Chuyện về an toàn chung cư - Bài 2: Không phải cô, cậu bé nào cũng may mắn

Trong nhiều năm qua, khi các tòa nhà cao tầng mọc lên ngày một nhiều ở những thành phố lớn, cũng là lúc những vụ tai nạn thương tâm do rơi từ trên tầng cao xuống liên tục xuất hiện. Không phải em bé nào cũng thoát chết kì diệu…

Tháng 8-2020, một bé gái 6 tuổi, sống tại chung cư 24T1 Hoàng Đạo Thúy rơi xuống đất tử vong. Theo đó, vào khoảng hơn 9g sáng cùng ngày, tại ngõ 264 Hoàng Ngân, phường Trung Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội), người dân bàng hoàng nghe thấy tiếng động lớn dưới sảnh khu vực chung cư trong ngõ 242 Hoàng Ngân.

Sau đó, người chạy ra thì phát hiện một bé gái nằm bất động, tử vong thương tâm. Thời điểm xảy ra vụ việc đau lòng bố mẹ bé gái không có ở nhà. Cơ quan chức năng đã xác định cháu bé bị rơi ngã ra ngoài vì cửa sổ không có thanh chắn song sắt.

Bé gái 6 tuổi sống tại chung cư 24T1 Hoàng Đạo Thúy rơi xuống đất tử vong

Tháng 1-2020, trong khi bố mẹ không có nhà, bé gái 4 tuổi sống tại tầng 25 của tòa chung cư Star Tower số 283 phố Khương Trung đã rơi từ ban công xuống đất và tử vong trên mái che tầng 1.

Bố mẹ của bé gái cũng không có nhà tại thời điểm xảy ra sự việc. Một người hàng xóm của bé gái cho biết, cửa sổ của các gia đình tại đây đều phải tự làm rào sắt để che chắn bên ngoài. Tuy nhiên, gia đình nạn nhân chưa kịp làm thì đã xảy ra sự cố đau xót.

Vào tháng 11-2019, tại chung cư Goldmark City, một cháu bé bất ngờ rơi từ tầng 39 xuống đất, tử vong thương tâm. Nạn nhân là bé gái khoảng 11 tuổi, sinh sống cùng gia đình tại tầng 39 ở chung cư này.

Trước đó, người nhà cháu bé cho hay, vào khoảng hơn 6g gia đình có vào phòng gọi cháu bé dậy ăn sáng đi học. Tuy nhiên, khi vào phòng không thấy cháu bé đâu. Sau đó, bố mẹ cháu bé kiểm tra camera, rồi tỏa ra tìm cháu. Cùng lúc đó, qua khu vực ban công gia đình cháu bé thấy ồn ào phía bên dưới. Khi xuống xem thì người nhà mới biết là con mình.

Tháng 4-2019, một bé gái 5 tuổi sống tại khu nhà ở xã hội Ecohome 1, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội bất ngờ rơi từ tầng 12 xuống đất. Bé được những người tập thể dục phát hiện, ngay lập tức được đưa đến bệnh viện. Nhưng bé đã tử vong sau đó. Thời điểm bị rơi, bé đang chơi với các anh chị em trên nhà bà nội ở tầng 12. Trước đó 4 ngày, bé trai 5 tuổi đã rơi từ cửa sổ tầng 11, chung cư Vinahud-Cửu Long, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng. Nạn nhân đã tử vong sau một ngày cấp cứu...

Hiện trường nơi cô bé 5 tuổi rơi từ tầng 12 xuống ở chung cư Ecohome 1

Còn rất rất nhiều những cái chết thương tâm của trẻ em do rơi từ nhà cao tầng xuống đất. Năm nào cũng như năm nào, câu chuyện không ai muốn vẫn liên tục lặp lại. Theo ý kiến của các chuyên gia y tế, việc rơi từ trên cao xuống là hết sức nguy hiểm. Đa phần nạn nhân đều tử vong ngay lập tức hay sau đó ít giờ. Hi hữu có những cháu bé thoát chết, thế nhưng phần lớn sẽ bị ám ảnh, bị ảnh hưởng đến tâm lý. Thậm chí có những di chứng về tâm lý, như hội chứng sợ độ cao.

Sau vụ việc bé gái thoát chết tại chung cư Nguyễn Huy Tưởng, thị trường lưới an toàn lại nóng. Nhưng không phải chỉ riêng câu chuyện mới đây, mà vẫn vậy, cứ mỗi lần có vụ việc xảy ra là một lần người ta xôn xao, lo sợ cũng như cuống cuồng làm những biện pháp phòng, tránh những tai nạn thương tâm đó. Thế nhưng oan trái, năm này qua năm khác… chưa một năm nào những vụ việc có trẻ con rơi có dấu hiệu dừng.

Vậy lý do là ở đâu?

(Còn nữa)

Minh Dương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/chuyen-ve-an-toan-chung-cu-bai-2-khong-phai-co-cau-be-nao-cung-may-man-229986.html