Chúc tết ngư dân đánh bắt xa bờ

Gác lại niềm vui đoàn tụ bên gia đình khi tết đến xuân về, nhiều ngư dân ở TP Tuy Hòa và các làng biển trong tỉnh, lựa chọn việc vươn khơi bám biển trong những ngày cuối năm, đón giao thừa và ăn tết giữa trùng khơi, vừa khai thác hải sản vừa khẳng định và tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Đồng chí Tạ Anh Tuấn chúc tết bà con ngư dân đang vươn khơi, bám biển qua hệ thống thông tin liên lạc vô tuyến. Ảnh: LẠC VIỆT

Chiều 30 tết, chúng tôi có mặt tại Trạm Kiểm soát biên phòng (KSBP) Đà Rằng cũng là thời điểm đồng chí Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến chúc tết ngư dân thông qua các hệ thống thông tin liên lạc vô tuyến được kết nối giữa trạm với các phương tiện đánh bắt xa bờ.

Năm mới “thuận buồm xuôi gió”

Trong không khí hân hoan chào đón xuân mới và tết cổ truyền của dân tộc, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Tạ Anh Tuấn ân cần thăm hỏi sức khỏe, hoạt động đánh bắt và biểu dương tinh thần vượt khó của ngư dân. Đồng thời khẳng định Đảng bộ, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể luôn quan tâm, đồng hành cùng bà con mọi lúc, mọi nơi.

Chúc bà con ngư dân đón giao thừa và đón tết trên biển vui tươi, đầm ấm, an toàn, năm mới “thuận buồm xuôi gió”, đánh bắt được nhiều tôm cá, Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhắc nhở các thuyền trưởng, các chủ phương tiện đoàn kết, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình hoạt động trên biển, không xâm phạm vùng biển của nước ngoài, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Theo Đồn Biên phòng Tuy Hòa, tết Giáp Thìn 2024 có 54 tàu cá của ngư dân phường 6 và phường Phú Đông với 315 lao động hoạt động khai thác hải sản xuyên tết ở ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo đơn vị duy trì lực lượng trực 24/24 tại Trạm KSBP Đà Rằng, đảm bảo thông tin, liên lạc với bà con ngư dân. Qua đó nắm bắt tình hình trên biển, kịp thời xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Bà Lương Thị Tín ở khu phố 5, phường Phú Đông, chủ tàu cá PY-90024TS cho biết tết này gia đình bà quyết định cho tàu cá hoạt động xuyên tết. “Trước khi tàu cá xuất cảng vươn khơi đi câu cá ngừ đại dương, tôi chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm, rim mứt để anh em bạn thuyền đón giao thừa và ăn tết trên biển. Dự kiến khoảng mùng 10 đến rằm tháng Giêng tàu cá sẽ trở về đất liền”, bà Tín nói.

Tiếng hát vượt trùng khơi

Không chỉ đón nhận những lời chúc từ người đứng đầu UBND tỉnh, ở giữa trùng khơi cách đất liền hàng trăm hải lý, bà con ngư dân còn được thưởng thức một chương trình văn nghệ đặc biệt do những người lính mang quân hàm xanh của Đội Văn nghệ xung kích BĐBP tỉnh thực hiện.

- A lô, bà con ngư dân nghe rõ không? Thiếu tá Lê Thị Mỹ Hạnh, thành viên đội văn nghệ gọi từ Trạm KSBP Đà Rằng.

- Nghe rõ! Nhưng hơi nhỏ. Ở đầu bên kia, thuyền trưởng tàu cá PY-96699TS Phạm Minh Quang đáp lời.

- Giờ đã rõ và âm thanh đủ nghe chưa ạ?

- Rõ hơn rồi!

- Mời bà con cùng nghe ca khúc Tình ca mùa xuân, sáng tác của cố nhạc sĩ Trần Hoàn do Mỹ Hạnh và Công Tân trình bày…

Em ơi em mùa xuân đã về trên cành lá/ Tiếng chim kêu ngọt quá cho trời xanh xanh thẳm/ Mùi hương nào rất quen nghe như làn môi ấm/ Nghe đâu từ sâu thẳm/ đất của mình sinh sôi…

Qua hệ thống thông tin liên lạc vô tuyến, lời ca tiếng đàn của những người lính biên phòng vượt ngàn trùng xa đến với bà con ngư dân đang tập trung trên tàu cá PY-96699TS. Khi lời ca vừa dứt, chúng tôi nghe rất rõ những tiếng vỗ tay hòa lẫn cùng tiếng sóng ngoài biển xa kèm theo lời yêu cầu: Hát nữa đi! Chúng tôi muốn nghe bài Gần lắm Trường Sa của nhạc sĩ Hình Phước Long.

Mỗi cánh thư về từ đảo xa/ Anh thường nói rằng Trường Sa lắm xa xôi/ Nơi anh đóng quân là một vùng đảo nhỏ, bên đồng đội yêu thương… Trên nền nhạc rumba trữ tình, tiếng hát ngọt ngào của Mỹ Hạnh lại cất lên. Không chỉ những ngư dân ở ngoài biển khơi mà ngay cả những người đang có mặt tại Trạm KSBP Đà Rằng cũng bị cuốn hút bởi ca từ, giai điệu của bài hát và sự thể hiện của nữ ca sĩ quân hàm xanh, nhất là điệp khúc: Không xa đâu Trường Sa ơi/ Vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh/ Vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em và hình ảnh người lính đảo Trường Sa với “đôi mắt biên cương vẫn sáng long lanh giữa sóng cuồng bão giật”…

Mỹ Hạnh chia sẻ: “Tôi đã nhiều lần hát phục vụ cán bộ, chiến sĩ và người dân ở các địa phương trong tỉnh; tham gia các hội thi, hội diễn. Hát ở những nơi đó, có ánh đèn sân khấu, phục trang, đạo cụ, múa phụ họa… đủ thứ. Còn hát ở đây chỉ mỗi cây đàn ghi ta qua hệ thống âm thanh vô tuyến và không nhìn thấy khán giả nhưng cảm xúc cũng rất đặc biệt. Tôi hát bằng cả trái tim và các nhạc công cũng vậy. Tất cả cùng “cháy” hết mình với mong muốn đưa lời ca tiếng đàn của mình vượt qua sóng biếc ngàn trùng đến với bà con ngư dân đang đón tết giữa đại dương vì biển đảo quê hương”.

Còn ngư dân Phạm Minh Quang thổ lộ trên sóng vô tuyến: Những lời chúc tết từ đất liền của Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn cùng lời ca, tiếng đàn của các chiến sĩ quân hàm xanh Đội Văn nghệ xung kích BĐBP tỉnh là niềm động viên, món quà tinh thần vô giá đối với ngư dân chúng tôi trước thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Bà con ngư dân chúng tôi rất biết ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, các cấp chính quyền và BĐBP. Cùng với vươn khơi bám biển mưu sinh, chúng tôi luôn nhận thức trách nhiệm và tự hào khi được làm những cột mốc sống về chủ quyền và trực tiếp góp phần bảo vệchủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổquốc trong những ngày tết cổtruyền của dân tộc.

LC VIT

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/349/313314/chuc-tet-ngu-dan-danh-bat-xa-bo.html