Chùm ảnh: Người Hà Nội co ro trong cái lạnh cuối tháng 11

Nhiệt độ miền Bắc những ngày cuối tháng 11 giảm sâu khiến nhiều người ở Hà Nội ra đường tuy đã mặc áo ấm mà vẫn co ro trong gió lạnh 15 độ C.

Thời tiết Hà Nội ngày 26.11 giá rét với nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 19 độ C.

Người dân đi đường phải đội mũ bịt kín tai vì gió rét.

Nhiều người phải ngồi co ro ở một góc đường.

Cái lạnh của mùa đông khiến nhiều người dù không phải phóng xe trên đường vẫn cứ xuýt xoa lạnh.

Bên Hồ Tây lộng gió, nhiều người bịt kín tránh gió lạnh để tập thể dục.

Một cụ bà xuýt xoa trước cơn gió lạnh của mùa đông.

Người bán vé số vỉa hè thu mình trong áo, mũ, khẩu trang kín bưng.

Đến gần trưa, thời tiết tuy có nắng nhưng vẫn lạnh.

Bất chấp gió lạnh, một gia đình vẫn bế con đi chơi tại công viên Thủ Lệ.

Cái lạnh càng khiến các bạn trẻ xích lại gần nhau hơn.

Trang bị chiếc mũ lông và khăn, người đàn ông này tự tin có thể chống lại cái lạnh.

Các bạn trẻ bịt khẩu trang, đội mũ kín mít trong lúc chờ đợi tại bến xe buýt trên đường Kim Mã.

Người bán hàng trên phố Hàng Chiếu đang chờ khách mua hàng trong gió lạnh.

Cái lạnh về khiến nhiều hoạt động cuối tuần trở nên vắng lặng.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/chum-anh-nguoi-ha-noi-co-ro-trong-cai-lanh-cuoi-thang-11-726006.html