Chung tay giúp đỡ cậu học trò nghèo bị ung thư máu

Cậu học trò Phạm Văn Niên, học sinh lớp 4E, Trường Tiểu học Phụng Châu (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) không may đã bị mắc căn bệnh quái ác – ung thư máu. Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng đã luôn cố gắng, vươn lên trong học tập.

Trường Tiểu học Phụng Châu (xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) là một ngôi trường có bề dày truyền thống dạy và học. Dưới ngôi trường này, bao thế hệ học sinh đã rèn luyện và trưởng thành. Nơi đây như một gia đình bởi các em học sinh không chỉ được các thầy cô truyền đạt những kiến thức khoa học mà thầy cô còn dạy cho học sinh trở thành người có ích.

Không chỉ nổi bật trong công tác dạy và học, công tác Chữ thập đỏ của trường Tiểu học Phụng Châu là điểm sáng với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực được Ban giám hiệu, BCH Công đoàn, Tập thể cán bộ-giáo viên- nhân viên và toàn thể học sinh, phụ huynh hưởng ứng rất mạnh mẽ.

Phạm Văn Niên là cậu học trò luôn nỗ lực vượt khó để vươn lên trong học tập.

Cụ thể, nhà trường đã tăng cường phối hợp với các cấp quản lý giáo dục tổ chức hoạt động như: Phát động phong trào “Tết vì bạn nghèo”, triển khai sâu rộng cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với địa chỉ nhân đạo”; ủng hộ lũ lụt…

Trong dịp khai giảng năm học mới 2020-2021, nhà trường đã tổ chức tặng vở viết, quần áo và quà trung thu cho 100 em học sinh. Tặng quà nhân dịp Tết cổ truyền cho 140 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền là 30 triệu đồng.

Đặc biệt, nhà trường đã ủng hộ 10 gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn do bố mẹ bị mất việc làm trong đợt dịch bệnh Covid-19, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng; tổ chức làm tấm chắn giọt bắn để góp phần hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19 và các điểm bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong năm học 2020-2021, hưởng ứng lời kêu gọi của Ban giám hiệu nhà trường, BCH Công đoàn trường Tiểu học Phụng Châu về việc quyên góp ủng hộ học sinh có hoàn cảnh khó khăn mắc căn bệnh hiểm nghèo; tập thể CB-GV-NV cùng học sinh và phụ huynh trường Tiểu học Phụng Châu đã chung tay quyên góp ủng hộ em học sinh Phạm Văn Niên mắc bệnh Ung thư máu với số tiền là: 82.020.000 đồng.

Bà Nguyễn Thị Bích Hằng trao số tiền qua quyên góp cho gia đình em Niên.

Riêng đồng chí: Nguyễn Thị Lành - Bí thư Đoàn trường đã kêu gọi được các mạnh thường quân ủng hộ em học sinh Phạm Văn Niên với tổng số tiền là: 16.790.000 đồng.

Hoàn cảnh của cậu học trò Phạm Văn Niên (thôn Phương Bản, xã Phụng Châu) là học sinh lớp 4E, Trường Tiểu học Phụng Châu rất đặc biệt. Khi các bạn cùng trang lứa, hàng ngày tung tăng cắp sách tới trường, chiều về lại được thả diều trên cánh đồng làng, đó là những điều bình dị mà bất cứ cô- cậu học trò nào ở miền quê cũng có thể thực hiện. Nhưng với Niên đó lại là ước mơ khó có thể thực hiện bởi em đang phải nghỉ học để điều trị căn bệnh ung thư máu ở Viện Huyết học Trung Ương.

Vượt khó khăn, Niên luôn là học sinh ngoan, lễ phép, đoàn kết với bạn bè, chăm chỉ và có ý thức trong học tập; nhiều năm liền đạt học sinh hoàn thành xuất sắc nội dung học tập và rèn luyện.

Thầy giáo Lê Đình Chiêm, giáo viên chủ nhiệm lớp em Niên cho biết: “Ở lớp Niên là một cậu học trò ngoan, rất chịu khó học mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng em đã biết vượt lên để phấn đấu học tập tốt. Nhưng hiện nay con đường đến trường của em đang trở nên xa vời vì em đang phải nằm viện dài ngày để điều trị căn bệnh ung thư máu quái ác. Không biết tương lai của em sẽ như thế nào khi mà quá trình điều trị kéo dài mà hoàn cảnh gia đình thì khó khăn. Vì thế rất mong có sự chung tay, giúp đỡ của mọi người để em sớm được trở lại trường, lớp với thầy –cô và bè bạn”.

Mắc căn bệnh quái ác, lúc chúng bạn chơi đùa là lúc Niên phải vào điều trị tại bệnh viện.

Kể về con trai, chị Nguyễn Thị Mùi, mẹ của Niên chia sẻ: “Thấy con trai sốt cao và kêu đau đầu, đau tai, mẹ cứ nghĩ bình thường nên đi mua thuốc hạ sốt cho con uống. Nhưng thấy con không những không đỡ mà còn nổi rất nhiều hạnh nhỏ ở cổ và còn lên cơn giật co cứng người, cả nhà tất tưởi cho con ra Bệnh viên Đa khoa Chương Mỹ cấp cứu và được chuyển thẳng ra bệnh viện Nhi Trung ương. Sau khi chụp chiếu, bác sỹ kết luận con bị ung thư máu và được chuyển thẳng sang Bệnh viện Huyết học Trung ương để điều trị. Sau một thời gian nằm theo dõi và làm các xét nghiệm, con chuẩn bị bước vào các đợt xạ trị”.

Các bác sỹ cho biết, tình trạng bệnh của cháu sẽ phải điều trị dài ngày, trong khi đó hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn, từ khi con ốm đến nay mẹ cháu phải nghỉ việc để ra viện trông con, nguồn thu nhập của gia đình chỉ trông vào công thợ xây của bố.

Lúc này đây, gia đình chị Mùi rất mong nhận được sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng với tinh thần "Lá lành đùm lá rách" để có tiền chữa trị cho con cũng như giúp cho ước nguyện được trở lại trường của con không trở nên xa vời.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về theo địa chỉ: Nguyễn Thị Mùi, thôn Phương Bản, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ. Số điện thoại: 0399854126.

Bá Vũ

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/chung-tay-giup-do-cau-hoc-tro-ngheo-bi-ung-thu-mau-post138091.html