Chuyện về cô bé chăn bò giành huy chương đồng Giải Việt dã toàn tỉnh Hà Tĩnh

Học lớp 6 nhưng chỉ cao 1m30, nặng 25kg thế nhưng cô bé Phạm Nguyễn Thị Kim đã xuất sắc giành huy chương đồng Giải Việt dã toàn tỉnh Hà Tĩnh.

Phạm Nguyễn Thị Kim là học sinh lớp 6, Trường THCS Lâm Hợp, Kim sinh ra trong gia đình nghèo khó, bố mẹ ly hôn. Một mình mẹ Kim nuôi ba đứa con ăn học, kinh tế gia đình phụ thuộc vào mấy sào ruộng.

VĐV nhí Phạm Nguyễn Thị Kim tham dự giải chạy. Ảnh:TL.

Chị Nguyễn Thị Nhung (SN 1974, mẹ Kim) chia sẻ, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không có thời gian để chăm lo cho con. Vợ chồng ly hôn, mình chị phải gồng gánh nuôi 3 đứa con ăn học. Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình nên 3 đứa con chị rất ngoan.

"Kim nó ngoan lắm, biết hoàn cảnh gia đình không được như bao bạn bè cùng trang lứa nên từ nhỏ cháu rất thương mẹ. Hàng ngày sau buổi đến trường, Kim về nhà phụ mẹ chăn bò, lo việc nhà, tối đến lại vùi đầu vào việc học. Không bao giờ cháu để mẹ buồn lòng", chị Nhung tâm sự.

Căn nhà nhỏ của gia đình em Kim .

Theo chị Nhung, Kim sức khỏe yếu, khi cháu vào học lớp 6 bắt đầu đam mê môn chạy. Vừa qua, khi nhà trường chọn Kim đại diện đi thi giải chạy cho huyện chị rất bất ngờ. "Cháu thân hình nhỏ, lại không có thời gian luyện tập, lúc nhà trường chọn cháu tham dự giải nhiều người ngạc nhiên. Hôm diễn ra giải chạy do bận việc đồng áng nên không đưa cháu đi được. Khi giải kết thúc nghe mọi người báo cháu được huy chương đồng làm ai cũng bất ngờ", chị Nhung chia sẻ.

Em Phạm Nguyễn Thị Kim vui vẻ khoe thành tích của mình.

Em Phạm Nguyễn Thị Kim cho biết, khi nhà trường chọn mình tham dự giải chạy, em bất ngờ nhưng gật đầu đồng ý. "Lúc diễn ra giải chạy thấy các cô chú, anh chị thể lực to lớn làm em có chút lo sợ. Tuy nhiên, khi vào cuộc thi, em cứ nhìn về phía trước cố gắng từng bước. Bản thân em cũng bất ngờ với thành tích mình đạt được", em Kim vui vẻ nói.

Khi được hỏi về bí quyết giành được huy chương trong giải chạy, Kim cười nói: "Có lẽ do em phải đi chăn bò, leo núi nhiều nên sức khỏe dẻo dai hơn".

Bác sĩ Nguyễn Đức Khoa thăm khám, động viên em Kim trước khi tham dự giải chạy.

Thời điểm trước khi diễn ra giải chạy, Kim phải đi khám sức khỏe tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh. Sau khi thăm khám xác định cháu bị cận thị nhưng phải sử dụng kính cũ, bị sai độ, bác sĩ Nguyễn Đức Khoa, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh tặng em một chiếc kính mới.

"Sau khi thăm khám tôi có nói chuyện với Kim và biết hoàn cảnh cháu rất khó khăn. Tôi hứa với cháu Kim nếu giành được giải sẽ tặng chiếc xe đạp để đi học. Nhận tin cháu giành được huy chương đồng tôi rất vui, sau đó đã thực hiện lời hứa của mình", bác sĩ Khoa cho hay.

Mạnh thường quân đến trao tặng xe đạp động viên Kim.

Ông Phạm Thái Hoa, Chủ tịch UBND xã Lâm Hợp cho biết, hoàn cảnh gia đình cháu Kim không được thuận lợi như bạn bè trang lứa, hàng ngày cháu phải phụ giúp mẹ lên núi chăn bò, cắt cỏ sau giờ lên lớp.

"Cháu là VĐV nhỏ nhất giải nhưng giành huy chương đồng chúng tôi thấy rất vui. Chính quyền địa phương cũng đã đến động viên, chia sẻ niềm vui với gia đình cháu", ông Hoa thông tin.

Nhân kỷ niệm 78 năm ngày Thể thao Việt Nam (1946 - 2024), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh tổ chức Giải Việt dã toàn tỉnh năm 2024.

Tham dự giải có 14 đoàn với 132 VĐV (42 VĐV nữ, 90 VĐV nam) đến từ 13 huyện, thị, thành phố và công an tỉnh. Các VĐV được tổ chức thi đấu đồng đội và cá nhân với 2 nội dung 3.000m nữ và 5.000m nam.

Nguyễn Sơn

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/chuyen-ve-co-be-chan-bo-gianh-huy-chuong-dong-giai-viet-da-toan-tinh-ha-tinh-16924033012385636.htm