Chúng ta phải hạnh phúc tập 12: Mẹ Hiền mắng thông gia tệ bạc với con dâu

Sau khi biết chuyện ông thông gia khuyên con trai lấy vợ mới trước mặt con gái mình, mẹ của Hiền vô cùng tức giận, gọi điện trách móc ông.

Trong tập 12, bố Hòa gọi điện để xin lỗi con dâu về việc hôm trước đã quá chén lỡ lời, nói những điều không phải khiến cô bị tổn thương. Thấy bố chồng chủ động gọi điện, Hiền cũng xin lỗi ông về chuyện đã tự ý bỏ đi trước mặt ông và hàng xóm như thế. Hiền nói cô hiểu tâm trạng ông cũng phải cảm thấy như thế nào thì mới nói ra những lời như thế. Cô cũng nhận lỗi do mình khi lấy chồng mười mấy năm mà không mang cháu nội về cho ông.

Thấy con dâu hết giận, bố Hòa lại được thể “dạy dỗ” cô về đạo làm dâu. Ông nói Hiền bỏ đi như thế, làm Hòa phải chạy theo dỗ dành, khiến hàng xóm dị nghị Hòa là kẻ sợ vợ. Theo ông, đã là người trong gia đình thì cũng không nên so đo tính toán gì với nhau, bố mẹ có nói gì sai thì cũng cho là đúng. Nghe vậy, Hiền cũng chỉ biết vâng dạ để tiếp lời bố chồng.

Cuộc nói chuyện của Hiền và bố chồng lại bị mẹ Hiền nghe thấy. Bà liên tục hỏi con dâu rằng ông thông gia đã nói điều gì khiến cô tức giận bỏ về như thế. Biết tính cách của mẹ, Hiền liên tục tránh né câu trả lời, còn nói rằng mọi chuyện đã qua rồi, không muốn bà làm ầm lên nữa. Tuy nhiên, mẹ Hiền nhất định bắt cô phải nói sự thật, nếu không sẽ bỏ về quê, không ở lại trông hàng quán giúp con gái nữa.

Thấy thế, Hiền đành phải kể lại với mẹ toàn bộ sự việc. Sau khi nghe chuyện, mẹ Hiền vô cùng tức giận, gọi điện ngay cho ông thông gia. Bà nói con gái mình thùy mị, nết na, công dung ngôn hạnh mà bị bố chồng đối xử quá tệ. Bà nói vợ chồng Hiền và Hòa đang sống hạnh phúc, mà bố chồng lại nỡ lòng nào xui con trai đi lấy vợ khác, chia rẽ vợ chồng con trai. Mặc dù bố Hòa liên tục giải thích rằng do mình say nên mới lỡ lời nhưng mẹ của Hiền vẫn không “buông tha”, liên tục mắng xối xả ông thông gia, bà dọa sẽ đưa con gái về nhà, bà không chấp nhận việc bản thân và con gái bị xúc phạm thêm ngày nào nữa.

Trong tập 12, Tam kể lại với Nguyệt về quá khứ của mình. Khi còn đang đi học, Tam thuê trọ nhà dì Tư và có tình cảm với Liên - con gái bà chủ trọ. Tuy nhiên khi đó, dì Tư chê Tam nghèo nên không thích việc anh thường xuyên thân thiết với con gái mình. Bà còn thường xuyên nói bóng nói gió về việc sẽ kiếm cho Liên một tấm chồng đại gia để “dằn mặt” những đứa sinh viên nghèo như Tam.

Sau một năm yêu nhau, dì Tư cũng phát hiện ra mối quan hệ của Liên và Tam. Cho rằng Tam có ý đồ dụ dỗ con gái mình, dì Tư đuổi Tam ra khỏi phòng trọ và bắt Liên cắt đứt quan hệ với anh. Là cô con gái ngoan ngoãn, trong sáng nên Liên không dám cãi lại lời mẹ.

Mãi đến khi lên đại học, Liên mới đủ lớn để không chịu sự áp đặt của mẹ. Cô và Tam lại tiếp tục lén lút qua lại với nhau. Vì học cùng trường đại học nên ngày nào Tam cũng chờ Liên để chở cô đi học. Tuy nhiên, việc ấy cũng sớm bị dì Tư phát hiện.

Đến một ngày, Tam chờ mãi mà không thấy Liên xuất hiện. Cuối cùng, người đến gặp mặt anh lại là dì Tư. Thấy mẹ của người yêu, Tam lại cầu xin bà chấp nhận chuyện của 2 đứa, đồng thời hứa rằng sẽ phấn đấu hơn nữa để xứng đáng với Liên. Nhưng dì Tư nào đâu có muốn nghe những lời đó. Theo bà, Tam dù có cố gắng cả đời cũng không bao giờ xứng đáng với con gái mình. Bà còn nói với Tam rằng ngày mai Liên sẽ lấy chồng. Chồng Liên là đại gia đất Sài Gòn, Tam không bao giờ cạnh tranh nổi.

Bà khuyên Tam biết thân thì tu chí làm ăn, rồi kiếm người phù hợp với mình chứ đừng “đũa mốc mà chòi mâm son”. Không chỉ đau khổ vì người yêu đi lấy chồng, Tam còn thấy rất nhục nhã vì bị mẹ người yêu xúc phạm, coi thường. Sau hôm đó, Tam lao vào làm việc như một con thiêu thân, bất chấp tất cả, chỉ mong có thể một ngày được gặp lại Liên.

Mong ước của Tam cũng thành hiện thực. Liên sau khi lấy chồng lại tìm đến gặp Tam để cầu xin anh giúp đỡ. Theo Liên, chồng của cô là một kẻ không ra gì. Cô bỏ trốn khỏi nhà chồng nhưng lại không dám quay về nhà mẹ đẻ, nên muốn nhờ Tam cho cô ở lại một đêm. Thấy người yêu cũ, tình cảm trong lòng Tam lại trỗi dậy. Anh ôm lấy Liên, nói rằng cô không phải đi đâu hết, anh sẽ làm mọi thứ để bảo vệ cô.

Trong tập 13, mẹ chồng Nguyệt mắng con trai vì không biết dạy con cái, để con đi vay nợ xã hội đen, làm nhục mặt dòng họ. Bà đau xót vì có duy nhất thằng cháu đích tôn mà lại hư hỏng.

Trong khi đó, Tam lại muốn có một người bên cạnh để được cãi cọ như vậy. Mong ước lớn nhất bây giờ của anh chỉ là gặp được Liên.

Liệu Tam có được như mong muốn của mình? Gia đình Hiền - Hòa sẽ ra sao sau khi 2 bên thông gia khẩu chiến nhau như vậy? Đón xem các tập tiếp theo bộ phim “Chúng ta phải hạnh phúc”, phát sóng lúc 21h thứ Hai - thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV1.

Thông tin chi tiết tham khảo tại:

Fanpage: https://www.facebook.com/TVAd01

Bích Đào

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/chung-ta-phai-hanh-phuc-tap-12-me-hien-mang-thong-gia-te-bac-voi-con-dau-2219886.html