trời nồm, đào nở sớm, ế quá ông ạ.

- Không, tôi chỉ xin mua dăm cành về cắm lọ để bàn thôi. - ông Hùng nói.

Nghe hai người trao đổi, một cô gái đang chọn đào vụn quay sang:

- Bác cứ chọn những cành bác ưng ý, cháu xin được trả tiền một thể biếu bác.

Sau khi chọn được những cành ưng ý, ông Hùng nói với cô gái:

- Bác cảm ơn cháu, nhưng cứ để bác gửi tiền nhé.

Về nhà, cắm mấy cành đào vụn vào chiếc lọ xinh xinh đặt trên bàn, ngắm những cánh hoa đào bích chen lẫn mầm nụ và lá biếc, nhớ đến bà cụ và cô gái không quen biết, ông Hùng thấy lòng vui hơn. Chia sẻ câu chuyện với Người Xây Dựng, ông trầm ngâm: Tình người Hà Nội vẫn thật đẹp!

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/chuyen-ve-nhung-canh-dao-vun-658689.html