Chung kết US Open 2021: Câu chuyện riêng của bóng hồng tuổi teen

Emma Raducanu và Leylah Fernandez - hai tay vợt nữ gốc châu Á đã biến trận chung kết US Open 2021 thành câu chuyện riêng của các tay vợt trẻ.

Emma Raducanu (trái) hay Leylah Fernandez chạm trán trong trận chung kết US Open 2021 rạng sáng 3h. (Nguồn: Reuters/US Today)

Trong suốt gần hai tuần qua, người ta nói rất nhiều về chiến tích không tưởng của bộ đôi bóng hồng xinh đẹp Emma Raducanu, 18 tuổi, người Vương quốc Anh và Leylah Fernandez, 19 tuổi, người Canada.

Nhiều điểm chung

Thật thú vị, hai nhân vật của trận chung kết nội dung đơn nữ US Open 2021 diễn ra lúc 3h rạng sáng mai (12/9, giờ Việt Nam) có rất nhiều điểm chung. Họ cùng sinh năm 2002, cùng sinh ở Canada, đều là người đa quốc tịch, có nguồn gốc từ châu Á. Họ xinh đẹp và dường như lúc nào nụ cười cũng thường trực trên môi.

Và điểm chung lớn nhất là hai cô gái đã lọt tới trận chung kết giải Grand Slam cuối cùng trong năm.

Emma Raducanu đang có một năm thi đấu rất thăng hoa. Cô gái 18 tuổi sinh ra ở Canada, có bố là người Romania và mẹ là người Trung Quốc. Sinh ra ở Canada, nhưng Raducanu chuyển tới sinh sống tại London từ lúc 2 tuổi và bắt đầu làm quen với cây vợt tennis từ khi 5 tuổi.

Hồi tháng 7, cô trở thành tay vợt nữ đầu tiên của Vương quốc Anh sau 42 năm lọt vào vòng 4 của Wimbledon danh giá, trước khi bỏ cuộc trong trận đấu với Tomljanovic vì vấn đề sức khỏe.

Tại US Open năm nay, trên hành trình tiến vào chung kết, cô gái tuổi teen gốc Á tiếp tục gây ấn tượng khi lần lượt vượt qua một loạt đàn chị như Vogele (Thụy Sỹ), Zhang Shuai (Trung Quốc), Tormo (Tây Ban Nha) và Rogers (Mỹ) để vào tứ kết. Đối thủ tranh vé vào bán kết với Emma là Belinda Bencic (Thụy Sỹ) - Huy chương vàng Olympic Tokyo 2020.

Người đẹp nước Anh chia sẻ sau trận đấu vòng 4: “Tôi rất ngạc nhiên, bởi không nghĩ mình có thể tiến xa như thế. Tôi chỉ biết mình đã nỗ lực rất nhiều và sẽ được hưởng thành quả một ngày nào đó, nhưng không bao giờ biết khi nào nó tới. Vì thế, tôi vô cùng phấn khích và tận hưởng khoảnh khắc này”.

Tâm sự trên tạp chí Vogue, Raducanu cho rằng “sự tự tin đến từ lòng tin bên trong. Mẹ tôi xuất thân là người Trung Quốc, vốn có văn hóa tự tin. Tôi thực sự trân trọng văn hóa này. Việc phải vững vàng không sợ hãi trên sân cũng mang lại cho tôi sức mạnh bên trong. Nếu có điều đó, bạn có thể làm được những gì mình muốn”.

Leylah Fernandez tròn 19 tuổi hôm 6/9. Cô sinh ra và lớn lên ở Montreal, Canada, trong một gia đình có mẹ đến từ Philippines, còn bố là người Ecuador. Bố của Fernandez là cựu cầu thủ bóng đá, không biết gì về tennis, nhưng giờ là huấn luyện viên của cô con gái.

Để lọt vào trận chung kết “đình đám”, Fernandez đã loại toàn những tên tuổi lừng danh. Cô thắng cựu tốp 20 Ana Konjuh (Croatia) ở vòng 1, vượt qua cựu tốp 15 thế giới Kanepi ở vòng 2, hạ gục "Nữ hoàng Grand Slam" Naomi Osaka ở vòng 3, thắng cựu số 1 thế giới Kerber ở vòng 4, rồi vượt qua mỹ nhân Ukraine Svitolina tại tứ kết trước khi đánh bại "máy hét" Sabalenka – "dưới một người nhưng trên cả vạn người".

Fernandez chia sẻ về hành trình vô đối của mình: "Tôi đơn giản đang sở hữu niềm vui, cố gắng tạo ra thứ gì đó để cho đám đông trên khán đài phấn khích. Tôi sung sướng vì, bất kỳ thứ gì tôi làm được trên sân đấu, các cổ động viên đều cảm thấy yêu mến và càng lúc càng yêu mến".

Nếu ai đó nói rằng, đây là "ma thuật", thì cô gái Canada "tin tưởng vào lối chơi của mình, nhưng nó cũng giúp tôi mở rộng tầm mắt, để biết rằng, chỉ có giới hạn nào với tiềm năng của tôi. Rằng tôi có có thể tiến xa với 3 set đấu chống lại những tay vợt giỏi, tôi có thể thi đấu chống lại các tay vợt hàng đầu, và rồi đánh bại họ".

Danh hiệu Grand Slam cuối cùng trong năm 2021 sẽ gọi tên Leylah Fernandez? (Nguồn: Getty)

Xứng đáng nhà vô địch

Trận chung kết đêm nay là một bất ngờ lớn. Bởi lẽ, hai tay vợt ghi danh vào trận đấu cuối cùng US Open 2021 là Emma Raducanu hiện đang xếp hạng 150 thế giới và Leylah Annie Fernandez đứng hạng 70 trên bảng xếp hạng WTA.

Fernandez là cái tên ghi ấn tượng mạnh mẽ hơn. Cô gái có dòng máu Philippines này xứng đáng góp mặt ở chung kết khi hạ gục những tay vợt sừng sỏ ở vòng ngoài như Osaka hay Kerber. Ở bán kết, cô tiếp tục gây sốc khi quật ngã Arya Sabalenka (2) một cách thuyết phục.

Điểm nổi bật của tay vợt chỉ cao 1,68m này là lối đánh đa dạng, biến hóa, bản lĩnh lỳ lợm, thi đấu cực kỳ tự tin và với những kỹ năng hoàn hảo.

Nhưng Raducanu cũng không hề thua kém, nếu nhìn vào hành trình mà cô gái trẻ này vượt qua từ đầu giải, bằng lối đánh mạnh mẽ và thông minh. Nếu tính cả vòng loại, Emma đã phải thi đấu đến 9 trận.

Và thật ngạc nhiên, tay vợt hạng 150 đã toàn thắng với cùng tỷ số 2-0. Chỉ có điều, các đối thủ của Raducanu đều khá nhẹ và kém danh tiếng hơn so với các đối thủ của Fernandez.

Trong quá khứ, Raducanu và Fernandez đã chạm trán nhau 1 lần, đó là tại Wimbledon 2018. Khi đó phần thắng 2-0 thuộc về tay vợt chủ nhà. Tuy nhiên, đó là thời điểm mà cả hai còn quá trẻ (16 tuổi) và Raducanu lại có sự cổ vũ của khán giả nhà.

Còn ở thời điểm hiện tại, có vẻ như mọi thứ sẽ khó đoán hơn nhiều.

Tuy hai tay vợt góp mặt ở chung kết vẫn còn tuổi teen, nhưng đã thể hiện được bản lĩnh đáng nể, họ đều sở hữu lối chơi mạnh mẽ, đa dạng, biến hóa với những cú quả hoàn hảo. Nhìn tổng thể màn trình diễn của người đẹp Canada, có thể thấy Fernandez có chút nhỉnh hơn.

Trong hai người, ai vô địch cũng đều xứng đáng.

Dự đoán kết quả: Fernandez 2-1 Raducanu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/chung-ket-us-open-2021-cau-chuyen-rieng-cua-bong-hong-tuoi-teen-158174.html