Chuyện tình 'cưới trước, tìm hiểu sau' và màn hành xử 'quá đẹp' dành cho người thứ ba

Dù biết nhau từ thời Đại học nhưng phải 6 năm sau, anh chàng 'chân lắm lông' mới dám tỏ tình với cô nàng xinh đẹp trên sân bóng chuyền năm ấy. Và tình yêu của họ, cũng đủ sóng gió khi gặp phải người thứ ba.

Xuất hiện trong chương trình 'Vợ chồng son' số 209, cặp vợ chồng Lê Thành Hiếu (25 tuổi, kỹ sư xây dựng, Bình Dương) và Phạm Ngọc Duyên (25 tuổi, Bình Dương) khiến khán giả bất ngờ bởi chuyện tình 7 năm lỡ duyên của họ.

Thành Hiếu...

Và Ngọc Duyên xuất hiện trong chương trình Vợ chồng son

Cách đây 7 năm, Hiếu và Duyên cùng học tại Đại học Cần thơ, mỗi người một khoa nhưng lại gặp nhau tại sân bóng chuyền tiết thể dục. Ngày ấy, ấn tượng đầu tiên của Ngọc Duyên về chồng là 'già, có nốt ruồi ở dưới cằm nhìn gian lắm, trán đầy nếp nhăn, mặc áo thể dục, quần thì xắn lên toàn lông không à'. Cô nàng quan sát anh chàng 'lắm lông' từ phía sau nên cảm thấy Thành Hiếu cũng cao ráo, khá đẹp, cho đến khi anh quay mặt lại thì cô nàng… muốn xỉu luôn.

Ngược lại với ấn tượng của Ngọc Duyên về mình, Thành Hiếu có thiện cảm với vợ ngay từ lần đầu gặp gỡ. Cô gái có mái tóc dài, rất xinh xắn, buộc chùm tóc rất tươi tắn khiến anh chàng 'đổ xiêu đổ vẹo' nhưng chẳng dám nói gì.

Cơ duyên chỉ dừng lại ở đó vì chàng chẳng dám ngỏ lời, nàng thì có mối tình đầu 3 năm bền vững.

Cho đến tận 4 năm Đại học, sau khi tốt nghiệp và Ngọc Duyên trở về An Giang làm việc chung với Thành Hiếu thì anh mới dám thổ lộ. Biết nhau cách đây 7 năm nhưng đến năm 2016 vừa rồi, Hiếu mới chính thức nói lời yêu với cô nàng mình bỏ lỡ 6 năm trước.

Thành Hiếu còn khiến hai MC vô cùng sốc trước lời tỏ tình 'đám cưới trước, tìm hiểu sau' của mình. Chẳng hiểu vì cớ gì, cô nàng Ngọc Duyên cũng đồng ý và cả hai tìm hiểu qua tin nhắn và quyết định đi xa hơn.

Tuy nhiên, ngay thời điểm quan trọng ấy, cô nàng lại nhận được cuộc gọi từ người yêu cũ của Hiếu. Sau nhiều lần từ chối nhưng đối phương vẫn tha thiết hẹn gặp để nói chuyện, Duyên đã đến gặp để nghe cô bạn đó trần tình. Những tình cảm và sự tha thiết mong Duyên rời xa Hiếu của cô ấy đã khiến Duyên xét lại và quyết định chia tay anh. Bởi thời điểm ấy, tình cảm cô dành cho Thành Hiếu chưa quá sâu đậm, và Ngọc Duyên vẫn cứ áy náy như chính mình là người thứ ba xen vào tình cảm của họ.

Tuy nhiên, một câu nói của Hiếu đã khiến cô vững tâm và tìm được niềm tin lớn vào tình yêu này. Hiếu nói: 'Anh đã chọn em rồi thì sẽ giữ chứ không để mất em'. Vượt qua tất cả mọi điều đó, Hiếu đã từng ngày dành sự chân thành và hành động để Ngọc Duyên cảm thấy an tâm, tin tưởng anh.

Dù cho người cũ của chồng vẫn liên tục gọi điện thoại làm phiền, hỏi xem Ngọc Duyên có hiểu gì về chồng không nhưng cô vẫn điềm tĩnh đối mặt bởi có chỗ dựa vững chắc.

Cho đến 4 tháng trước, cô gái đó nhắn tin với Hiếu chia sẻ rằng đang bệnh nặng, sắp chết, cần gặp Hiếu. Bằng tình thương và sự cảm thông của một người phụ nữ, Ngọc Duyên đã tìm mọi cách để liên lạc với người nhà của cô gái này. Tuy nhiên, cô còn bị chửi ngược là 'nói láo' vì người yêu cũ của Hiếu hoàn toàn không bệnh tật.

Sau sự việc ấy, Duyên rất bức xúc. Trong khi mọi chuyện vẫn như mối tơ vò, bởi quan điểm của Hiếu chưa dứt khoát nên MC Hồng Vân đã dành cho anh rất nhiều lời khuyên. Hồng Vân khuyên cả hai nên chấm dứt hết mọi chuyện, bởi mọi thứ Ngọc Duyên làm cho người cũ của Hiếu đã là quá đẹp, còn Thành Hiếu cần dứt khoát nói thẳng vấn đề để tổ ấm nhỏ không có xích mích. Hơn thế, MC còn dành lời khuyên chân thành cho cô gái 'người thứ ba' kia, bởi đau khổ chỉ là cô, còn cặp đôi này đã dành tình cảm cho nhau và trở thành một gia đình.

Với cặp vợ chồng son này, hai MC không bóc mẽ những tật xấu của họ để giữ tình cảm mới tốt đẹp. MC Hồng Vân chỉ muốn lắng nghe cặp đôi chia sẻ những điều mong muốn về nhau.

Với Thành Hiếu, anh chỉ mong vợ không nên lo lắng, stress quá khi gặp những vấn đề khó khăn. Bởi với anh, gia đình và bờ vai của anh chính là điểm tựa dành cho cô.

Còn Ngọc Duyên, cô lo lắng nhất chính là công việc của chồng, thường xuyên nhậu nên sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Với Duyên, quyết định bồng bột lần này khi đồng ý cưới Hiếu là điều sáng suốt nhất đời cô. Cô vợ trẻ còn không kìm được nước mắt xúc động khi gửi lời cảm ơn bố mẹ chồng đã sinh ra chàng trai tuyệt vời này.

Theo Thùy Trang/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/yeu/chuyen-tinh-cuoi-truoc-tim-hieu-sau-va-man-hanh-xu-qua-dep-danh-cho-nguoi-thu-ba.html