Chuyện không tên của người hộ lý

Ngày nào cũng vậy, không kể mưa nắng, 6 giờ sáng, chị Đặng Thị Lệ Hằng (hộ lý Khoa Da - BV Da Liễu Đà Nẵng) đã có mặt ở nơi làm. Công việc của chị Hằng phải cơ bản hoàn thành trước khi các y bác sĩ tiến hành thăm khám bệnh nhân vào giờ hành chính.

Không trực tiếp khám, điều trị cho bệnh nhân, nhưng những người làm công tác hộ lý tại BV Da Liễu Đà Nẵng lại góp phần không nhỏ trong việc làm cho bệnh nhân hài lòng khi đến với bệnh viện.

Vất vả, áp lực nhưng cũng không ít niềm vui, hạnh phúc. Đó không chỉ là những câu chuyện về nghề của các y, bác sĩ mà còn của cả những người hộ lý lặng thầm bên hành lang bệnh viện.

Những việc tưởng như không tên của hộ lý Đặng Thị Lệ Hằng lại giúp người bệnh ấm lòng khi nằm viện

Công việc của hộ lý Đặng Thị Lệ Hằng gắn bó đã hơn 15 năm. Mỗi sáng phần việc của chị bắt đầu từ hành lang văn phòng khoa đến dãy nhà điều trị, chị lặng lẽ vệ sinh hết phòng bệnh trong khoa, cầu thang và hành lang khu vực mình đảm nhận.

Chẳng mấy bệnh nhân và người nhà nhớ được gương mặt của chị. Vệ sinh buồng bệnh; thay phát chăn gối, quần áo cho bệnh nhân; thu gom rác thải y tế… những công việc "không tên" khiến chị lúc nào cũng tất bật.

Chị Hằng chia sẻ: "Tôi gắn bó với công việc này đã 15 năm nay rồi. Công việc không đòi hỏi cao về trình độ nhưng lại cần phải thật sự chăm chỉ, ngăn nắp và không ngại khó ngại khổ. Cả khoa chỉ có mình tôi làm hộ lý nên cần nỗ lực trong công việc để đảm bảo khoa phòng, buồng bệnh luôn sạch sẽ, vệ sinh".

Lặng lẽ với công việc không tên, chị Hằng luôn hoàn thành nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, được lãnh đạo khoa tin tưởng, anh chị em đồng nghiệp yêu quý.

Hơn 15 năm công tác trong ngành y, hộ lý Hằng luôn phấn đấu hoàn thành rất tốt mọi nhiệm vụ được giao cho mình. Mỗi ngày chị luôn đi thật sớm để ổn định trật tự, vệ sinh các buồng bệnh và cấp phát đồ vải sớm để bệnh nhân được sạch sẽ, tươm tất trước khi điều dưỡng và bác sĩ thực hiện công việc.

Năm 2020, khi có dịch COVID – 19 chị Hằng tuân thủ sự điều động của cấp trên, hăng hái đến tham gia chống dịch tại đơn vị điều trị bệnh nhân bị thận nhiễm COVID và ở ký túc xá phía Tây thành phố.

Ở đó chị cùng các đồng nghiệp đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình. Luôn biết động viên, chia sẻ, an ủi và đồng cảm cùng những người bệnh phải xa gia đình, giúp họ có động lực và niềm tin vượt qua bệnh tật trở về với cuộc sống.

Không chỉ làm việc vất vả, nghề hộ lý còn thường xuyên phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm khi phải tiếp xúc với dịch tiết của người bệnh.

Chị Hằng chia sẻ về công việc tiềm ẩn nhiều nguy cơ của mình: "Khoa Da có hơn 50 bệnh nhân vảy nến, lang ben, hắc lào, zona, mày đay, dị ứng,… . Thường xuyên tiếp xúc với chất thải, bệnh phẩm, làm vệ sinh cho bệnh nhân truyền nhiễm buộc chúng tôi phải luôn ý thức bảo vệ, phòng lây nhiễm cho mình và những người xung quanh."

Hộ lý Đặng Thị Lệ Hằng từng được Vinh danh trong chương trình Tỏa sáng Blouse trắng của TP Đà Nẵng

Vượt lên vất vả, khó khăn, chị Hằng và nhiều đồng nghiệp luôn coi bệnh nhân như người thân. Chị kể lại trường hợp bệnh nhân mang bệnh lây nhiễm không có người nhà chăm sóc, chị là "thân nhân"...duy nhất giúp đỡ họ trong suốt quá trình nằm viện. "Bệnh nhân xuất viện khỏe mạnh cùng lời cảm ơn chân thành là niềm động viên lớn lao với tôi cống hiến với nghề" - chị Hằng trải lòng.

Dù vất vả và đối mặt với những mối hiểm nguy nhưng chịHằng lặng lẽ, cần mẫn với công việc của mình. Khi người bệnh xuất viện, họ có thể chẳng nhớ mặt, biết tên người hộ lý nhưng bệnh nhân khỏe mạnh, khuôn viên bệnh viện luôn "xanh – sạch – đẹp" đã là niềm hạnh phúc lớn lao với những người lặng thầm, cần mẫn góp sức mình vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Ngoài công việc chăm sóc bệnh nhân, chị Hằng đã cùng các chị em trong tổ hộ lý còn góp phần vào việc làm cho bệnh viện sạch đẹp mỗi ngày. Khuôn viên bệnh viện rộng nhưng vườn hoa, cây cảnh được các chị chăm sóc chu đáo, góp phần làm đẹp thêm bệnh viện.

Tất bật từ sáng sớm cho đến chiều tối từ quét sàn, dọn dẹp phòng bệnh, lau chùi từng cái giường cái tủ, hấp sấy dụng cụ y tế cho các khoa phòng, thu dọn rác thải… công việc của chị cứ thế bận rộn suốt ngày.

Mỗi buổi sáng công việc của các chị bắt đầu từ lúc rất sớm, khi bệnh nhân và mọi người đến thì bệnh viện đã được quét dọn lau chùi sạch sẽ. Ga, chiếu giường bệnh, áo quần cho bệnh nhân được thay và giặt mỗi ngày. Công việc vất vả, độc hại nhưng chị Hằng không hề phàn nàn mà trên môi chị luôn nở nụ cười với bệnh nhân và anh em đồng nghiệp trong bệnh viện.

Với những thành tích nổi bật của cá nhân và tập thể trong công tác phòng chống dịch và chăm lo sức khỏe cho nhân dân, cũng như công tác hỗ trợ cho y, y bác sĩ, chị Lệ Hằng đã được vinh danh trong chương trình Tỏa sáng Blouse trắng năm 2023 của ngành Y tế Đà Nẵng, một bông hoa tỏa sáng, ẩn chứa hương thơm của ngành Y tế.

Mời các bạn theo dõi tiếp tin:

Ngô Thị Phước An

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/chuyen-khong-ten-cua-nguoi-ho-ly-169240223223426641.htm