Chùm ảnh: Hành trình vượt nắng mưa, hồi hương của những đứa trẻ

Trong hành trình hồi hương cùng bố mẹ trên chiếc xe máy, những đứa trẻ đã phải dãi dầm nắng mưa, vượt nghìn cây số. Bữa ăn chỉ là chiếc bánh mì, hộp sữa, hộp cháo và giấc ngủ luôn chập chờn trên xe.

Anh Nguyễn Trọng Thuận (quê Hương Khê, Hà Tĩnh) cùng vợ và con nhỏ, nghỉ ngơi lấy sức sau cả một hành trình dài di chuyển.

Dưới những cơn mưa tầm tã, từng đoàn người vẫn còn phải vượt cả quãng đường dài để trở về quê nhà.

Được người dân hỗ trợ cho con hộp cháo, tranh thủ lúc còn nóng anh Nguyễn Tùng Quốc ghé bên đường để bón cho con gái.

Hành trình trở về quê của em nhỏ và cả gia đình còn nhiều những gian truân, khi trời miền Trung bắt đầu đổ mưa nặng hạt.

Những đứa trẻ còn rất nhỏ đã phải theo chân bố mẹ vượt cả nghìn cây số để hồi hương.

Nhiều người dân thương cảm đã hỗ trợ cơm, nước cho các gia đình và cháo nóng cho các cháu nhỏ. Chị Huệ (quê ở Hương Khê, Hà Tĩnh), che áo mưa và tranh thủ bón cháo cho con trai.

Sau cả hành trình dài, cuối cùng anh Anh Hồ Văn Bửu (người đồng bào Vân Kiều, trú tại xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) cũng đã cùng vợ con và người thân về tới quê hương.

Lực lượng chức năng và các nhóm thiện nguyện đã hỗ trợ người dân nhu yếu phẩm như: nước uống, thức ăn nhanh để tiếp sức và động viên họ trên hành trình trở về quê hương.

Hành trình trở về quê của những gia đình sẽ còn nhiều những khó khăn, vất vả phía trước.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/kinh-te-xa-hoi/chum-anh-hanh-trinh-vuot-nang-mua-hoi-huong-cua-nhung-dua-tre-98OZBcvnR.html