Chùm ảnh hành trình trở về của hàng nghìn người mắc kẹt trên sa mạc Mỹ

Hàng nghìn người tham gia lễ hội Burning Man bắt đầu trở về sau khi mắc kẹt trong bùn do mưa lớn ở sa mạc Nevada, Mỹ.

Những người tham gia lễ hội Burning Man bị mắc kẹt trong bùn nhiều ngày do mưa lớn ở Nevada cuối cùng cũng bắt đầu trở về nhà. (Ảnh: Julie Jammot/AFP).

Những người tham gia lễ hội Burning Man bị mắc kẹt trong bùn nhiều ngày do mưa lớn ở Nevada cuối cùng cũng bắt đầu trở về nhà. (Ảnh: Julie Jammot/AFP).

Khi Mặt trời chiếu ánh nắng xuống cộng đồng gồm 70.000 người được gọi là Black Rock City, các con đường đã được thông xe vào chiều 4/9, bắt đầu quá trình được gọi là “cuộc di cư”.

Khi Mặt trời chiếu ánh nắng xuống cộng đồng gồm 70.000 người được gọi là Black Rock City, các con đường đã được thông xe vào chiều 4/9, bắt đầu quá trình được gọi là “cuộc di cư”.

Tuy nhiên, các nhà tổ chức kêu gọi du khách hãy trì hoãn khởi hành cho đến 9/5 để tránh tắc nghẽn nghiêm trọng trên đường ra.

Tuy nhiên, các nhà tổ chức kêu gọi du khách hãy trì hoãn khởi hành cho đến 9/5 để tránh tắc nghẽn nghiêm trọng trên đường ra.

Hàng trăm người tham dự Burning Man dự định khởi hành trên xe buýt. Họ đang chờ thông tin về thời điểm họ có thể rời đi.

Hàng trăm người tham dự Burning Man dự định khởi hành trên xe buýt. Họ đang chờ thông tin về thời điểm họ có thể rời đi.

Tất cả các sự kiện tại cuộc tụ tập đều bị hủy bỏ khi mưa xé nát công trình phục vụ các bữa tiệc khiêu vũ, các tác phẩm nghệ thuật sắp đặt và các hoạt động giải trí khác.

Tất cả các sự kiện tại cuộc tụ tập đều bị hủy bỏ khi mưa xé nát công trình phục vụ các bữa tiệc khiêu vũ, các tác phẩm nghệ thuật sắp đặt và các hoạt động giải trí khác.

Những người tham gia lễ hội đã bị mắc kẹt vì những cơn mưa xối xả trong khoảng thời gian vài giờ, với lượng nước bằng mưa 2-3 tháng tối 1-2/9, biến địa điểm tổ chức thành một vũng lầy.

Những người tham gia lễ hội đã bị mắc kẹt vì những cơn mưa xối xả trong khoảng thời gian vài giờ, với lượng nước bằng mưa 2-3 tháng tối 1-2/9, biến địa điểm tổ chức thành một vũng lầy.

Sự kiện được tổ chức từ những năm 1990 tại Sa mạc Black Rock, một khu vực được bảo vệ ở phía tây bắc Nevada, nơi ban tổ chức cam kết bảo tồn.

Sự kiện được tổ chức từ những năm 1990 tại Sa mạc Black Rock, một khu vực được bảo vệ ở phía tây bắc Nevada, nơi ban tổ chức cam kết bảo tồn.

Tính đến giữa trưa 4/9, khoảng 64.000 người vẫn ở lại lễ hội.

Tính đến giữa trưa 4/9, khoảng 64.000 người vẫn ở lại lễ hội.

Những người được gọi là “Burner” mặc những bộ trang phục kỳ dị đặc trưng lê bước qua lớp bùn dày và dính với túi nhựa như ủng hoặc đi chân trần.

Những người được gọi là “Burner” mặc những bộ trang phục kỳ dị đặc trưng lê bước qua lớp bùn dày và dính với túi nhựa như ủng hoặc đi chân trần.

Lễ hội với giá vé hàng trăm USD diễn ra mỗi năm với nghi lễ đốt một hình nộm dài 12 mét.

Lễ hội với giá vé hàng trăm USD diễn ra mỗi năm với nghi lễ đốt một hình nộm dài 12 mét.

Hải Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/chum-anh-hanh-trinh-tro-ve-cua-hang-nghin-nguoi-mac-ket-tren-sa-mac-my-post653179.html