Chuyên gia nói về chiếc thẻ đỏ oan nghiệt của Rashford

Trọng tài Donatas Rumsas có hai lý do đuổi Marcus Rashford khi tiền đạo người Anh nhận thẻ đỏ trong trận Manchester United thua ngược FC Copenhagen với tỉ số 3-4 tại Champions League.

Marcus Rashford đã nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với Elias Jelert của Copenhagen ở phút 42, điều đó dẫn đến việc Manchester United thua ngược FC Copenhagen 3-4 trên đất Đan Mạch tại lượt trận thứ hai bảng A Champions League, dù “quỷ đỏ” đã dẫn trước 2-0 chỉ sau 28 phút thi đấu nhờ cú đúp của Rasmus Hojlund.

Marcus Rashford của Manchester United bị đuổi khỏi sân sau khi trọng tài xác định pha phạm lỗi của anh đã đạt “đến ngưỡng” với 2 lý do. Tiền đạo của MU đã nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận đấu buộc phải thắng ở Champions League tại Copenhagen. Vào thời điểm đó, đội bóng của Erik ten Hag đã dẫn trước 2 bàn cách biệt nhờ cú đúp nhanh chóng của Rasmus Hojlund.

“Quỷ đỏ” hoàn toàn kiểm soát được diễn biến trận đấu, cho đến khi xảy ra sự cố gây tranh cãi khiến Rashford bị đuổi khỏi sân ở phút thứ 42 của trận đấu. Ban đầu trọng tài không trừng phạt Rashford nhưng ông được tổ VAR tư vấn đi đến màn hình kiểm tra.

Chiếc thẻ đỏ oan nghiệt của Rashford đã khiến MU thua đau Copenhagen. ẢNH: TNT SPORTS

Các đoạn video quay lại cho thấy Rashford đã giẫm vào ống chân của Elias Jelert dù anh chỉ có ý định che chắn bóng chứ không cố ý phạm lỗi. Tuy nhiên, việc Rashford vô tình phạm lỗi không quyết định được vấn đề.

Trọng tài Donatas Rumsas đã nhìn thấy hai lý do có thể đuổi Rashford, đó là Rashford đã đạp vào chân Elias Jelert rất nguy hiểm và nó khiến mắt cá chân của Elias Jelert bị cong. Đó chính là yếu tố quyết định dẫn đến việc Rashford phải nhận thẻ đỏ, tờ Mirror (Anh) thông tin.

Quyết định này khiến Rashford bực tức và Ten Hag tức giận bên ngoài đường biên, trong khi các chuyên gia bóng đá cũng có sự chia rẽ về việc liệu đó có phải là quyết định đúng đắn hay không. Huyền thoại Arsenal Ian Wright nói: “Không có khả năng đó là thẻ đỏ dành cho Marcus Rashford”.

MU sớm vượt lên dẫn Copenhagen 2-0 khi còn chơi đủ người trên sân. ẢNH: GETTY

Cựu tiền vệ của MU là Paul Scholes và Owen Hargreaves cũng đồng tình, họ cho rằng việc không đánh giá đúng tình huống của trọng tài đã dẫn đến quyết định sai lầm rút thẻ đỏ đuổi Rashford và thay đổi toàn bộ cục diện trận đấu.

Paul Scholes nói: “Tôi nghĩ đó là lúc trọng tài phải hiểu rõ vấn đề. Đó là một tai nạn, Marcus Rashford đang cố gắng giữ chân và bảo vệ quả bóng, cậu ấy thậm chí còn không nhìn đối thủ. Đây là lúc mà sự hiểu biết của trọng tài về trận đấu cần được đặt ra”.

Hargreaves nói thêm: “Marcus Rashford đang cố gắng đưa chân vào bóng để che bóng, cậu ấy thậm chí còn không nhìn vào hậu vệ. Đây là điều đầu tiên trọng tài nhìn thấy khi ông ấy bước tới, nó trông thật khủng khiếp (pha phạm lỗi của Rashford) nhưng trên thực tế Rashford không hề cố phạm lỗi với đối phương. Tôi biết nó trông kém cỏi nhưng không có ác ý, không phải lỗi nghiêm trọng mà chỉ là vụng về mà thôi. Họ phải bắt đầu thay đổi vì nó đang phá hỏng bóng đá”.

Tuy nhiên, bình luận viên của TNT Sport, Robbie Savage đã đứng về phía FC Copenhagen và yêu cầu các đồng nghiệp của mình “cởi áo Manchester United” khi bình luận về chiếc thẻ đỏ oan nghiệt của Marcus Rashford.

MU kết thúc trận đấu với Copenhagen bằng thất bại đau đớn. ẢNH: SUN SPORTS

Ngay sau pha vào bóng của Rashford, Savage đã bình luận: “Đối với tôi đó là một thẻ đỏ. Ban đầu tôi nghĩ cậu ấy chỉ quay người, nhưng tôi nghĩ đó là một thẻ đỏ. Khi bạn nhìn từ góc độ khác, cậu ấy đã cố gắng kiểm soát quả bóng, và khi làm điều đó, Rashford đã giẫm vào ống chân của Elias Jelert và đó 100% là một thẻ đỏ”.

Việc Marcus Rashford bị đuổi đã mở ra cơ hội cho Copenhagen và đội bóng của Đan Mạch đã tận dụng cơ hội đó khi ghi hai bàn trước giờ nghỉ để san bằng tỷ số 2-2. Sang hiệp 2, Copenhagen hoàn tất màn ngược dòng trước MU bằng thắng lợi chung cuộc 4-3.

PHẠM QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/chuyen-gia-noi-ve-chiec-the-do-oan-nghiet-cua-rashford-post760677.html