'Chuyện tình Zalo' của cô gái khuyết tật xứ Nghệ với người chồng Hàn Quốc

Không ai nghĩ, có một chuyện cổ tích giữa một người khuyết tật xuyên quốc gia ở trên đời cho đến khi tham gia đám cưới giữa cô dâu Nguyễn Thị Hải Yến và chú rể Lee Suyong. Để đến được với nhau, cả hai đã phải vượt qua nhiều sóng gió, thậm chí đã có lúc chị Yến tuyệt vọng đến nỗi phải cắt tay tự vẫn, mong bỏ qua những gì tốt đẹp lẫn chông gai mà mình đã trải qua. Thế nhưng, mấy ngày qua, đám cưới của họ khiến dư luận dậy sóng.'Yến sẽ bớt lạc lõng giữa mọi người'

Tình yêu 4 năm

Nhìn ảnh đám cưới rực rỡ của đôi tân nương tân lang Nguyễn Thị Hải Yến (SN 1987) và Lee Suyong (SN 1986), người thân, gia đình và hàng trăm bà con tại xóm 7, xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu (Nghệ An) không khỏi trầm trồ và chúc phúc cho họ. Thế nhưng điều, nhiều người kinh ngạc và khâm phục hơn chính là tình yêu xuyên quốc gia như chuyện cổ tích của cô dâu và chú rể, khi cặp đôi này đều là những người khuyết tật bẩm sinh.

Theo đó, chị Yến là con út trong gia đình có 3 anh chị em. Nhưng số phận đã quá khắc nghiệt với chị khi vừa sinh ra đã không nói và không nghe được như người bình thường. Mặc dù gia đình đã đưa chị đi chữa trị ở nhiều nơi, tìm đến nhiều thầy thuốc giỏi nhưng cuối cùng vẫn lực bất tòng tâm. Cũng vì vậy mà chị Yến không thể đi học như bạn bè cùng trang lứa. Thấy con buồn, gia đình đã đưa Yến đến trung tâm Khuyết tật TP.Vinh (Nghệ An) mong con học được một cái nghề để tự nuôi sống mình và quan trọng nhất là hòa nhập với xã hội.

“Do bị câm, điếc bẩm sinh, không thể giao tiếp được với ai, Yến đã tự cô lập bản thân. Suốt ngày, Yến ở nhà quấn lấy chân bố mẹ, phụ giúp gia đình công việc vặt. Cứ nghĩ đến điều đó là nước mắt tôi cứ trào ra. Tôi chỉ ước được nhìn thấy con mặc áo cưới là tôi mãn nguyện lắm rồi”, bà Nguyễn Thị Khoa (SN 1964, mẹ chị Yến) bộc bạch.

Năm 2012, chị Yến bắt đầu làm quen với mạng xã hội Zalo và nói chuyện với các bạn có hoàn cảnh giống mình trên toàn thế giới bằng chức năng video. Cũng từ đây, chị bất ngờ kết bạn với một chàng trai Hàn Quốc tên Lee Suyong. Tuy mới quen nhưng họ cảm thấy thân thiết đến lạ thường. Theo như Lee Suyong, từ nhỏ anh cũng câm, điếc bẩm sinh, gia đình lại đông anh em, bố mẹ đều đã già nên anh luôn phải cố gắng để vượt qua số phận. Hiện, Lee Suyong đang là vận động viên khuyết tật và đã giành được nhiều huy chương ở các cuộc tranh tài trong nước.

Đám cưới hạnh phúc của hai người khuyết tật.

Khâm phục ý chí của Lee Suyong, chị Yến lấy anh làm tấm gương và nỗ lực trong mọi công việc. Thấy phụ nữ Việt Nam dễ thương, Lee Suyong cũng hay gọi điện hỏi thăm Yến. Từ đó, cặp đôi này thường xuyên gọi điện qua Zalo để nói chuyện, nhiều khi quên cả thời gian. Cho đến khi Lee Suyong ngỏ lời yêu và đã nhận được cái gật đầu của chị Yến. Thực ra, Yến vốn đã cảm mến anh Lee Suyong từ lâu nhưng ngại ngùng chưa dám nói. Ngày Lee Suyong ngỏ ý muốn sang Việt Nam để gặp mặt, Yến sung sướng trở về trình bày với bố mẹ. Thế nhưng, Yến không ngờ gia đình chị lại kiên quyết phản đối.

“Trước đây, Yến thường xuyên kể về một chàng trai người Hàn Quốc mới quen trên mạng xã hội tên Lee Suyong. Lúc đó, chúng tôi nghĩ như vậy cũng tốt, để cho Yến có thêm một người bạn trò chuyện.

Khi Yến bảo yêu Lee Suyong, chúng tôi cứ nghĩ con đùa, nhưng lúc Yến khẳng định lại thì chúng tôi mới giật mình, hoảng hốt. Ai nghĩ được việc ở cách hàng nghìn cây số lại có thể yêu được như vậy, mà lại quen nhau qua Zalo, còn chưa một lần gặp mặt nữa chứ. Vợ chồng tôi thấy chuyện này thật vô lý. Hơn nữa, nếu lấy nhau, con gái sẽ phải sang nước ngoài sống. Chúng tôi cảm thấy không yên tâm vì có biết cậu thanh niên đó như thế nào đâu”, ông Nguyễn Xuân Bằng (SN 1962, bố chị Yến) cho biết.

Bảo vệ tình yêu bằng hành vi tiêu cực

Điều vợ chồng ông Bằng không biết chính là tình yêu Yến dành cho Lee Suyong đã quá sâu đậm. Vì thế khi bị gia đình ngăn cấm, chị Yến đổ bệnh không ăn, không uống, chỉ nằm trong nhà khóc. “Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên Yến bảo có người yêu, chúng tôi rất vui mừng. Nhưng điều không ngờ đến là cháu lại yêu một người nước ngoài trong khi chẳng biết người ta tốt xấu thế nào. Chúng tôi sợ con tôi bị lừa nên mới không cho phép Yến nhắn tin, gọi điện với Lee Suyong nữa”, ông Bằng nói.

Bà Khoa cho biết thêm, Yến lại bảo Lee Suyong cũng là người câm, điếc, sao vợ chồng bà có thể yên tâm. Nếu như hai đứa lấy nhau thì tương lai sẽ ra sao. Chàng trai kia ở rể còn được, chứ nhất quyết về nước thì Yến sẽ phải theo chồng, sang bên Hàn Quốc sinh sống.

Vì quá thất vọng và buồn chán, Yến đã quyết định quyên sinh. May mắn là người thân trở về đúng lúc nên đã đưa chị Yến đi cấp cứu, không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng cũng từ đó, bố mẹ không phản đối Yến yêu Lee Suyong nữa. Tuy nhiên, vợ chồng ông Bằng vẫn giao hẹn với con, khi gặp mặt phải có bố mẹ đi cùng. Nếu thấy không đàng hoàng thì nhất định phải nghe theo lời bố mẹ. Yến đồng ý và thấp thỏm chờ ngày Lee Suyong sang Việt Nam.

Vào khoảng tháng 9/2015, Lee Suyong mua vé máy bay lần đầu tiên đến Việt Nam để gặp chị Yến. Tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) hai người đã ôm chầm lấy nhau như những người yêu lâu năm mới gặp lại. Với tính cách nhân hậu, thật thà, chàng trai Hàn Quốc này đã nhanh chóng chiếm được cảm tình từ gia đình chị Yến. Khoảng 3 tháng sau, Lee Suyong quay trở lại Việt Nam một lần nữa. Từ đó, anh chị đã quyết định sẽ kết hôn với nhau. Mặc dù có nhiều khó khăn nhưng bằng tình yêu của mình, sáng mùng 8/10/2016, một đám cưới giản dị của Yến và người chồng Hàn Quốc đã được tổ chức trong niềm hân hoan của mọi người.

Trao đổi với PV báo ĐS&PL, ông Hoàng Ngọc, Chủ tịch UBND xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu xác nhận chị Nguyễn Thị Hải Yến (quốc tịch Việt Nam) và anh Lee Suyong (quốc tịch Hàn Quốc) đã hoàn thành đầy đủ các hồ sơ và đã được UBND xã chứng nhận kết hôn theo đúng quy định của pháp luật Việt

Nam.

“Gặp được Lee Suyong, chúng tôi mới biết cậu ấy là người tốt, hiền lành và dễ mến. Điều quan trọng nhất là cậu ấy yêu con gái chúng tôi thật lòng. Điều đó là nguyên nhân quan trọng nhất để chúng tôi quyết định cho Yến lấy Lee Suyong dù hai gia đình chưa gặp nhau lần nào. Có một người đàn ông che chở, từ nay, Yến sẽ không còn lạc lõng giữa mọi người nữa”, bà Khoa rưng rưng nước mắt khi nói về việc sau đám cưới Yến sẽ theo chồng sang Hàn Quốc làm dâu.

Bà Khoa tâm tư, mặc dù chưa gặp gia đình thông gia nhưng hai bên đã nhiều lần nói chuyện với nhau qua điện thoại (nhờ phiên dịch-PV) nên bà cảm giác được bố mẹ Lee Suyong cũng là người chất phác. Ông bà hy vọng, họ sẽ đối xử tốt với con gái của mình.

NHÓM PV MIỀN TRUNG

Xem thêm video:

[mecloud]HvwvR1A7aQ[/mecloud]

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/doi-song/gia-dinh-tinh-yeu/chuyen-tinh-zalo-cua-co-gai-khuyet-tat-xu-nghe-voi-nguoi-chong-han-a166069.html