Chương trình nghệ thuật vinh danh NS Hoàng Việt - 'Tình ca dâng cả bao người'

Tối 23-9, tại Nhà hát Thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, Sở VH-TT TPHCM phối hợp Hội Âm nhạc TPHCM và Đài Truyền hình TPHCM tổ chức, Trung tâm Ca nhạc nhẹ Thành phố thực hiện chương trình nghệ thuật Chân dung âm nhạc – Nhạc sĩ Hoàng Việt chủ đề Tình ca dâng cả bao người.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được thực hiện để vinh danh, tưởng nhớ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - NS Hoàng Việt, nhân dịp 95 năm ngày sinh của ông.

Tình

NSND Tạ Minh Tâm biểu diễn ca khúc nổi tiếng "Tình ca" của NS Hoàng Việt. Ảnh: THÚY BÌNH

Tham dự chương trình có các đồng chí: Phạm Chánh Trực, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Huỳnh Vĩnh Ái, nguyên Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL; Nguyễn Thọ Truyền, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; đại diện các sở, ban ngành, đoàn thể, các hội chuyên ngành Trung ương và TPHCM, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, văn nghệ sĩ, gia đình, người thân, đồng đội của NS Hoàng Việt.

NS Hoàng Việt tên khai sinh là Lê Chí Trực, còn được biết đến với các bút danh Lê Trực, Hoàng Việt Hận và Lê Quỳnh. Ông sinh ngày 28-2-1928 tại Chợ Lớn (nay thuộc TPHCM), hy sinh ngày 31-12-1967 tại bờ kênh Ả Rặt, làng Mỹ Thiện, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, khi mới 39 tuổi.

Lớn lên từ đô thành Sài Gòn, Lê Chí Trực sáng tác rất sớm, rồi theo tiếng gọi của non sông, đi kháng chiến. Ông tập kết ra Bắc, được Nhạc viện Việt Nam cử sang học tại Nhạc viện Bulgaria, tốt nghiệp loại ưu với bản giao hưởng Quê hương. Quê hương cũng là bản giao hưởng đầu tiên của âm nhạc Việt Nam được trình diễn tại Bungaria.

NSƯT Vân Khánh trình diễn ngọt ngào bài hát "Lên ngàn". Ảnh: THÚY BÌNH

Trở về nước, sau khi bản giao hưởng Quê hương được vang lên tại Nhà hát Lớn Hà Nội, NS Hoàng Việt đã tình nguyện vượt Trường Sơn, trở về miền Nam đang trong khói lửa chiến tranh. Ông đã sống, sáng tác và chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng.

Tác phẩm âm nhạc của NS Hoàng Việt đa dạng nội dung, phong phú tiết tấu, sâu lắng thiết tha về giai điệu, truyền tải được tinh thần chiến đấu kiên cường của dân tộc quyết giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc, đồng thời cũng bộc lộ được tâm hồn thiết tha yêu đời yêu người của dân tộc Việt Nam.

Tiếng còi trong sương đêm, Lá xanh, Lên ngàn, Mùa lúa chín, Nhạc rừng, Tình ca là những ca khúc gắn bó với nhiều thế hệ, đã đồng hành cùng nhân dân, đất nước trong suốt hành trình giữ nước và xây dựng đất nước, trở thành tài sản tinh thần vô giá của dân tộc Việt Nam.

Bài hát "Mùa lúa chín" rộn ràng tươi vui. Ảnh: THÚY BÌNH

Với những cống hiến lớn lao đó, năm 1985, một con đường của TPHCM đã được đặt tên theo tên NS Hoàng Việt. Năm 1996, NS Hoàng Việt được Nhà nước truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh; năm 2011, được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Chương trình nghệ thuật Tình ca dâng cả bao người được thực hiện công phu, với nhiều cung bậc lắng đọng, gợi bao cảm xúc cho người xem về một thời đất nước loạn ly; toàn quân, toàn dân đồng lòng đánh giặc, vì độc lập tự do dân tộc.

Ca sĩ Hồ Trung Dũng biểu diễn ca khúc "Biệt đô thành". Ảnh: THÚY BÌNH

Các tác phẩm được ê kíp dàn dựng kết nối liền mạch như một câu chuyện kể bao quát và khá đầy đủ về cuộc đời, lý tưởng đấu tranh cách mạng, những đóng góp to lớn của NS Hoàng Việt đối với âm nhạc Việt Nam; những khát vọng, ước mơ và công việc còn dở dang mà ông để lại…

Nhóm ca 135 trình diễn ca khúc "Bài ca thanh niên miền Nam thành đồng". Ảnh: THÚY BÌNH

Trong chương trình, khán giả đã được thưởng thức những ca khúc nổi tiếng: Vẳng từ quê mẹ (Tình ca 2), Biệt đô thành, Lên ngàn, Mùa lúa chín, Nhớ quê hương, Bài ca thanh niên miền Nam thành đồng, Tình ca, Đêm trăng qua đất Kiến Tường, ca cảnh Nhạc rừng, Lá xanh, tiểu phẩm kịch Ngày trở về, Bản giao hưởng dang dở

THÚY BÌNH

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/chuong-trinh-nghe-thuat-vinh-danh-ns-hoang-viet-tinh-ca-dang-ca-bao-nguoi-post706800.html