Chung tay xoa dịu nỗi đau tai nạn giao thông

Những giọt nước mắt gạt vội của 'người tóc bạc tiễn người đầu xanh' hay đôi mắt thất thần của những đứa con cầm nén nhang còn nghi ngút khói trước di ảnh người mẹ, người cha luôn gây ám ảnh cho nhiều người với nỗi đau do tai nạn giao thông (TNGT) gây ra. TNGT không chỉ gây ra thương vong cho người bị nạn, mà còn để lại những nỗi đau không gì bù đắp được.CÒN ĐÓ NỖI ĐAU

Người con đang học năm 2 đại học ở TP. Hồ Chí Minh về thăm nhà thì chẳng may bị TNGT, phần chân trái bị chấn thương nặng, đi lại khó khăn, tạm thời phải bảo lưu kết quả học tập. Người em gái học lớp 7, trong lúc đi học về bị xe máy quẹt té gãy tay. Đặc biệt người anh trai lớn nhất trong nhà không được may mắn, cách đây vài tháng cũng gặp TNGT và đã tử vong. Không nỗi đau nào hơn nỗi đau này, khi một gia đình có 3 người con, thì 1 người con đã tử vong, 2 người con còn lại bị thương do TNGT gây ra. Đây là một trường hợp gia đình thương tâm bởi TNGT ở xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang.

Ban ATGT tỉnh Tiền Giang thăm hỏi gia đình có nạn nhân tử vong do TNGT.

Còn khi đến thăm gia đình anh H. (ở ấp Tân Lập, xã Tân Thạnh, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang), có vợ là chị T., nạn nhân tử vong của vụ TNGT trên đường đi làm ở xã Châu Hưng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Căn nhà ọp ẹp nằm sâu trong con đường quê vẫn còn đó những hình ảnh đau buồn. Gạt đi nỗi đau, người con trai 14 tuổi của chị T. tạm dừng việc học, trở thành trụ cột chính quán xuyến gia đình, chăm sóc cha và lo cho em gái đi học.

Theo gia đình kể lại, chị T. bị TNGT khi đang chở người con trên đường đi làm về, thì bất ngờ bị xe taxi phóng nhanh, tông từ phía sau. Cả 2 mẹ con ngã ra đường, may mắn người con chỉ bị xây xát, còn chị T. thì tử vong sau đó, bỏ lại một mình anh H. đi biển, đánh bắt cá thuê, kiếm tiền nuôi 2 đứa con. Tuy nhiên, anh H. không may bị bệnh, phải phẫu thuật cắt bỏ 1 phần chân, sức khỏe yếu anh đành từ bỏ nghề đi biển, đánh bắt cá. Cuộc sống gia đình anh H. giờ chỉ trông chờ vào số tiền ít ỏi kiếm được từ công việc làm thuê của đứa con trai mới 14 tuổi.

Trên đây chỉ là 2 trong số hàng trăm gia đình khác ở tỉnh Tiền Giang có người bị TNGT trong những năm qua. Hầu hết các vụ TNGT, ngoài cướp đi sức khỏe, sinh mệnh của nhiều người, còn kéo theo nhiều hệ lụy khác khiến các gia đình lâm vào cảnh khó khăn bế tắc, hay những đứa con bỗng chốc trở thành trẻ mồ côi…

VÌ NGƯỜI Ở LẠI

Mỗi năm, trên thế giới có khoảng 1,3 triệu người chết và 50 triệu người bị thương do TNGT. Tại Việt Nam trong những năm qua, TNGT luôn được kiềm chế và kéo giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tuy nhiên, trong 10 tháng năm 2023, toàn quốc xảy ra 9.826 vụ TNGT, đã có 5.496 người bị TNGT cướp đi mạng sống và 6.973 người bị thương tật suốt đời. Đặc biệt, TNGT liên quan đến học sinh (độ tuổi từ 6 - 18 tuổi) xảy ra 881 vụ, làm chết 490 người, bị thương 827 người.

"Có thể nói, những nạn nhân TNGT đa phần là trụ cột chính của gia đình, khi mất đi để lại hệ lụy cho gia đình và xã hội. Con nhỏ bơ vơ, trẻ nhỏ nghỉ học lao vào bươn chải mưu sinh… Trước các hệ lụy đau lòng, chúng tôi những người làm công tác về ATGT mong muốn người dân hãy vì sự phát triển bền vững của đất nước, vì sự an toàn của bản thân và cộng đồng, phải tự giác chấp hành các quy định pháp luật về ATGT để chung tay ngăn chặn, đẩy lùi TNGT”.

ĐỒNG CHÍ TRẦN VĂN BON, GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI,
PHÓ TRƯỞNG BAN ATGT TỈNH TIỀN GIANG.

Theo Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vũ, đa số nguyên nhân TNGT xuất phát từ sự chủ quan của người tham gia giao thông, thậm chí có cả việc xem thường pháp luật dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của người dân trong việc chấp hành pháp luật trật tự, ATGT để phòng tránh TNGT; đồng thời, để bày tỏ niềm thương xót với những người xấu số khi tham gia giao thông và chia sẻ mất mát, gánh nặng với người thân của họ, hằng năm Ban ATGT tỉnh đều triển khai kế hoạch hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT”. Thông qua các hoạt động tưởng niệm nhằm cảnh báo cho toàn xã hội nói chung và trên địa bàn tỉnh Tiền Giang nói riêng về thảm họa TNGT, các nguyên nhân và nguy cơ gây TNGT.

Đồng chí Nguyễn Văn Vũ cho biết, việc tổ chức “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT” là để mỗi chúng ta nhắc nhở chính mình, người thân, bạn bè về sự trân quý không gì so sánh được của cuộc sống. Đồng thời, cũng là dịp để nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định pháp luật trật tự ATGT với các thông điệp, như: Đã uống rượu, bia - Không lái xe; Hãy tuân thủ tốc độ - Nhanh một giây, chậm cả đời; Đội mũ cho con - Trọn tình cha mẹ; Không sử dụng điện thoại khi lái xe; Thắt dây an toàn khi đi ô tô; Đi đúng phần đường, làn đường, giữ khoảng cách an toàn...

“Mỗi người hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông, tự giác nhường nhịn, giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông để xây dựng môi trường tham gia giao thông an toàn, văn minh. Đặc biệt, chính mỗi bậc phụ huynh, mỗi thầy, cô giáo, mỗi cá nhân phải là những tấm gương mẫu mực về thực thi quy định pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông và nâng cao ý thức trách nhiệm với bản thân, với cộng đồng khi tham gia giao thông và luôn nhớ nghĩa vụ bảo đảm ATGT cho trẻ em”, đồng chí Nguyễn Văn Vũ nhấn mạnh.

TUẤN LÂM

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/an-toan-giao-thong/202311/chung-tay-xoa-diu-noi-dau-tai-nan-giao-thong-995968/