Chùm ảnh: Toàn cảnh trận Việt Nam - Avispa Fukuoka

Hơn 45.000 khán giả đã đến sân để truyền lửa cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu tập huấn cuối cùng trước khi lên đường tham dự AFF Cup 2016.

Lần đầu tiên sau 32 năm, ĐT Việt Nam mới hành quân đến xứ Tây Đô thi đấu. Không chỉ người dân Cần Thơ, những khán giả của các tỉnh lân cận như Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bến Tre… cũng đổ về đây để tận mắt thưởng thức màn trình diễn của ĐTVN.

Khán giả xếp thành hàng dài trước cửa SVĐ Cần Thơ chờ mua vé khán đài A. Các khán đài B,C,D thì đã được BTC bán trước đó 2 ngày.

Cái nắng gay gắt giữa trưa không làm giảm lòng nhiệt thành của người hâm mộ.

Anh chồng hớn hở khoe "thành quả" với vợ và 2 con nhỏ

Người hâm mộ xếp thành hàng dài trước giờ BTC cho mở cửa sân

Chỉ hơn 15 phút sau giờ mở cửa sân, khán đài B nơi không có mái che đã không còn một chỗ trống

Muôn vạn kiểu chống nắng của người hâm mộ. Nào là áo khoác,...

Các thể loại dù...

...và độc đáo nhất là nhánh cây.

Nắng thì mặc nắng, ta vẫn cứ selfie.

"Bố ơi, Công Phượng đâu rồi bố !"

Tranh thủ làm đẹp trước khi gặp thần tượng.

Bên ngoài, khán giả vẫn tiếp tục kéo vào sân ngày một đông.

Chẳng mấy chốc, SVĐ Cần Thơ với sứa chứa hơn 45.000 khán giả đã không còn một ghế trống.

Cầu thủ 2 đội bắt tay nhau thể hiện tình hữu nghị trước trận đấu

ĐTVN chủ động tấn công nhanh từ đầu trận.

Văn Toàn vượt qua sự truy cản của 2 hậu vệ đối phương...

...và tung cú vôlê đẹp mắt nhưng bóng lại chệch ra ngoài cầu môn.

Xuân Trường với cái đầu gối quấn băng trắng toát những vẫn thi đấu vô cùng máu lửa.

Công Phượng cũng bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn đáng tiếc.

Những pha đi bóng lắt léo và đầy kỹ thuật của anh luôn làm hậu vệ của đội bóng Nhật Bản gặp khó khăn trong việc truy cản.

Và cách duy nhất để ngăn cản Công Phượng là phạm lỗi.

Tiền đạo vào thay người trong hiệp 2: Văn Thắng, cũng là một "nạn nhân".

Phi Sơn tiếc nuối sau một pha bỏ lỡ cơ hội ghi bàn giữa hiệp 2.

Càng về cuối trận đấu, các cầu thủ càng thi đấu máu lửa.

Trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 0-0. Một hình ảnh đẹp thể hiện đúng tinh thần hữu nghị của trận đấu.

Cầu thủ hai đội cùng nhau cổ vũ cho chương trình “Hãy tạo sân chơi cho trẻ em”, do LĐBĐ Việt Nam phối hợp với nhà tài trợ Sport for tomorrow tổ chức. Đây là một chương trình của Nhật Bản đóng góp cho thể thao, hướng tới Tokyo Olympic 2020, đồng thời phát triển bóng đá dành cho những người có hoàn cảnh đặc biệt.

Xuân Trường, người thi đấu nổi bật nhất của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu này, bắt tay chào tạm biệt khán giả.

Lời nhắn gửi đầy tha thiết của người hâm mộ ĐBSCL dành cho ĐTVN

Tạm biệt khán giả vùng Tây Đô, ĐTVN sẽ trở lại TP.HCM trước khi lên đường sang Myanmar bắt đầu chiến dịch chinh phục chiếc cúp danh giá nhất của bóng đá Đông Nam Á - AFF Cup 2016.

Bài và ảnh: Nguyên Trương

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/chum-anh-toan-canh-tran-viet-nam-avispa-fukuoka-47378.html