Chuyện kinh hoàng gì xảy ra ở Saltburn

'Saltburn' gây sốc bởi sự điên loạn, nhưng vẫn đầy vẻ đẹp quyến rũ trong từng khung hình. Đặc biệt, màn trình diễn tuyệt vời của Barry Keoghan giúp phim ghi điểm.

Genre: Hài đen, Tâm lý, Giật gân
Director: Emerald Fennell
Cast: Barry Keoghan, Jacob Elordi, Rosamund Pike....
Rating: 7.5/10
*Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

“Chưa sẵn sàng” là phản ứng chung của đông đảo người xem khi lần đầu thưởng thức Saltburn - một bộ phim hài đen giật gân của nữ đạo diễn Emerald Fennell. Họ dễ dàng bị mê đắm, chìm vào nét thơ trong từng khung hình, để rồi ngạc nhiên và cuối cùng sốc nặng trước những tình tiết cực kỳ quái dị, táo bạo.

Tác phẩm lần đầu được công chiếu tại Liên hoan phim Telluride lần thứ 50, hiện phát trực tuyến trên nền tảng Amazon Prime Video. Ngay khi ra mắt, câu chuyện giật gân trong Saltburn tạo làn sóng phản ứng rộng rãi, giúp phim vươn lên vị trí dẫn đầu mảng điện ảnh, thống trị tại nhiều quốc gia.

Dẫu vậy, phía sau đứa con tinh thần của Emerald Fennell là không ít tranh cãi.

‘Đẹp’ và ‘điên’

Lấy bối cảnh năm 2006, Saltburn theo chân hai cậu sinh viên tại Đại học Oxford. Một người tên Felix (Jacob Elordi), con cả trong gia đình tài phiệt giàu nứt đố đổ vách. Người còn lại là Oliver (Barry Keoghan) với gia cảnh tầm thường, vào được trường nhờ suất học bổng.

Hai con người tưởng chừng chẳng có điểm chung vậy mà quen biết rồi dần trở nên thân thiết với nhau. Họ lần đầu gặp mặt khi Felix bị hỏng xe giữa đường, lại được Oliver cho mượn xe để không đi học trễ. Về sau, khi hay chuyện Oliver gặp biến cố gia đình, Felix chủ động ngỏ lời mời cậu bạn tới nhà chơi. Để rồi từ đây, nhiều sự kiện kỳ quặc và đen tối lần lượt xảy ra tại khu dinh thự Saltburn.

Phim mang đến những khung hình đẹp và quyến rũ.

Chuyện phim Saltburn được mở ra bằng lời tự sự của Oliver. Ngay từ những khung hình đầu tiên, hình bóng cậu sinh viên năm nhất đại học đã hiện lên đầy lạc lõng giữa môi trường mới.

Oliver là một trong hai anh chàng lập dị, gặp nhiều khó khăn trong việc hòa nhập tại Oxford. Bởi, giữa người với người vẫn ngầm tồn tại ranh giới dựng nên bởi địa vị và đẳng cấp. Thế nhưng nhanh chóng, người ta thấy sự chú ý của Oliver đặt lên gương mặt Felix - người bạn học thuộc tầng lớp thượng lưu.

Giữa một Oxford bận rộn và quay cuồng, mối quan hệ giữa hai người nhẹ nhàng chớm nở. Mọi thứ trở nên thật ngọt ngào, mộng mơ dưới lăng kính của Emerald Fennell. Những khung hình chan chứa nắng vàng, những bối cảnh đầy ắp ý thơ vẽ nên bức tranh hòa hợp tới khó ngờ giữa tự nhiên và con người.

Duy chỉ có ánh mắt Oliver nhìn Felix chẳng hề thay đổi, có thẹn thùng, bối rối, có cả sự yêu thích và chút gì đó ngưỡng mộ nội liễm. Song, chẳng ai biết rõ đằng sau ánh nhìn đó ẩn chứa suy nghĩ gì.

Những tưởng Saltburn xoay quanh mối quan hệ trên mức tình bạn giữa họ. Song, mọi thứ hoàn toàn đảo lộn kể từ khi Oliver được mời đến nhà của “anh bạn thân”. Hàng loạt sự kiện kinh hoàng dần phát sinh, đập vỡ một gia đình thượng lưu với toàn những cá tính quái dị.

Liên tiếp những tình tiết gây sốc khiến người xem phải đi từ bất ngờ này tới ngạc nhiên khác. Ý tưởng táo bạo có phần cực đoan của Emerald Fennell mang đến câu chuyện “đẹp” và “điên” tới nghẹt thở, nhưng cũng gây ra tranh cãi trái chiều. Thậm chí, có ý kiến cho rằng Saltburn quá bạo và nặng tính phô diễn.

Song, cũng không ít khán giả và nhà phê bình tỏ ra thích thú trước diễn biến phức tạp, khó đoán trong phim. Tờ Washington Post khen ngợi Saltburn gây sốc nhưng quyến rũ đến từng khung hình, khiến người xem chỉ muốn thưởng thức thêm nhiều hơn nữa.

Bộ phim của Emerald Fennell hiện gây sốt trên nhiều quốc gia.

Màn trình diễn tuyệt vời của Barry Keoghan

Nội dung còn vướng tranh luận, nhưng diễn xuất của Barry Keoghan là điều miễn bàn. Đặt cách thức xây dựng tình tiết kỳ lạ của Saltburn qua một bên, nhân vật Oliver phức tạp, đầy biến hóa là điểm sáng không thể chối cãi.

Hóa thân nhân vật chính đạo đức mập mờ, Barry Keoghan cho khán giả thấy từng lớp lang cảm xúc và bản ngã sâu thẳm nhất trong con người Oliver. Cậu sinh viên vô tình được dẫn vào thế giới giàu sang của gia đình chàng “bạch mã” Felix, rồi trở nên say đắm, mê hoặc bởi cuộc sống ngoài tầm với nơi đây.

Màn biến hóa đầy màu sắc cùng ngôn ngữ biểu cảm độc đáo của Barry Keoghan chính là yếu tố giúp Saltburn trở nên hấp dẫn. Gương mặt “đẹp lạ” của tài tử Ireland vừa vặn trong vai diễn dị hợm, thái nhân cách. Đặc biệt là đôi mắt xanh thoạt nhìn có vẻ lờ đờ nhưng thực chất lại sâu thẳm, rất giàu tính tự sự.

Nam diễn viên cũng không ngại thực hiện những cảnh quay hoang dại đến mức quái đản. Đáng nói, phân đoạn Oliver uống nước bồn tắm hay trần trụi trên ngôi mộ gây sốc thị giác một cách mạnh mẽ, cũng là hai trong số chi tiết được bàn tán nhất phim. Cảnh tượng đầy cấm kỵ và đen tối khiến khán giả không khỏi rùng mình trước bản chất thật sự của nhân vật.

Không ngạc nhiên khi Barry Keoghan nhận được đề cử nam chính xuất sắc tại Quả cầu Vàng 2024, và dự kiến sẽ là cái tên đáng gờm tại lễ trao giải Oscar tới đây.

Barry Keoghan ghi điểm với vai diễn Oliver.

Xuất hiện cạnh bạn diễn tài năng, Jacob Elordi cũng có một màn “lột xác” khá ấn tượng trong vai chàng bạch mã Felix. Nam diễn viên vẫn ghi điểm nhờ ngoại hình đẹp, ngoài ra còn cải thiện đáng kể về kỹ nghệ diễn xuất. Anh tương tác ăn ý với bạn diễn, tạo được không ít khoảnh khắc ấn tượng. Sau nhiều vai diễn mờ nhạt, Saltburn có vẻ sẽ là bệ phóng giúp tên tuổi anh chàng đến gần với khán giả hơn.

Màn phối hợp ăn ý giữa Jacob Elordi và Barry Keoghan chính là thứ thuyết phục người xem trước những sự kiện giật gân, kinh hoàng tới mức ám ảnh trong phim. Nếu ví Felix cùng gia đình là một “vật chủ” hấp dẫn, thì Oliver chính là thứ ký sinh trùng đục khoét, bào mòn họ ngay từ bên trong.

Đứa con tinh thần của nữ đạo diễn từng thắng Oscar Emerald Fennell qua đó đả kích một phần tầng lớp thượng lưu, cho thấy họ giàu có nhưng vẫn có thể suy nghĩ ngu ngốc ra sao, hay hành xử khiếm nhã, lập dị tới nhường nào.

Tống Khang

Nguồn Znews: https://znews.vn/chuyen-kinh-hoang-gi-xay-ra-o-saltburn-post1455252.html