Chùm ảnh biển người tham dự cuộc hành hương Arbaeen

Hàng năm, hàng triệu người Hồi giáo Shia và một số người thuộc các tín ngưỡng khác từ khắp nơi trên thế giới tham gia vào cuộc hành hương Arbaeen.

Arbaeen là ngày lễ tưởng nhớ Imam Hussein - cháu trai của Nhà tiên tri Muhammad. Hussein bị sát hại năm 680 sau Công Nguyên trên vùng đồng bằng Karbala trong một trận chiến.

Arbaeen là ngày lễ tưởng nhớ Imam Hussein - cháu trai của Nhà tiên tri Muhammad. Hussein bị sát hại năm 680 sau Công Nguyên trên vùng đồng bằng Karbala trong một trận chiến.

Thường đi bộ trong khoảng 20 ngày, những người hành hương đi bộ hàng trăm km từ các thành phố xung quanh Iraq và Iran đến thành phố linh thiêng Karbala (Iraq).

Thường đi bộ trong khoảng 20 ngày, những người hành hương đi bộ hàng trăm km từ các thành phố xung quanh Iraq và Iran đến thành phố linh thiêng Karbala (Iraq).

Mọi người tưởng niệm nhân vật Imam Hussein tử vì đạo tại thành phố Karbala để đánh dấu ngày thứ 40 để tang ông theo truyền thống.

Mọi người tưởng niệm nhân vật Imam Hussein tử vì đạo tại thành phố Karbala để đánh dấu ngày thứ 40 để tang ông theo truyền thống.

Syed Rahim, một học giả Shia đến từ Qom, Iran, đi về phía Karbala cùng gia đình, trong đó có 2 trẻ nhỏ.

Syed Rahim, một học giả Shia đến từ Qom, Iran, đi về phía Karbala cùng gia đình, trong đó có 2 trẻ nhỏ.

Dọc theo tuyến đường, các tình nguyện viên dựng các trạm để cung cấp thức ăn, nước uống và chỗ ở cho người hành hương.

Dọc theo tuyến đường, các tình nguyện viên dựng các trạm để cung cấp thức ăn, nước uống và chỗ ở cho người hành hương.

Trong khi đó, người dân các làng dọc đường luôn mở cửa cho bất kỳ ai cần một nơi dừng chân.

Trong khi đó, người dân các làng dọc đường luôn mở cửa cho bất kỳ ai cần một nơi dừng chân.

Nhiều người hành hương chọn cách đi bộ 80km từ thành phố Najaf gần đó, nơi chôn cất Imam Ali, cha của Hussein, để đến Karbala.

Nhiều người hành hương chọn cách đi bộ 80km từ thành phố Najaf gần đó, nơi chôn cất Imam Ali, cha của Hussein, để đến Karbala.

Nhân viên của Lực lượng Huy động Nhân dân phục vụ đồ uống giải khát cho trẻ em trên đường đến Karbala.

Nhân viên của Lực lượng Huy động Nhân dân phục vụ đồ uống giải khát cho trẻ em trên đường đến Karbala.

Mọi người nghỉ ngơi bên trong một nơi nghỉ chân được gọi là moukib, trên đường đến Karbala. Moukib là nơi trú ẩn lâu dài cung cấp cơ sở vật chất cho người hành hương.

Mọi người nghỉ ngơi bên trong một nơi nghỉ chân được gọi là moukib, trên đường đến Karbala. Moukib là nơi trú ẩn lâu dài cung cấp cơ sở vật chất cho người hành hương.

Ali, một thợ may đến từ Iran, cùng vợ sửa túi xách như một dịch vụ miễn phí cho những người hành hương. Trong 5 ngày qua, mỗi ngày anh nhận sửa 100 bao và thấy vui vì điều này.

Ali, một thợ may đến từ Iran, cùng vợ sửa túi xách như một dịch vụ miễn phí cho những người hành hương. Trong 5 ngày qua, mỗi ngày anh nhận sửa 100 bao và thấy vui vì điều này.

Ông Sadiq, 49 tuổi, nhân viên một công ty dầu mỏ và nhóm của ông phục vụ trà Iraq vào sáng sớm cho người hành hương. Bất chấp nhiệt độ tăng cao, mọi người vẫn thích uống trà Iraq.

Ông Sadiq, 49 tuổi, nhân viên một công ty dầu mỏ và nhóm của ông phục vụ trà Iraq vào sáng sớm cho người hành hương. Bất chấp nhiệt độ tăng cao, mọi người vẫn thích uống trà Iraq.

Mọi người sạc điện thoại di động tại một nơi nghỉ chân được gọi là moukib của Iran.

Mọi người sạc điện thoại di động tại một nơi nghỉ chân được gọi là moukib của Iran.

Một người chụp ảnh cạnh chân dung của các nhân vật có ảnh hưởng trong thế giới Hồi giáo tại một phòng trưng bày trên đường đến Karbala trong chuyến đi bộ Arbaeen.

Một người chụp ảnh cạnh chân dung của các nhân vật có ảnh hưởng trong thế giới Hồi giáo tại một phòng trưng bày trên đường đến Karbala trong chuyến đi bộ Arbaeen.

Chiến binh tình nguyện từ Sư đoàn chiến đấu Al-Abbas kiểm tra túi xách của người hành hương khi họ bước vào trạm kiểm tra ở Karbala trong chuyến đi bộ Arbaeen.

Chiến binh tình nguyện từ Sư đoàn chiến đấu Al-Abbas kiểm tra túi xách của người hành hương khi họ bước vào trạm kiểm tra ở Karbala trong chuyến đi bộ Arbaeen.

Một thanh niên Iraq đốt hạt esfand để tạo hương vào ban đêm khi những người hành hương đi về phía Karbala.

Một thanh niên Iraq đốt hạt esfand để tạo hương vào ban đêm khi những người hành hương đi về phía Karbala.

Tình nguyện viên tại moukib trên đường tới Karbala chuẩn bị thức ăn buổi tối cho người hành hương. Một người ở đây cho biết, mỗi ngày họ phục vụ 5.000 bữa ăn và 2.500 lít sữa.

Tình nguyện viên tại moukib trên đường tới Karbala chuẩn bị thức ăn buổi tối cho người hành hương. Một người ở đây cho biết, mỗi ngày họ phục vụ 5.000 bữa ăn và 2.500 lít sữa.

Con phố dẫn đến thánh địa Karbala chứng kiến một lượng lớn người dân đổ về vào ngày Arbaeen khi người hành hương đến thăm thánh địa Imam Hussein ngày 6/9.

Con phố dẫn đến thánh địa Karbala chứng kiến một lượng lớn người dân đổ về vào ngày Arbaeen khi người hành hương đến thăm thánh địa Imam Hussein ngày 6/9.

Những người thực hiện chuyến đi từ các thành phố xa xôi, như Mashhad ở Iran, cách đó 2.600km, đã chọn lái xe.

Những người thực hiện chuyến đi từ các thành phố xa xôi, như Mashhad ở Iran, cách đó 2.600km, đã chọn lái xe.

Hải Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/chum-anh-bien-nguoi-tham-du-cuoc-hanh-huong-arbaeen-post653491.html